Truyện cổ tích

Nguyễn Trung Hiếu
(NguyễnTrungHiếu_HAO)

New Member
Một cặp vợ chồng đi đánh gôn chẳng may quả bong bay vao 1 tòa nhà ở gần

sân gôn.2 người tiếc quả bóng liền mò vào .Khi qua cổng người chồng thấy 1

cái lọ bị vỡ và 1 ngườu đàn ông đang đứng đó.Người đàn ông liền kia lên

tiếng:

"Ta là 1 vị thần bị giam trong chiếc lọ koa đã 3000 năm cám ơn 2 ngươi đã

giải thoát cho ta.Ta bị giam đã rất lâu vì vậy rất thêm xxx nếu người đồng ý

cho ta và vợ ngươi xxx ta sẽ cho các ngươi 3 điều ước".

Người chồng lập tức đồng ý .

Sau khi vui vẻ cùng người vợ vị thần hỏi người vợ:

"Chồng em bao nhiêu tuổi rồi còn tin có thần tiên ? "
 
Gọi là cổ vũ cho tinh thần chia xẻ truyện, nhưng nói thật truyện này già gần bằng cái chú thần lọ :d.
 
Back
Bên trên