truyện cười có thật

Thành Hà Châu
(thành châu)

New Member
Truyện 1:
Em A làm đám cưới, tuổi cũng đã vào loại băm. Các anh mới nghi nghi bảo:
- thời buổi hiện đại, các cô dâu còn đựoc mấy ai nguyên đai nguyên kiện, lại nước hoa lựu, máu mào gà cả thôi!! [-(
Em B thủng thẳng:
- thời buổi Karaoke, các chú rể lúc động phòng mà ko đựoc cô dâu hỉ mũi lên đệm mấy cái thì cũng xấu hổ đến chết!!

Truyện 2:
Em A ngứa mắt 1 bác già đã lâu, em chê bác èo uột ko có đàn bà. 1 hôm đi ăn cỗ, em cố tình khích đểu bác.
- trông lão ấy mà tao ngứa cả chân.
Anh B thấy thế liền làm hòa:
- em mới học song phi à??
- Ko, ngứa cái chỗ giữa 2 ngón chân cái ấy!!

Truyện 3: chuyên gia kinh tế
Thấy có 1 bác già ở công ty đã về nghỉ hưu mà vẫn nghe nói có cả phòng nhì. Anh em hỏi thăm:
- liệu có nổi ko anh?? cách gì mà điều độ thế??
Bác già cười rất sảng khoái:
- tớ thà có 30% của 50% còn hơn là 0% của 100% và lại càng hơn là 100% của 0%
Anh em nghe xong, ngẫm, nhất trí bầu bác là CHuyên gia kinh tế!!

Mới tập tành post truyện, vì là truyện thật nên khó lòng hay như chuyện sưu tập .
 
không hiểu truyện 1 và 3 gì cả. Nhưng mà truyện 2, hê hê :)) :D :)) ngứa thế sao không ra nhờ cái lão ý lão gãi cho hết ngữa hử
 
trần hồng nhung đã viết:
truyện 1 và 3 đọc chả hiểu gì cả:D nhưng truyện 2 thì ...:)):)):))--> đc,duyệt:D

Em ko hiểu truyện 1 à? :)) em điêu vừa thôi, nó rành rành thế lày :D hôm nào thằng Quách hay thằng vuke check hàng em thì nhớ hỉ mũi nhiều vào, ko là em mất tí huyết đấy b-) nói thế hiểu sao thì hiểu ;;) :-$ :)) :smoking:

@ Châu: anh hiểu được truyện 3 nói gì anh chết liền, cũng hiểu sơ sơ nhưng ko chắc /:) giải thik cách khác đi ku ;)
 
Loại này ngứa thì gãi cũng ko hết ngứa được 8-}
Bác già phải làm cách khác thôi :p
 
Chính xác, với sức bác già mà "gãi" loại này có khi nhồi máu cơ tim đoàn tụ ông bà đến nơi mà em nó vẫn chưa hết "ngứa" :D:))
 
đồng chí nào trong vườn cười mà ko hiểu chuyện 1 thì đúng là chuyện cười có thật tập 4 :))

Truyện 3 thì thâm thật đấy, đây là nguyên văn truyện, hôm qua là nhớ nhầm ^^:

Tư tưởng chỉ đạo
Có ông bác về hưu đã đựoc mấy năm mà vẫn còn phong độ lắm. Anh em thỉnh thoảng cũng trêu chọc 1 bữa cho vui, nhưng khi biết bác có " cơ sở 2 " thì nể lắm. 1 bữa rượu, 1 chú nâng ly:
- Thành thật là có nể bác, nhưng anh em cũng có phần lo cho bác. Tuổi già rồi, bác nghĩ sao mà lại mở thêm mặt trận ?? Có gì cho chúng em vài đừong ánh sáng.
Ông bác cười ha hả:
- Triết lý của tớ nó đơn giản lắm, 30% của 50% còn hơn là 0% cùa 100% và hơn đứt 100% của 0%
Anh em ngẫm nghĩ và nhất trí bầu nguyên lý này vào loại tư tửong chỉ đạo chính sách kinh tế của Công ty

:))
Nghĩa của câu này đựoc 1 người giải thích là thế này: thà đạt 30% năng suất của 50% ( 2 bà thì chả phãi mỗi bà là 20% à ??) còn hơn là chả được giè với bà cả, lại còn hơn rất nhiều 100% với 0 bà nào?? ^^

Truyện này lấy từ công ty papa em nên còn vô thiên lủng

Truyện 4: Hiệu quả của Viagra
Có 1 ông bác tuổi đã gần lục tuần mà vẫn hích có cử chỉ thân mật trên mức lịch sự với chị em. Chị em bực lắm mà ko dám phản đối vì bác là... Thủ trưởng. Hội phụ nữ thì thào, bàn cách đối phó và vào 1 ngày lễ, trên bàn của bác có 1 gói quà nhỏ. Mở ra trong đó có 5 viên Viagra đã bị cắt nhỏ làm 10 nửa, kèm theo lời hỏi thăm:
- Nghe nói bác dạo này sức khỏe có giảm sút, xin bác dùng mối ngày 2 lần, mỗi lần nửa viên cho nó... khỏi dính vào chân, gây trở lại cho việc đie lại và tiểu tiện.
Bác giận lắm, làm luôn 2 viên cho mấy con mỡ iết mặt. Nghe nói râu tóc bác dựng đứng cả lên, còn mọi cái.. " nguyễn y vân"
Hình như là thuốc giả...
:p
 
Chuyện thật nên mới nhạt nhẽo, chuyện bịa ra nó hay hơn nhìu nhìu :D
 
Hầy, chuyện 4 thì làm sao mà thật được nhỉ :-/
Cũng không nhạt lắm. Mà đáng nhẽ phải có chữ S chớ :))
 
Hê, chót rồi, bây h không sửa được cái tiêu đề nữa vì mấy cái chuyện đầu nó không S :D
 
À, hiểu rồi, thế thì phải đổ cả nước biển vào, một chai nước mắm vào có khi chưa đủ 8-}
 
Hê, muối tinh xong rồi gia vị, đường, ... đủ kiểu không biết có ăn nhằm gì không 8-}
 
Back
Bên trên