Truyện của Nguyễn Huy Thiệp?

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
Các anh chị yêu thích văn học, đặc biệt là truyện có thích truyện của Nguyễn Huy Thiệp không? Truyện của ông ấy thường kết thúc rất bất ngờ và để lại những ấn tượng rất sâu trong người đọc ( tuy có nhiều truyện hơi bị "dã man" một tí). Mọi người thấy thế nào?:confused:
 
Nghe nói ông ý mới cho ra lò quyển tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu mà tìm mãi chưa mua được, bực thật.
SN 18 tuổi anh được bố tặng tuyển tập của ông này, đọc 2 chuyện đầu chẳng hiểu gì.
Thời gian gần đây mới lôi ra đọc lại thấy vỡ ra được nhiều điều.
Thanks dad. U r the best.
 
Thế hử? Em cũng được bố tặng tập truyện ngắn của ông ấy, đọc hay lắm!
Nghe nói bọn em sắp được giao lưu với ông ấy mà!
 
Suong nhi?
Phon the khong biet?
Ma NHT la ai vay
nghe quen quen
mot ngoi sao ca nhac?
Hay mot ong bau?
.........................
Buon ngu qua.........................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Nhật hay nhỉ, vào đây ăn nói lung tung rồi câu bài thế ha?
 
Anh cũng rất thích truyện của NHT.Truyện của ông này có 1 cái gì đó rất riêng,rất lạ và anh đặc biệt có ận tượng với những truyện ngắn như "Những người thợ xẻ"hay là "Thuong nhớ đồng quê"...
 
Em thích truyện "Con gái thủy thần" cơ, với cả một truyện gì đấy em đã từng đọc mà không nhớ tên, nói về việc xay thịt trẻ con.
 
hì hì

nghe NHT đã lâu, mới đọc đc Tướng về hưu. Hôm trước lọ mọ trong thư viện trường vớ đc "truyen ngan chọn lọc" NHT có cả mấy chuyện mọi người nói. Thế mà sáng nay mới lôi ra đọc. Hic, tại mấy hôm trước đoc tuyển tập truyện ngắn nữ thập niên 90. Trần trụi đến sởn da gà :(
 
Tuổi hai mươi yêu dấu ko hề hay, tớ đọc được mấy chương đâu thầy dở tệ. viết theo kiểu những năm 80, mà nhiều người nói là kiểu Shangshaibaby.
NHT: giọng văn những bản năng, phần thú tính, ác trong con người. Truyện hồi đầu thì hay, nhưng càng về sau càng dở tệ.
Nói về NHT quá nhiều rồi.
Chị chắc chắn rằng ở đây, hầu như những già già đều (phải) đã đọc ông này.
VN mình NHT và PT hoài có thể gọi là hay người viết truyện ngắn hay nhất hiện nay. (kể cả bây giờ NHT ko viết hay nữa)

Trên, có những điều ko phải là nhận xét của chị nhưng đọc và nghiệm thì công nhận rồi.

Ở trên mạng có rất nhiều truyện của ông này mà, gần đủ, việc gì phải tìm đâu xa.
Em Linh cố mà đọc nhé. He he. Ủng hộ em nhiệt thành.
 
Ôi, Linh ơi, khi nào bọn em giao lưu với ông ấy thì rủ chị với, chị rất hỏi ông ấy mấy điều.
 
Chết thật, bị lặp mấy từ ''dở tệ'' liền
 
He, chị Lynh câu bài đấy à.
Em có nhiều tuyển tập của ông ấy lắm!
 
NLH đã viết:
nghe NHT đã lâu, mới đọc đc Tướng về hưu. Hôm trước lọ mọ trong thư viện trường vớ đc "truyen ngan chọn lọc" NHT có cả mấy chuyện mọi người nói. Thế mà sáng nay mới lôi ra đọc. Hic, tại mấy hôm trước đoc tuyển tập truyện ngắn nữ thập niên 90. Trần trụi đến sởn da gà

:), thư viện trường còn có cả Tuyển tập Phạm Thị Hoài, của chính nxb Hanoi nữa đấy, đọc rồi sởn luôn thể, đúng là văn cũng sống (đẹp hay xấu) theo thời thế :)

Thiệp viết ko đều, nhưng cứ như bị mê hoặc, đọc truyện nào mình cũng khoái :D. Truyện viết rất ám ảnh. Mình thích cái vốn sống của ông, sao lắm thế :).

Ko hiểu ở nhà quyển "Như những ngọn gió" nó bán bao nhiêu, xuất za nước ngoài được tận 29 đồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị ui thư viện trường ở đâu ạ?
Em học hai năm rùi mà không hề biết trường mình có thư viện đó!
 
Thư viện trường mình những sách thế là ''sách cấm'' rồi, còn lầu lâu lâu mới được mượn. (chẳng hiểu thời chị Miên ra sao???)
Nhưng bây giờ, trên mạng ôi, việc chi phải lóc cóc mua sách ạ?

Ôi, chị Miên nói về hai cu của bác Thiệp nghe có vẻ lí tưởng quá, ngờ đâu một chú nghiện, bác phải cho đi cai ở tận đảo Trường Sa, chính thế mới ra lò cái cuốn Tuổi Hai mươi yêu dấu (đọc như sít vậy :p)..
 
Nguyễn Huy Thiệp à? Ông ấy viết hay, cái này thì không cái được, nhưng sao ông ấy nhìn con người bi quan quá. Ông ấy bảo rằng cuộc đời trần trụi không giống như cổ tích, nhưng mình lại là một đứa thích cổ tích, thích lạc quan, cho dù có là thiếu thực tế cũng được, cần phải bám vào một cái gì đấy mà sống chứ...
Nhưng cái kiểu viết về những "tượng đài" nhân vật lịch sử và biến họ thành người trần mắt thịt thì thật là thú vị :D
 
cái đấy, nói chung cũng là một motip, em đã thấy ở nhiều tác phẩm... nói chung người nào nổi tiếng thì luôn bị tò mò, và ừ, chị nói đúng, thú vị, nên đôi khi, có sự đồng cảm giữa báo lá cải và truyện nổi tiếng.
 
dạ thưa , NHT - tùy người xét , chửi cũng nhiều như PTH , "tuổi 20 yêu dấu " gần như chửi tất :thầy cô giáo , bác sĩ , chính trị gia...đều là thứ vứt ...Đọc để thấy mình đang sống ở đâu ...Truyện "Những bài học nông thôn " , " Sang sông" , "đời thế mà vui " là những truyện em thích ...Cháu trai của NHt - bằng tuổi mình - vừa chết ..."như những ngọn gió " của NXB Văn học hình như uhm: 54000vnd...
 
Mua ở chỗ nó bán giảm giá chỉ còn khoảng 30.000 thôi!
 
đấy là kiểu chửi của các bác già cố lấy giọng điệu trẻ con, ko chấp nhận được,.... vài buổi học mót theo báo HHT là được ngay cái kiểu kể lể moi moi đấy...
 
Back
Bên trên