Truyện cuời

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Hòa trong chuyến đi công tác ra đảo Trường Sa để lắp đầu VTC cho bộ đội trên đảo, không may tầu gặp bão lớn và bị đắm. BC bị sóng đánh trôi dạt vào một hoang đảo chưa hề có tên trên bản đồ . Không một mảnh vải che thân, Hòa đi lang thang trên đảo với duy nhất một chiếc mũ trên đầu. Bỗng nhiên, một cô gái thổ dân từ đâu xuất hiện, tay cầm cây cung chĩa thẳng vào người Hòa.Theo phản xạ tự nhiên Hòa chụp vội chiếc mũ vào che chỗ kín.
"Giơ tay lên", cô gái ra lệnh.
BC từ từ đưa hai tay lên đầu theo lệnh của cô gái, nhưng...........ô kìa, ngạc nhiên chưaaaa..... chiếc mũ không hề rơi
 
Trong tat ca cac chuyen em Vu post lan nay thi chuyen nay la hay nhat
 
thằng tách mãi mới được 1 chuyện khá nhưng vẫn chưa bật được cái lớp đàn anh đau he he
 
Ma cai mu khong roi la chuyen binh thuong,cai mu ma roi thi moi la chuyen la
 
Thảo nào anh Nam ko bao giờ rơi mũ, cả khi nói chuyện với đàn ông.
 
Hehe,còn thằng Bình thì lúc nào cũng rơi,chỉ mỗi lúc nhìn thấy đàn ông thì mới không rơi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên