Tuyển nhân viên

em bít chủ ý của anh Khải rồi. Anh Khải định biến CLB của em thành TTTG2 chứ gì :)) jk
 
hơ hơ
đâu có, ai dám qua mặt các em đâu :D
thôi trật tự ngồi nghe sai bảo nhé :D
 
:eek: xem ra đúng rùi, đoàn mình có vẻ thích bạo lực lắm, lại theo như chủ đề mà chị Hạnh nói là nên cuộc sống hàng ngày...
vậy hay mình làm phim về một băng nhóm xã hội đen trong trường vậy :)) :)) , hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, sẽ có nhiều diễn viên triển vọng tham gia đăng ký vai mấy tên trùm :)) , nhưng mà chắc phải thêm chút gì kịch tính chẳng hạn: thầy hiệu trưởng lúc sau bị lộ ra là một tên trùm mafia áo đen chẳng hạn b-) :)) ...
:p, nghe ghê quá :))
 
Nguyen My Hanh đã viết:
các vai đánh nhau, đánh ghen có vẻ ăn ... diễn viên ghê, xem ra kế hoạch làm phim chắc là làm phim chưởng hoặc phim xã hội đen rồi

Xem ra em Hạnh phải nghiền đi nghiền lại mấy cái phim xã hội đen nhiều lần rồi. Đơn giản là tìm được kịch bản phù hợp theo yêu cầu của diễn viên chính .
bó tay chưa có kịch bản đã có diễn viên
Có lẽ mọi người không nên biến đây thành TTTG2 thì tốt hơn
 
vậy hay mình làm phim về một băng nhóm xã hội đen trong trường vậy , hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, sẽ có nhiều diễn viên triển vọng tham gia đăng ký vai mấy tên trùm , nhưng mà chắc phải thêm chút gì kịch tính chẳng hạn: thầy hiệu trưởng lúc sau bị lộ ra là một tên trùm mafia áo đen chẳng hạn ...
, nghe ghê quá
chị xem ra em rất có triển vọng viết kịch bản ... vạn sự về kịch bản nhờ cả vào em vậy ;)

Xem ra em Hạnh phải nghiền đi nghiền lại mấy cái phim xã hội đen nhiều lần rồi. Đơn giản là tìm được kịch bản phù hợp theo yêu cầu của diễn viên chính .
phải chọn diễn viên theo kịch bản chứ sao lại chọn kịch bản theo diễn viên ???
 
.. :D:D >. khi nào chọn xong phần diễn viên thì mọi người chuyển qua cho em để em thiết kế trang phục nhé .. :)) ..:)) ..:biggrin: ..
 
Em Thủy có vẻ máu me nghề nghiệp quá nhỉ :)), tuyên dương em yêu nghề, nhiệt tình với công việc =D> :x, chuẩn bị được tăng lương ăn Tết :>
 
:(( :(( :(( ôi, thế chị Thư ko khen em có tinh thần cố gắng suy nghĩ à :(( cả tăng lương nữa chứ :(, :)) để em thử ngồi viết kịch bản xem sao nha, dù gì cũng ở phòng chế tác kịch bản chứ bộ b-) :)) , phải chăm chỉ chút để ra tết có cái kịch bản mới đc, :)) :)) để em suy nghĩ xem nội dung nên thế nào đã :))
Ê, Thủy ơi, cho tớ chân thiết kế phục trang với nha b-)
 
Hải Anh mà thiết kế thì trên cả tuyệt vời :))
 
em Hải Anh nhiệt tình quá ha

mà các em thi nhau thiết kế trang phục, thế để ai đi dàn dựng cảnh quay ???
 
Lê Hải Anh đã viết:
:eek: xem ra đúng rùi, đoàn mình có vẻ thích bạo lực lắm, lại theo như chủ đề mà chị Hạnh nói là nên cuộc sống hàng ngày...
vậy hay mình làm phim về một băng nhóm xã hội đen trong trường vậy :)) :)) , hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, sẽ có nhiều diễn viên triển vọng tham gia đăng ký vai mấy tên trùm :)) , nhưng mà chắc phải thêm chút gì kịch tính chẳng hạn: thầy hiệu trưởng lúc sau bị lộ ra là một tên trùm mafia áo đen chẳng hạn b-) :)) ...
:p, nghe ghê quá :))
:eek: Công nhận em Hải Anh sáng tạo thật, nghĩ ra cốt truyện mới nghe đã thấy hấp dẫn, thày Hiệu trưởng cuối cùng là... mafia? :)) Được lắm =D>, em Hải Anh đúng là một bộ óc siêu việt, xứng đáng đứng trong hàng ngũ dựng kịch bản của đoàn phim :* :x.

Hic, chị xin lỗi, ko để ý bài em sớm, ko khen thưởng kịp thời, để chị cộng điểm bù nhé ;;) :*.
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
:eek: Công nhận em Hải Anh sáng tạo thật, nghĩ ra cốt truyện mới nghe đã thấy hấp dẫn, thày Hiệu trưởng cuối cùng là... mafia? :)) Được lắm =D>, em Hải Anh đúng là một bộ óc siêu việt, xứng đáng đứng trong hàng ngũ dựng kịch bản của đoàn phim :* :x.

Hic, chị xin lỗi, ko để ý bài em sớm, ko khen thưởng kịp thời, để chị cộng điểm bù nhé ;;) :*.
:* :x yêu chị Thư nhiều nhiều nha :x :)), em sẽ tích cực làm việc để đc tăng lương nhiều nhiều nữa :*
ai chà, đc mọi người khen sướng ghê cơ b-) , vậy thống nhất đề tài kiểu như vậy nha b-) :)) , em sẽ sớm tiến hành việc viết kịch bản và hoàn thành sớm nhất có thể :)) để có thể tranh cử trở thành bộ phim đầu tay của đoàn ta :)) b-) , tự hào quá :))
chắc là đến hè mình sẽ bắt đầu làm phim hả các chị :))
 
ý kiến về những vấn đề dark side trong trường là rất hay
em nghĩ chủ đề này đáng qun tâm phết
cho em vai cầm côn nhị khúc hay mã tấu đê
 
Hay la mình có thể làm một bộ phim hài dựa theo một kịch bản phim hành động nào đó. Em thấy ở trường em nhiều bọn làm phim hài kiểu parody hay lắm. Mới hôm vừa rồi bọn nó mới chiếu một bộ phim mới dựa theo một tập phim của 007. Hay nhất là đoạn James Bond mò vào trụ sở của bọn Nga, đến gần vào tới office của ông trùm thì gặp ông bảo vệ là do ... thầy hiệu trưởng đóng :)). Nghe thầy quát James Bond cứ như thật ý :)). Cuối cùng còn giở cả võ Kung Fu để đánh nhau với Bond... Nói chung em thấy nếu làm phim kiểu này thì cũng hay và dễ làm hơn, mà là phim hài nên tránh bị offensive với người khác.
 
chị Thư ơi ... sao ko khen em có tinh thần hạn chế câu bài ... T__T
:p đùa chứ... dạo này bận bịu... chưa đóng góp gì được cho CLB, sắp tới rảnh rỗi em sẽ post thêm nhiều thôgn tin lên cho mọi người đọc :)
 
Phim hay ho đấy :)), martial art chọi với James Bond :)), cho bọn kia múa may một hồi, rút súng ra tỉa hết , nhanh gọn. Hoặc bắt chước "big fish". 1 thằng đặc công chui vào lều trại định ăn cắp thông tin. Gặp 3 thằng tướng, martial art. BỌn kia múa một lúc, thằng này tắt đèn, 3 phút sau, 3 thằng kia thẳng cẳng :D
 
làm về martial art chỉ bị cái là võ công nhà mình chắc là ko được lém ... nhưng ý kiên về phim hài thì hoàn toàn ủng hộ
 
bùi thu nga đã viết:
chị Thư ơi ... sao ko khen em có tinh thần hạn chế câu bài ... T__T
:p đùa chứ... dạo này bận bịu... chưa đóng góp gì được cho CLB, sắp tới rảnh rỗi em sẽ post thêm nhiều thôgn tin lên cho mọi người đọc :)
Có, chị xin được tuyên dương bé Nga có tinh thần hạn chế câu bài :D, CLB ko có bé mấy ngày, đỡ... ồn ào hẳn đi :p, chị đùa thui, bé Nga bận gì nhanh lên, lên đây còn chơi với chị :x :*.

Phim về martial arts thì dù mình có ko muốn mình cũng sẽ biến nó thành phim hài :)), vì nhà mình làm gì có ai học võ nhỉ? :-/, nhưng ko sao, thế càng hay, làm phim kiểu Johnny English ý, ra vẻ nghiêm trọng, điệp viên này nọ nhưng muh chả bít gì cả :)) "He knows no danger :eek:, he knows no fear =D>, he knows... nothing!" 8-} :)). Làm đi cả nhà ui, với cả kịch bản của em Trang nữa :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à, cái kịch bản của em Trang có thể thêm vào 1 nhân vật (1 ông công an chẳng hạn) như kiểu Johnny English 007 đi tìm hiểu "xã hội đen trong trường trung học". Cuối phim mới phát hiện ra rằng con ông này là 1 trong số những đứa trong nhóm "xã hội đen ấy"
 
các anh chị tham vọng quá :nono: nhân vật kiểu đó khó đóng lắm :nono: Tốt nhất là chỉ dừng đến mức cà khịa thôi :D thêm vài tình tiết kiểu xé áo :D đạp vào chân :p chứ đầu gấu thật em e là ko thực hiện đc :smoking:
Ai lại đi đánh nhau :)) có khi mời diễn viên đánh nhau thật đi :D:D Phỏng vấn đc mấy bạn đó phát biểu thật lòng thì em nghĩ đạt giải Bông sen vàng :x:x:x
Tham vọng lại nổi lên :D Đề tài đánh nhau này chuyển qua phỏng vấn đc mấy bạn đầu gấu xịn thì :D HOT biết bao :D
 
Back
Bên trên