Tuần lễ non-S đã qua... trở lại công việc thường nhật nào [xxS]

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Việt Anh hồi 5 tuổi có thói quen nghịch dại, cứ có cái lỗ nào là ku kậu liền thò vào... tồ, chẳng may 1 lần thò đúng tổ ong, ku thề từ giờ về sau đek bao giờ thò vào cái lỗ nào nữa.

Bố Việt Anh với bố Nhung là bạn chiến đấu thân thiết với nhau từ thời hồng hoang các cụ đóng khố chém giặc, hứa sẽ làm thông gia với nhau. Đến tuổi cập kê, VA thì cao to vạm vỡ, Nhung thì ngăm đen bánh mật, nảy nở tốt tươi. Nhìn tướng 2 đứa, cả 2 gia đình mừng lắm, thoải mái con cháu đầy đàn. Đám cưới tưng bừng hạnh phúc, quan viên 2 họ hỉ hả, cô dâu chú rể hả hê. Thế mà được 1 tuần sau, Nhung chạy về ngoại nức nở khóc, bố thấy thế thương quá hỏi, Nhung tức tưởi trả lời:

- Người thì đẹp trai, khoẻ mạnh, thế mà lấy vợ cả tuần liền, chẳng làm gì cả bố ơi, toàn động chạm vớ vẩn thôi. :((

- Giời ạ, cái thằng trời đánh thánh vật này, to đầu rồi mà dại. Để tao bảo bố thằng VA dạy nó.

Bố VA nghe tin liền tức tốc hỏi con. VA thủng thẳng trả lời:

- Tại con sợ bị ong đốt. Thấy có cái lỗ lại bùi nhùi dây nhợ nhiều, con cứ nghĩ là tổ ong. :(

- Cha bố anh, dốt thì dốt vừa thôi, cái đó đâu phải tổ ong, quí lắm đó.

- Con ko tin đâu, bố cứ nói thế. Nhìn giống lắm, sợ lắm.

- Mày ko tin thì mày cứ thò thử ngón tay vào kiểm tra mà xem.

- Vâng, con nghe lời bố.

Bố VA thông báo con dâu tin mừng. Đến hôm sau, bố VA thấy Nhung đang nức nở ngoài nhà từ sáng sớm, vội chạy lại hỏi han. Nhung chẳng nói gì chỉ khóc tức tưởi rồi lại chạy về nhà bố mẹ đẻ (gái đek giề cứ động tí lại bỏ nhà ra đi). Bố VA liền tức tốc tìm con:

- Tao đã day mày thế rồi mà mày ko biết làm cái gì à, sao ngu thế hả con. Con Nhung nó bỏ về nhà nó rồi đó.

- Có, con có làm theo lời bố. Con thò tay vào kiểm tra rồi, nhưng thấy trong đấy có mật. May mà éo bị đốt sưng tay đấy. Con đã bảo rồi mà bố éo nghe... :)) :)) :))
 
khiếp quá đi mất ! bó tay luôn ! việt anh ngây thơ lấy ngay phải em nhung :D
 
:(( az ơi :(( tuần lễ vừa jeets thúc là az ra tay ngay vơi eg ác thế :(:)((
b-) >:) az viết chuyện công nhận đẳng cấp b-)
 
em nhung như vậy là chấp nhận mang tiếng cả đời rồi nhỉ ? khổ thân , thằng HM ác thật , đỗ đại học phát " khao" em nhung bằng cái này thì dã man quá
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
em nhung như vậy là chấp nhận mang tiếng cả đời rồi nhỉ ? khổ thân , thằng HM ác thật , đỗ đại học phát " khao" em nhung bằng cái này thì dã man quá

Anh Khánh Ngọc đừng ghen tị thế :))... em đã hứa là khao cả VC rồi mà :)) :p :D
 
ấy thôi ! anh ko cần thôi thôi ! anh mới vô ko cần khao ! bỏ qua bỏ qua nhá !
 
:(( az khao gì, chứ khao cái này thì eg chết đầu tiên :((
b-)thế mới biết az yêu eg thế nào :x , kaho eg đầu tiên >:)>:)>:)
[-x anh Ngọc ai lại thế, lòng tốt thì phải nhận chứ >:)
 
b-)... az yêu eg nhất VC cơ mà ... b-)...

@ anh KN: em có lòng tốt... anh lại nỡ lòng nào từ chối b-)...
 
:))
:x:x:x:x:x...... eg cũng yêu az nhất VC .....
đấy đấy :>:> anh KN ko đc từ chối lòng tốt của az em đâu nhé [-x
az ơi , anh KN là phải...khao to...vì là bậc...tiền bối mà :)):))
>:)>:)>:)>:)
 
Chà.. đúng là đẳng cấp Pro :)) :)) :))
Cứ sợ ong đốt thế này thì cũng chẳng dám dùng chân rồi ;;) :p :))
 
:((

bạn Nhung ơi, bạn Hoa ghen rồi đấy :((

anh yêu bạn Hoa vào bảo yêu bạn N nhất :|

bạn N nhớ đấy :|
 
ờ ờ... :))... cũng phải khen vài câu lấy lòng eg chứ :))... em Hoa chưa gì đã ... :))
 
:)):)) bạn HOA cứ nghĩ lung tù\ung :"> anh em tớ là tình cảm anh em sâu nặng :x az nhỉ :x
chứ có phải như bạn HOA nghĩ đâu :-"
bạn HOA đừng....buồn :))>:)
 
:((

sâu với chả nặng :|

sau này quên vợ vì em gái ;;)

thì chết bạn Hoa :p
 
:">

eo ơi, chồng làm vợ ngượng quá :))
 
Tình củm lãng mạn gớm :D
Mình ở ngoài cũng thấy xúc động não nề, nhầm, xúc động tràn trề :biggrin:
 
:))

anh với chị HA còn có một topic lãng mạn hơn cơ mà :))
 
Back
Bên trên