Truyện ngắn ngắn

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Đêm khuya, tiếng chuông gọi cửa vang lên, có tiếng hỏi từ trong nhà:
- Ai đấy?
- Mở cửa ra, cảnh sát đây!
- Nhà không có ai cả.
- Ai nói đấy?
- Các anh nghe nhầm đấy thôi.
- Thế sao đèn sáng?
- Tôi tắt đèn ngay bây giờ đây.
 
Trong nhà là em Quyên, cảnh sát là em Thủy :))
 
Chị Thủy ơi!Anh Dũng nói chị em mình ngu kìa!
Đấy nhé!Thể theo nguyện vọng của các fans,em đã post bài thường xuyên nhá
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Trong nhà là em Quyên, cảnh sát là em Thủy :))

....thế em tưởng em là cảnh sát lái xe ... còn anh Dũng thì vào gõ cửa cơ mà nhỉ ....:)) ....b-)
 
Anh mà vào gõ cửa thì sau khi tắt đèn anh sẽ vào, nếu là con trai thì anh lôi cổ ra, còn nếu là con gái thì....
 
thì anh lôi cổ vào!! có thế mà cũng phải hỏi à???
 
Back
Bên trên