Truyện thằng bé[S...

Đỗ Duy Linh
(Cleopark2911)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Một thằng bé tên Quân thấy bố Quốc với mẹ Nhung đang giải quyết vấn đề tâm sinh lý trên giường, nó lấy làm lạ mới hỏi:
- Mẹ làm gì trên bụng bố thế?
Mẹ Nhung chẳng biết trả lời ra sao đành nói với thằng cu Quân rằng:
- À, bụng bố to quá mẹ đang làm xẹp bớt lại.
Thằng bé thản nhiên trả lời:
- Mẹ làm vô ích thôi, buổi tối mẹ làm bụng bố xẹp lại, ban ngày chị Big Thủy giúp việc lại thổi phồng lên ấy mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Truyện thằng bé

Hehe

Sáng bạn big Thủy tối bạn Nhung >:)

Giá mà mình cũng được thế :x
 
Re: Truyện thằng bé

oài, trị chết chồng thôi, chồng với chả con, thế đấy, hở ra 1 cái là đi ...câu cá :):)):)) B-)
 
Re: Truyện thằng bé

Thổi ra thổi vào mà bụng vẫn to. Chẳng nhẽ e BT giỏi hơn e N
 
Re: Truyện thằng bé

thổi đi thổi lại, bụng ông Cuốc thành quả bóng bay
 
Re: Truyện thằng bé

chị Nhugn dạy con kém quá:))
đáng nhẽ những lúc như thế:| ko được để trẻ con vào mới đúng[-x
 
Re: Truyện thằng bé

Duy Linh, những truyện nhạy cảm nên thêm vào phía sau.
Thêm cái nữa là tôi ko thích cậu dùng tên tôi vào truyện, ai cũng được nhưng tôi ko thích cậu. Chấm hết. Tnx.
 
Re: Truyện thằng bé

Trần Thu Trang đã viết:
chị Nhugn dạy con kém quá:))
đáng nhẽ những lúc như thế:| ko được để trẻ con vào mới đúng[-x
con chị giống chị hồi trẻ đấy em à :D:D:D:)):)):)):))
mà nó thế mới thành gián điệp của chị đc, và cugnx ko để chịu ...Big Thủy ...bắt nạt :)):))
bạn Thủy nhé :D, ko đc bắt nạt con với chồng tớ nhé [-x[-x[-x :)):)):)):))
 
Re: Truyện thằng bé

Ôi giời, tháo "van" ra là hơi xì ra --> xẹp ngay :mrgreen:
 
Re: Truyện thằng bé

Ku Tâm này không biết tháo "van" à, bơm xong cứ để van như thế á :eek:
 
Re: Truyện thằng bé

Lương Kiến Quốc đã viết:
Duy Linh, những truyện nhạy cảm nên thêm vào phía sau.
Thêm cái nữa là tôi ko thích cậu dùng tên tôi vào truyện, ai cũng được nhưng tôi ko thích cậu. Chấm hết. Tnx.

Ha! bác là VIP, bác không thích thì tôi cũng không đưa tên bác vào nữa.
(Làm trò)
 
Re: Truyện thằng bé

Đỗ Duy Linh đã viết:
Ha! bác là VIP, bác không thích thì tôi cũng không đưa tên bác vào nữa.
(Làm trò)
đề nghị ko khiêu khích nhau nhé b-) anh Linh nên giữ hòa bình :x:x:x
 
Re: Truyện thằng bé

Bui Ngoc Dung đã viết:
Ku Tâm này không biết tháo "van" à, bơm xong cứ để van như thế á :eek:
Nhưng em chỉ thấy lạ là tháo van ra thì quả bóng xịt chứ sao cái bơm lại xịt đc :))
 
Re: Truyện thằng bé

Hơ, chú này chả hiểu gì về thể thao cả, tất cả các quả bóng bây giờ là van 1 chiều hết, rút bơm ra bóng vẫn căng, còn bơm bị xịt thì chắc là ... hỏng rồi :D
 
Re: Truyện thằng bé

trần hồng nhung đã viết:
đề nghị ko khiêu khích nhau nhé b-) anh Linh nên giữ hòa bình :x:x:x
Okie em! anh sẽ bình tĩnh hơn!
Hi, bây giờ lại chuyển sang bơm với bóng à? Mà đây là "bơm điện", phê thì cứ gọi là,
 
Re: Truyện thằng bé

Ối giời ơi, lại còn bơm điện nữa chứ, bơm điện mới dễ bị chập và xịt :))
 
Re: Truyện thằng bé

Chập với xịt hay không em không biết bác Dung ạ, nhưng về cái khoản chảy dầu thì kinh lắm, chính vì thế bơm có một tý mà nhớt ra liên tục . Bác nào có cách khác phục giúp ông bố ở trên thì chỉ giáo.
 
Re: Truyện thằng bé

Có 2 cách:
Cách 1: bơm nhiều lần cho hết dầu đi
Cách 2: lấy dao nhọn chọc thủng bình dầu đi là hết :))
 
Re: Truyện thằng bé

Bui Ngoc Dung đã viết:
Có 2 cách:
Cách 1: bơm nhiều lần cho hết dầu đi
Cách 2: lấy dao nhọn chọc thủng bình dầu đi là hết :))


.. anh Zung kinh nghiệm bơm vá lốp xe ô tô với cả rải đinh đường quốc lộ nhiều ròi nên bây h lên đây huấn luyện cho mọi người đấy à .. :)) ..:)) ... >:) ...
 
Back
Bên trên