untitled

Trịnh Thanh Hà
(spotted_lambie)

New Member
Anh Phong sau một năm đi công tác về thăm nhà .
Tối đến thấy vợ mình cứ nằm hoài trên gường không nấu nướng gì cả, tưởng vợ mình bị ốm lên Phong đến bên vợ và hỏi:
- Em bị ốm sao ?
Không thấy vợ trả lời, Phong lại hỏi:
- Em có muốn ăn gì không ?
.............
- Em ăn gì anh mua cho, hay em ăn chao nhé
- Ứ ư....
- Thế có ăn phở không
- Ứ ư.....
- Em ăn gì để anh mua chứ không ăn gì thì mệt lắm
Sau khi đã hỏi tất cả các mon ăn mà Phong nghĩ ra nhằm làm cho vợ vui lên, nhưng Phong cũng chỉ nhận được sự im lặng và ứ ừ .....
Điên tiết, Phong quát lên:
- Cái gì cũng không, thì ăn con cù ... ông đây này :-&
Người vợ quay ra giọng nũng nịu:
- Anh biết rồi mà còn phải hỏi . :eek: :eek:
....bó tay thật rồi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:eek: Nào nào, anh Phong không được hoang tưởng nhé, [-x nhìn em thế này mà anh dám nhầm là vợ anh à??? =; con xin bố
Nếu muốn thì mai anh em mình ra phường đăn ký lun cũng okie 0:)
 
.. :)) .. bao h tổ chức thì gửi giấy mời ,,:)) ..:guitar: ... =D> :)>-
 
anh Phong làm theo tiêu chí mới đặt ra về cái chữ ký nhé .. /:) ...
 
Đúng rùi, có muốn đăng kí đăng kết gì thì cũng phải quán triệt tư tưởng tập đoàn trước b-) :smoking:, sửa chữ kí mau b-). Và đến lúc nào làm wedding thì phần giới thiệu phải có đoạn: "Theo sự chỉ đạo của các lãnh đạo ban ngành đoàn thể và tập thể nhân viên trong VC, chúng tôi mới có diễm phúc đến được với đám cưới ngày hôm nay" :)) b-) :smoking:
 
Ước mơ của con Hà là muốn tao nói thế với mày phải không?Eo ôi bậy quá bậy quá.
 
/:) Thằng Ninh cút, tao với anh Phong sắp đăng ký rồi, đừng phá vxớ hạnh phucj gia đình của tao
 
Chẹp chẹp :D Em Hà muốn cưới anh Phong rồi chờ anh ấy đi công tác huh >:) :mrgreen:
 
Cái này gọi là trong sáng của em hả Hà, anh bó tay rồi đấy, đúng là nhìn mặt không thể đoán người được
 
Chẹp :D Không thể nhìn nick mà đoán người được :)) Mình chưa biết mặt em Hà :D
 
Thế ah, em cũng chưa nhìn thấy bao giờ... Muh tính ra thì trong tập đoàn mình em còn chưa biết mặt nhìu người we': anh Dũng nè, em Thủy nè, em Trang, em Hà, em Quyên, bạn Phong...8-} Còn sếp Vũ em có được tính là bít mặt ko nhỉ? :-?
 
To anh Vũ, anh Toàn: bố mẹ sinh con, xã hội sinh tính mà (vai trò của ông trời phù du thui) :D:D, trách em sao được, đời phải bon chen mới sống được :D:D
 
Ai cũng đăng kí xong rồi,thế này thì mình phải nói sự thật ra thôi chị thư ạ,cứ thế này thì mệt mỏi lắm.
 
hì , em ko nói thì ai cũng biết mà .....
( suỵt , sếp vũ nghe thấy đóa ! )
 
Back
Bên trên