Tuyển rể

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Có ông Phú Gia nọ tuyển rể cho con gái yêu.Rất nhiều chàng trai đến cầu hôn nhưng ông chỉ thich hai chàng ,ai cũng giỏi giang giàu có.Cuối cùng ông nghĩ ra 1 cách là bắt 2 chàng vịnh thơ về con ngựa mới mua của mình.
Bà Phú Gia đang khâu vá chợt làm rơi chiếc kim xuống cái chậu ngâm chân.Thế là chàng thứ nhất vinh ngay:
Bà đánh rớt cây kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Kim chưa chìm xuống đáy.
Anh thứ 2 nghĩ bụng"thế này thì mình thua mất ,ngựa chạy nhanh như thế thì còn gì nhanh hơn nũa chứ"
Đúng lúc này bà Phú Gia đánh cái bủm oang nhà.Anh thứ 2 liền vịnh ngay bài thơ của mình:
Bà vừa đánh cái "pit "
Ngựa của ông phi tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít chưa kịp khít.
Thế này thì nhất rồi còn gì,nhanh đến thế là cùng....:D
 
Ê 2 người dùng chung avatar hả ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Tớ" á:shock:
truyện bỉ quá:nono:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À ờ, nhầm nhọt tẹo thôi mà Zz...soi mói vừa chứ :mad: :p
 
cool! :D dân L2 có khiếu sưu tầm chuyện hài kiểu này wa
 
Back
Bên trên