Em giải thích thế thì ko hợp lí lắm

Cái giấc mơ này giống "wet dream" của con trai thì đúng hơn :">:">

(thật, vì nó ko có kết cấu, lớp lang đầy đủ, ko sự việc, ko diễn biến tâm trạng, chỉ trong nháy mắt đã đến cảnh "nóng" rồi

)
Cứ hiểu lành mạnh thì nhân vật Trang đã ko phải đấu tranh tâm lí nhiều lắm (trong mơ): "Lúc đầu Trang cố dứt ra, nhưng cô không sao cưỡng lại được" --> "Cứ thế, cô không làm chủ được bản thân nữa" --> "Cô như người say, chỉ mơ hồ cảm giác có bàn tay mơn trớn khắp cơ thể, mà hình như cô đã thèm muốn, khát khao nó từ lâu rồi." Nhanh thật

Kết luận: 1. Rõ ràng nvật Trang đã mong đợi những hành động như vậy, nhưng chưa có bao h

. 2. Nvật Quân, vì một lí do nào đó >

đã ko đáp ứng cho dù gọi là yêu nhau

. 3. Nvật Hưng "trúng quả" hơi quái và hơi dễ, tự nhiên đến nhà chả hiểu lí do gì, khen lăng nhăng 1, 2 câu rồi ...abc?? :-??:"> (anh đang phân tích giấc mơ nhé, btw tại sao trong mơ lại "phản bội" dễ dàng thế;

)
Người ta chỉ chợt nhận thấy cái gì quí khi mất (hoặc sắp mất) nó, hoặc đã từng rất coi thường nó nhưng nhân một chuyện nào đó nó chứng tỏ được vai trò. VD Trang đòi chia tay nhưng chia tay rồi mới nhận ra sống thiếu ny khó khăn trống rỗng thế nào. Hoặc là Trang băn khoăn liệu mình có yêu thật như mình tưởng nhưng một hôm anh chàng kia đã làm T cực kì hạnh phúc blah blah...vv như vậy dẫn đến "nhận ra mình yêu anh ấy biết nhường nào" nghe mới hợp logic. Chứ sau một giấc mơ như thế, rồi anh kia gọi đt giống như là "cứu" rồi giật mình nhận ra cần trân trọng tình yêu thì nghe...ko vô
Thẩm văn kiểu dung tục thế chả hiểu đúng hay sai ;
------
P.S: em đừng ngại viết dài, dài mà hấp dẫn, thu hút thì dài mấy người ta cũng đọc

Đúng là bây h có người nhìn dài đã ko đọc nhưng đấy là một bộ phận thôi. Với lại viết ra mình thấy hay là được, cần gì phải rút ngắn để tất cả cùng ko "ngại đọc"

Rút như truyện này thật sự là ngắn...quá

ko gắn kết. Đọc xong nó trôi đi mất
