Truyền thuyết ly kỳ nhất

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa thật xinh đẹp. Nàng công chúa này rất ham chơi. Vì thế nàng có rất nhiều đồ chơi, đặc biệt có một quả cầu vàng mà nàng rất thích. Nàng thường hay ra vườn để chơi đùa với nó. Một hôm quả cầu vàng rớt xuống cái giếng gần đấy, nàng công chúa tìm mãi mà vẫn không có cách nào lấy được quả cầu lên. Bỗng nhiên có một con ếch trồi lên từ đáy giếng và nói:
- Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, ta sẽ giúp nàng lấy quả cầu lên nếu nàng đồng ý làm vợ ta- Ếch lại nói tiếp- Thật ra ta là một hoàng tử bị mụ phù thủy phù phép, nếu nàng đồng ý cứu ta và cưới ta làm chồng, ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa , chăm sóc cho ta, giặt giũ quần áo cho ta...
Ếch chưa nói hết câu công chúa đã khóc thét lên và kêu người hầu tới, nàng nói:
- Hãy đem con ếch này xuống bếp và roti cho ta
Trong bữa ăn tối hôm đó, công chúa cầm cái đùi ếch béo nguậy lên và đắc chí:
- Ta đâu có ngu mà làm vợ mi!
 
Back
Bên trên