Truyện ngắn " Lần đầu thân mật "

đại ca Hoàn sẹo đến thăm anh em ,chúng mày đâu trải chiếu ra mời đại ca ngồi
thằng phương tự đâu ra bóp vai cho đại ca
minh liên đâu ra pha trà
tuấn con đâu ra cho đại ca đắp lít nhanh
quá hóa quá , hì hì , em kỳ này thi như c*t , đại ca Hoàn thì kinh rồi , cày vẫn ác như ngày nào chứ

@Vân : bạn có đọc truyện chưởng bao giờ ko ? chắc ko rồi , thế thì ko thấy hay đâu,tớ đã nói trước mà , nếu ko hiểu cách nói của Đầu Gấu thì đọc sẽ thấy buồn ngủ ngay
 
lol hoàn sẹo , genius của lòng em, sau này có giàu có, nhớ những ngày em thồ con thống nhất của đại ca đến trường nhé, ^_^
 
mẹ thằng châu, mông mày vừa to vừa tròn, đi mà giúp đại ca, tớ chịu thôi, tớ quay phim...
 
Thằng Đ-Anh kia, nhà mi đi khai phá xứ người thế nào đã thành đại ca hay bố già chưa??
 
Truyện này cũng được mỗi tội đọc xong hóa ra cái con kia nó yêu chú nhà quê đấy vì nó sắp chết. GS nó mà ko có bệnh chắc nó cũng chả thèm. Đời xxx nhỉ ? ( ko chắc lắm vì chỉ đọc lướt qua) được cái mấy đoạn chát cũng hay :D hôm nào ứng dụng thử ...
 
Back
Bên trên