Vài truyện vui..

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Ba người đang ngồi uống rượu trong quán bar thì có một người say bước vào, lảo đảo đến chỗ họ và chỉ thẳng vào người ngồi giữa, hét lên:
- Mẹ của mày là người đàn bà tốt nhất trong thị trấn!". Mọi người trông chờ một cuộc ẩu đả, nhưng anh chàng kia lờ đi và người say thì lê bước đến chỗ cuối quầy bar. 10 phút sau, gã say quay lại, lại chỉ vào anh chàng lúc nãy và nói:
- Tao vừa mới ngủ với mẹ mày đấy, và thật là t-u-y-ệ-t!". Một lần nữa anh chàng vẫn chịu để bị trêu và người say lại bước đi. 10 phút sau ông ta quay lại và thông báo:
- mẹ mày thậm chí còn cho tao...." Cuối cùng thì anh chàng kia cũng ngắt lời:
- Về nhà đi bố, bố say rồi đấy!
 
Một bà xơ ngồi nói chuyện với Mẹ bề trên.
- Con đã dùng một thứ ngôn ngữ thật kinh khủng trong tuần này và con cảm thấy điều đó là hết sức tệ hại.
- Thế con đã nói vào lúc nào? Mẹ bề trên hỏi.
- Con đang chơi gôn và con đánh một cú phải xa đến 280 yard, nhưng nó trúng vào đường dây điện thoại chăng ngang đường lăn bóng và rơi thẳng xuống đất sau khi bay chỉ có 100 yard.
- Và thế là con đã chửi thề?
- Không, thưa mẹ bề - Bà xơ nói - Sau đó, một con sóc chạy ra khỏi bụi rậm và ngoạm lấy quả bóng của con và chạy đi.
- Thế lúc đó con chửi thề à? Mẹ bề trên lại hỏi.
- Dạ không. Bà xơ đáp. Mẹ biết đấy, khi con sóc chạy đi, một con đại bàng từ trên trời sà xuống, chộp lấy con sóc bằng móng vuốt của nó và bắt đầu bay đi!
- Con chửi thề lúc đó phải không? Bà xơ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi.
- Không, chưa đâu. Khi con đại bàng quắp con sóc bay đi nó bay gần bãi cỏ, và con sóc đã thả quả bóng của con xuống.
- Lúc đó con chửi thề à? Mẹ bề trên hỏi, bắt đầu thiếu bình tĩnh.
- Không, bởi vì quả bóng rơi trên một tảng đá to, nảy ra khỏi vùng cát, lăn tới vùng cỏ, và dừng lại cách lỗ gôn 6 inch.
Cả hai bà xơ im lặng một lát.
Sau đó Mẹ bề trên buột miệng:
- S...H...I...T thật ... Con đánh trượt hả???
 
Một con vịt bước vào quán bar và hỏi:
- Có thức ăn cho vịt không?
- Không có, bartender nói.
Con vịt bước ra. Tối hôm sau, con vịt lại vào quầy rượu và hỏi :
- Có thức ăn cho vịt không?
- Không.
Nó lại quay đi. Tối tiếp theo, con vịt quay lại quán bar:
- Có thức ăn cho vịt không?
"Không", bartender giận giữ trả lời, Mày mà còn hỏi nữa là tao đóng đinh vào chân mày đấy, con vịt thối..!!!
Tối hôm sau nữa, con vịt lại đến.
- Có đinh không ?
- Không - Chú Bartender ngạc nhiên!!!
- Tốt, thế có thức ăn cho vịt không???
 
Cậu bé chạy vào bếp:
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Ông đang treo cổ trong phòng khách!
Mẹ cậu ta chạy vào phòng khách và không thấy có ai ở đó.
Giận dữ, bà quay lại.
- Nghe này, con không được nói dối như thế lần nào nữa đâu nhé, con có hiểu không?
-Con xin lỗi. Con chỉ đùa thôi. Ông treo cổ ở trong tầng hầm cơ.
 
Có 1 cặp tình nhân dẫn nhau ra bụi cây để tâm sự. Người con trai nói:
- Nếu sau này Anh phải xa em thì anh sẽ chết.
Người con gái nũng nịu:
- Nếu sau này Em không lấy đuợc Anh thì em sẽ chết.
Từ phía sau bụi cây, giọng một ông xồn xồn rên rỉ:
- Nếu tao rặn không ra thì tao cũng chết ...
 
chẹp, cái ông ở câu chuyện cuối mất lịch sự thiệt:D
 
Ơ, trường AMS bây giờ lại có lớp E rồi hả em CHI????
 
anh Tuấn lạc đề wa ! :D Chuyện anh Chi ngộ thật! Nhưng mà ngây thơ hồn nhiên chứ ko nguời lớn như chuyện bác Hòa với các bác khác nên em vẫn có khả năng hiểu được :D:p
 
Chuyện hay,chuyện hay,công nhận đấy
 
hic..thôi từ giờ có khi em phải hồn nhiên thôi chứ không thì lại bị mọi người chê bai...chẹp chẹp
 
:))... anh chi đỉnh thật :))... lúc nào truyền nghề cho em nhá :))
 
Người vợ chợt tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện ra không thấy chồng mình nằm bên cạnh. Chòang tạm cái áo khoác, người vợ đi ra ngoài thì thấy chồng mình đang ngồi thẫn thờ trong bếp, bên cạnh là 1 ly cà phê, suy nghĩ mông lung, thỉnh thỏang lại quệt nước mắt và thở dài.

- Anh yêu, có chuyện gì sảy ra vậy? Sao anh lại không ngủ vậy?
- Em có nhớ ngày đầu tiên anh em mình quen nhau không?
- Có chứ!
- Thế em có nhớ lúc bố em bắt gặp anh với em đang cùng với nhau ở ghế sau trong xe anh không?
- Có chứ! Người vợ kéo cái ghế ngồi lại gần chồng mình hơn.
- Em có nhớ, bố em giơ súng vào anh và nói "hoặc anh lấy em, hoặc anh sẽ phải ngồi trong tù 30 năm" không?
- Có, em vẫn nhớ! Người vợ trả lời nhỏ nhẹ, cầm tay chồng âu yếm.
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt người chồng. Ông thở dài não nề.
- Ngày hôm nay có lẽ anh đã được thả tự do rồi!
 
Một anh chàng bợm vào quán rượu . Vừa uống vừa nhậu, 1 lúc thì đầy bụng muốn tìm chổ cho nó ra...

Gã bồi bày cho anh ta ra sau quán mà giải quyết. Ra đến nơi rồi anh ta thấy cái biển thông báo: " Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách"

Anh chàng làm theo chỉ dẫn, và khi cho tay vào cái lỗ thì bị giáng cho 1 búa. Đau quá, theo phản xạ, anh ta đưa tay lên mút lấy mút để .....:-B
 
Một anh chàng đang đi dạo ,đi đến một khu rừng vắng vẻ thì thấy một cô gái ngồi khóc .Thấy thế ,anh ta liền đến gần và hỏi :
- Có chuyện gì mà em khóc vậy ? Vừa nói anh ta vừa vuốt ve cô gái để an ủi . Nhưng cô gái vẫn khoc nức nở mà ko trả lời . Thấy giữa đêm tối vắng lặng mà lại có người đẹp kế bên,anh ta nổi máu ...Lí Thông ,liền ve vãn cô gái . Thấy Cô gái vẫn ko chống cự mà vẫn ngồi khóc ,anh ta làm tới luôn . Cô gái vẫn ko chống cự .Sau khi đã "..." ,anh ta cảm thấy rất thoải mái nhưng thấy cô gái vẫn còn khóc ,anh ta bực mình hỏi lớn :
- SAO CÔ CỨ KHÓC HOÀI VẬY ???????:madflame: .Lúc này cô gái mới chịu mở miệng trả lời :
- hu hu ,anh ơi , em bị SIDA rồi ,huhuhu :((
 
chẹp, cái anh chàng này thiệt là...bó tay rùi đó.Mà cái cô gái này chẳng chịu hé răng gì cả, để hiểu lầm hết cả
 
Back
Bên trên