Tuấn Anh đi skiing :D(em trâm ko đọc)

Trần Diệu Hương
(Co`i)

New Member
1 hôm, a. Tuấn Anh rủ a. Tuấn và chú Chi GM đi skiing. lên đến núi cao, 3 anh này tìm 1 nhà trọ rất sơ sài (tiếc tiền nên thuê nhà rẻ). Ko có chăn, chiếu gì hết. Đến tối, trời lạnh quá, 3 anh này nằm "úp thìa" để ngủ cho ấm(TA, chu' Chi GM, a. Tuấn)
Sáng hôm sau, 3 anh này dậy ăn sáng và hỏi nhau:
TA: hôm qua ngủ sao sướng thế. Từ bé đến giờ tao mới thích thế. lần sau đi tiếp nhá.
Tuấn: ừh, tao cũng thích.
Chi: Em thì chả thích gì cả. Hôm qua em mơ thấy em đi skiing.


p/s : bên này đi trượt tuyết kiểu traditional là dùng 2 cái gậy chống lên tuyết và ấn mạnh để trượt xuống. và trong truyện này chú CHI GM nằm giữa hehhe. Có hiểu ko?
 
:D :D bà chị cứ tiếp tục đi ;)
cho mấy não ý biết chị à :mrgreen:

:cool: cool girl hủ:smiley: :smiley:
 
....... sozi, del rồi, tại ko tự del bài post được nên đành phải làm thế này. Diệu Hương vào pri đọc nhé!
 
thôi, chả chơi kiểu này nữa, mày ko thích thì thôi :D chiều bạn yêu tẹo, mí lị, nói cho vui, chả phải cái kiểu mình như thế, koc sợ nhỉ. anyway, mày nói đúng, tạm giới hạn lại, cũng là 1 kiểu giải quyết xì trét mà mày, chầy chầy đi tẹo.
 
Back
Bên trên