Tuổi trẻ tài cao (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Ở 1 bệnh viện, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng vì biết nói chuyện, mọi người xúm quanh giường của 2 vợ chồng mod Vũ đang hạnh phúc với đứa con của mình. Bác sĩ hỏi đứa bé:
- Cháu có biết bác là ai ko?
- Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã cham sóc mẹ con cháu!-đứa bé trả lời.
Cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú. Đến lượt cha đứa bé hỏi:
-Cục cưng, có biết ta là ai ko?
Đứa pé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rồi hỏi :
- Ông có đau ko?
- Không!
Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi bố nó la to:
- Đau!!
Đứa bé lúc này mới nói:
- Tui chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước tui còn ở trong bụng mẹ, đêm nào ông cũng ĐÂM vào trán tui làm sao tui chịu nổi!!!!!! X(
 
:)):)):))
Anh cũng bít một chuyện nghe gần gần thế này :
Hai đứa bé sinh đôi trong bụng mẹ sắp đến ngày chào đời, đứa anh hỏi thằng em :
- Mày nghĩ mày sẽ làm ji` sau khi chui ra khỏi đây ?
- Em cũng chưa biết nữa.
- ĐỒ Ngốc, phải trả thù chứ, trả thù cái thằng cứ đêm đêm khi anh em mình ngon giấc nó lại nhổ bãi nước bọt lên đầu mình chứ.
- Vâng, anh nói phải lắm, em còn nhớ có lần nó lấy dùi cui đâm vào chỗ ... làm em đau quá anh ơi.
 
Còn 1 bản nữa đại loại như thế này:
2 thằng bé sinh đôi ở trong bụng nói chuyện với nhau:
- Sau này mày sẽ làm nghề gì?
- Sau này tao sẽ làm kiến trúc sư.
- ???
- Để ko phải ở cái chỗ nào tối tăm chật chội như thế này nữa :)>-
- Vậy còn mày làm nghề gì?
- Tao sẽ làm võ sĩ quyền anh.
- ???
- Để đấm chết cái thằng đầu trọc đêm đêm vẫn chạy ra chạy vào rồi lại còn nhỏ nước bọt lên đầu anh em mình nữa chứ b-(
 
Back
Bên trên