Truyện thứ 10,11 (loạt truyện về Thanh)

Nguyễn Hùng Dương
(seagull)

Thành viên (sai email)
Thanh hồi bé dũng cảm lắm. Một lần Thanh đi qua đám nhậu Bò Tùng Xẻo cạnh FPT thấy có 2 thằng vừa uống rượu vừa nói phét. Một thằng bảo: “Hôm trước tao uống xong tao đứng giữa đường chặn một thằng xe máy, nó phanh lại chỉ cách tao có nửa mét mà tao không thèm động đậy, thằng đó nó chửi tao quá trời.” Thằng kia đáp: “Hôm trước uống xong tao cũng ra đứng chặn đường, một thằng lái ô tô nó phanh cháy đường, cách tao có 20 cm mà tao không thèm động đậy. Suýt nữa tao và nó đánh nhau.”
Thanh thấy thế lẩm bẩm “Ngữ chúng mày ăn thua gì, chôc nữa bố mày ra chặn tàu hỏa”

--------------------------------------
Thanh có tính thương người. Một lần Thanh thấy một cậu bé đang è cổ kéo một cái xe bò chở cát nặng chịch, thấy thế Thanh chạy lại bảo: “Mày bé quá, để anh kéo hộ cho”. Thanh hì hục kéo xe cho cậu bé về đến nhà, sau đó ngọt nhạt dặn dò “Lần sau kéo nặng thế này em phải bảo bố ra kéo hộ nhé, chứ em không kéo được đâu.” Thằng bé đáp:”Em cũng nói với bố như thế nhưng bố em bảo cứ kéo đi, thể nào cũng có một con lừa đến giúp mày.”

-------------------------------------
Thanh lấy vợ sớm. Hai vợ chồng sinh được cu Tý, Nhà chật, vợ chồng Thanh chả biết làm thế nào để tránh không cho cu Tý thấy chiều Chủ Nhật hai vợ chồng âu yếm nhau thế nào. Nghĩ mãi ra được một kế, Thanh gọi: “Tý, mày ra ban công bếp đứng và report lại cho bố tất cả những gì mày trông thấy”. Tý ngoan ngoãn chạy ra đứng và report:”Có một cái Dream chạy qua” “”Cô Phương đi chợ về xách một túi rất to” “Chú Sơn cho bạn Hin đi chơi” “Chú Cường và vợ đang âu yếm vui vẻ với nhau”. Thanh và vợ ngạc nhiên lắm bèn hỏi ”Tý, mày làm thế nào mà biết thế?”. Tý đáp “Tại con cũng thấy bạn Thục Anh đang đứng ở ban công và report giống như con”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên