Truyện hơi láo

Kiểu này... chiều nay... phải ra trường Lomonoxop thôi :D
 
Chị nói thế oan anh em quá,anh Vũ đi vận động thí sinh tham gia MISS HAO mà!!!:D

Một công đôi việc đấy!!!:D

Em Trang nói thế thì chẳng lẽ đấy không phải ava của em sao???Vậy em up cái thật của em đi,đảm bảo ối guys ngất!!!!!!!:x
 
hờ, mod chỉ được thế là giỏi. Mà công nhận ava của Trang nhìn xinh thật:x.
Cơ mà, truyện này đọc mấy lần rồi:))
 
@chip chip: LT có phải là lắm tài không nhể b-) :D Anh thấy chip anh cũng tí tớn còn rì b-) => chip xinh :* :x sướng nhá ;;)
Anh càng ngày càng thấy quí chú Phương rồi đấy :))
 
cái 1 thì em chưa bao giờ biết
cái 2 thì 4rum nào cũng có :D
 
Ở chợ , trong một quầy bán thịt :
- Mua thịt em đi anh .
- Thịt em ngon không ?
- Thịt em ngon lắm .
- Vậy thịt em có tươi không ?
- Thịt em tươi lắm đó .

Trong một quầy bán bóp , chị bán hàng rao "bóp đi ,bóp đi .Bóp trên 3000 , bóp dưới 5000"
 
Hê hê, cái này thì cứ gọi là vãi hay anh Nhân ạ, đấy, em không ám anh nữa đâu đấy :))
 
Bái phục ông anh Trọng Nhân,giỏi giỏi......
@anh Vũ:em rất "kính trên nhường dưới" biết àm vừa lòng sếp mà:D
@Như Trang:em thấy không,có người ngã rồi kìa....:))
@anh Nhân:theo anh là vì sao????:D
 
to all : avatar là cái trang thật mà , chỉ có điều hôm đó cái thèng chụp ảnh như điên nên trông ảnh hơi già và ko được tự nhiên chứ ở ngoài thì.................. em tin là chả có anh nào ctruj được quá 1 phút đâu :))
 
oạch ....... các anh chị đừng trêu em ........ em ngại lắm ........ em là mem mới ........ với lại em ko xinh như ava đâu .......... ngoài xấu lém ;;)
 
to chị hà : vâng , bộ ba bọn em cũng học lớp 8 chị ạ !
to slm : mài ui , chị nhìn lại cái ava của mài rùi , rì mà giá thía ? mẹt mài đã già rùi chụp ảnh lại còn nghệ thuật còn già nữa nhìn giống hàn wốc vãi !
 
Hic, cũng may là đã già thêm mà anh chỉ tưởng là học lớp 11 thôi. Thì là mấy bé baby chỉ mới học lớp 8 thôi à, chẹp...

Ôi nhìn cái avatar của bé Linh (lomnoxop chứ ko phải cái bé Linh đực rựa kia đâu) anh cứ muốn xịt cả máu mũi tung tóe ra đây này hộc hộc
 
oài ,,,,,,,,, ăn với nói .,,,,,,, kinh we' .......... em L xinh như hoa .......... các anh bâu như ruồi bâu mật :))
 
to anh nhân : em có làm rì anh đâu mà ông anh lại xịt cả máu mũi tung tóe ra thía ? :))
 
Back
Bên trên