TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

con Ngọc với tao hôm nào đi chơi đê, sắm mấy đồ trung thu :D xong đi uống cafe' :D Cuối tuần nhá :D

---------------------------------------------

Việt Nam không có ai có từ $1bil trở lên à :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: Bây h tao mới biết :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỡ đã viết:
con Ngọc với tao hôm nào đi chơi đê, sắm mấy đồ trung thu :D xong đi uống cafe' :D Cuối tuần nhá :D

Uống cafe cơ à??? Mấu thế 8-}

Min Chân voi đã viết:
tự dưng mất hút Khồn với tuyển, thế là ra hàng ngang hàng đào hàng đường gì đó mua đồ :-> thật là yêu đời
Hàng Ngang hàng Đào à /:) Hay nhể. Đã hẹn là ra hàng Mã cơ mà [-( Tôi với con Tuyển lang thang khắp nơi tìm. Cả lũ như thế mà cũng chả đứa nào thèm gọi điện 1 câu. Cơ mà mua đc cái tai thỏ với lại kính có 2 con lợn :-B Trông ngu lắm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gọi có thấy nhấc máy đâu /:)
Ra hàng mã... không thấy gì... lao ra hàng ngang hàng đào
điên rồi
điên rồi
mai mang kính hồng đi học ---> đau mắt
 
oàng oạc tau đang broke :( chắc chả sắm sửa gì đâu
mà uống cà fê tau chỉ thik trên highland thoai T___T mà latté trên đấy cứ 28k 1 cốc :((
tau đang để dành tiền mua cái đàn guitar :x hớ hớ
hầy
hẹn bạn Mỡ dịp khác nhá ;;) hớ hớ
chèm chẹp
bài dài vãi T____T
sinh với lý T__T toàn môn tau ko hiểu 1 chút nào
đang phải đọc lại sách sinh lớp 11 mà cũng ko có vào đầu đc nhiều :((kiểu này mai lên bảng là chit chắc :(
 
làm sao :-s ngày mai bạn Bư định báo thù Ú à :((
btw, avatar bạn Bư giống a cute little boy ;;) :))
oàng oạc, mai là kiểm tra sử 15 phút anh em nhể :-b
:-< lại học 1 đống roài
 
sắp 12h , tao vẫn chưa học được thêm 1 tí Sử nào :D . Mai có tiết nào đầu tiên nhỉ ? Đừng bảo là tiết Sử :-s
Còn tiếng Trung hôm trước học hội thoại nhỉ . Chả hiểu tao ngồi mò mẫm thế nào mà dịch được 1 đoạn " có một số người chỉ cầm lồng chim, mang con chim yêu thích của họ đi hít thở ko khí trong lành " :)) Sao lại có cái đoạn đấy nhỉ ? :)) Chắc tại tao dịch trình còi :))
Toán tiếc đã làm xong, sinh siếc thì chả biết câu a làm ntn :-s
Ầy dà, học sáng có đặc điểm là cực buồn ngủ, tao vẫn chưa quen nổi . Từ mai sẽ cố gắng pha cà phê mang đi, ai có nhu cầu thì đăng kí.
Tự nhiên nhớ anh Tú đẹp giai :D
 
Happy birday bạn Bư nhé!!!bạn ăn mau chóng lớn đỗ NT nhé :D
chắc mai con Bư lại mang 1 cái bánh sặc sỡ đến lớp cho mà xem b-)
 
khẹc :)) chúc mừng sinh nhật bạn Bư Lé nhá :)) vạn sự như ý hí hí :"> :p
 
Đua`,đc 3 bạn Việt kiều chúc này!! ^__^ Lòng tớ nó đang đứt các cậu ạ,đau nhắm!Hnay anh Đỗ Hồng Cường cho tớ điểm 0 to oành làm quà Sn tha hồ mà ê chề gỡ gạc cả năm......Sn mà toàn ngồi cắm mặt vào chép Sử với học Sinh.,nhục thế!!!!
 
Happy birthday to Bư nhá.

Mày lo j chứ, lớp 12 chứ có phải lớp 10 non nớt ngây thơ cần chỉnh đốn đâu. Cuối năm á, lên điểm hết. Ko cho cũng phải cho, yên tâm đi. Ai nỡ để hs lớp 12 dưới 7 phẩy đâu, đừng lo quá :) :) :)

@ chồng: vợ post lên đây đỡ gửi off. Các bạn khác tư sản nhắn tin với cả gọi điện. Vợ nghèo lắm, làm j có tiền(chờ chồng gửi tiền về nuôi đây):
Hôm nay tiết Trung, cô gọi vợ lên đọc bài, đọc đến từ gudu, vợ bỗng sực nhớ ra tên của chồng, thế là vợ với Quỳnh cười phá lên :)) :)) :)) Vợ vì buồn cười quá nên ko đọc nổi nữa. Đến từ "chúi"=chuấy vợ đọc là chúi (đúng kiểu VNese), còn từ zhangluo vợ đọc là zhan-glluo :)) :)) :)) Cười chảy cả ra nước mắt, ngồi xuống rồi cô Việt với cả lớp tưởng vợ bị lên cơn :) :) :) chỉ có mỗi Quỳnh là cũng giàn giụa nước mắt cùng với vợ ;)

Oài học hành bết bát, Toán chưa làm bài đến lớp phải xin cô, Sử, Sinh, Trung ko học chữ nào, đời khổ :-s :-s :-s
 
Nguyễn thị Huyền Anh đã viết:
Happy birthday to Bư nhá.

Mày lo j chứ, lớp 12 chứ có phải lớp 10 non nớt ngây thơ cần chỉnh đốn đâu. Cuối năm á, lên điểm hết. Ko cho cũng phải cho, yên tâm đi. Ai nỡ để hs lớp 12 dưới 7 phẩy đâu, đừng lo quá :) :) :)

@ chồng: vợ post lên đây đỡ gửi off. Các bạn khác tư sản nhắn tin với cả gọi điện. Vợ nghèo lắm, làm j có tiền(chờ chồng gửi tiền về nuôi đây):
Hôm nay tiết Trung, cô gọi vợ lên đọc bài, đọc đến từ gudu, vợ bỗng sực nhớ ra tên của chồng, thế là vợ với Quỳnh cười phá lên :)) :)) :)) Vợ vì buồn cười quá nên ko đọc nổi nữa. Đến từ "chúi"=chuấy vợ đọc là chúi (đúng kiểu VNese), còn từ zhangluo vợ đọc là zhan-glluo :)) :)) :)) Cười chảy cả ra nước mắt, ngồi xuống rồi cô Việt với cả lớp tưởng vợ bị lên cơn :) :) :) chỉ có mỗi Quỳnh là cũng giàn giụa nước mắt cùng với vợ ;)

Oài học hành bết bát, Toán chưa làm bài đến lớp phải xin cô, Sử, Sinh, Trung ko học chữ nào, đời khổ :-s :-s :-s
gudu :| ôi vợ tôi
 
chúc mừng sinh nhật Bư lé nhá,nhất định năm sau tao sẽ có nhìu chuyện để viết cho mầy:)>- :)>- =D> =D> =D> =D>
 
bringasmile_friday


ko biết có cách nào up ảnh trực tiếp lên bài viết :-s
Hôm Nhí mí lị Xu đi Trung Thu, có cả Phương nữa :D. Vui lắm ý :x .Tiếc là ko có Lam, ko có Nông :(
Sắp Trung thu rồi, muốn đi chơi quá, hay mua tai thỏ đến cả lớp đeo nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên