Truyện cười Vôva

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Cô giáo ra đề bài: "trên cành cây có 16 con chim, bác thợ săn bắn chết 3 con, hỏi còn lại mấy con trên cành"
Vova:
- Còn 0.
- Tại sao?
- Vì nghe tiếng súng nổ, những con chim kia sợ quá cũng bay đi mất rồi.
- Hmm, đáp số đúng là 16 - 3 = 13 con, nhưng dù sao cô cũng thích cách suy nghĩ của em.

Đến lượt Vova:
- Trong 3 cô gái đang ngồi ngoài kia, ai đã có chồng rồi?
Cô giáo quan sát và suy nghĩ, bỗng nhiên đỏ bừng mặt và trả lời:
- Cô gái đang mút kem.
Vova:
- Câu trả lời đúng là vì cô ấy đang cầm cây kem nên thấy được chiếc nhẫn cưới, nhưng dù sao em cũng thích cách suy nghĩ của cô.
 
Back
Bên trên