TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

:( Hà Nội mưa rét ăn phở thật nhanh rồi ngửa mặt lên dời thở khói :(
ở bên này ăn phở toàn phải vào tiệm T_T hết tiền thì ăn mì ăn liền chống đói trường kì
Thế mà tao chả lên được cân nào, đã thế thêm khoản tập võ với đánh bóng bàn, chơi bi a suốt nên bây giờ người ngon lắm roài ;)) phấn đấu 6-packs abs ;)) về nhà ăn uống cho nó béo ra là vừa thon :))
Khổ nỗi cái mẹt lại to ra T_T hơn bạn Khồn má béo roài
bạn Tú liên lạc poker thế nào đi, mấy hôm tao lên euro poker chả thấy mầy đâu, toàn bị các đại ca trấn hết chips, refill mấy lần rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
6 packs abs =)) hahaha
Bao giờ được thì up ảnh lên HAO cho mọi người khâm phục nhé Ú.
 
thi cuoi ki :-s
ret :(
nho may dua di du hoc :(

4 ngay nua SN U voi Zoi :(

doc lai thay viet linh tinh cai j
cha lien quan :(
 
***, sắp sinh nhật roài mà tao cứ phải thi như điên :(
ngày nào cũng có 1 cái final T__T cho nên toi roài :-<
đang ngồi học hành tử tế trong khi mấy đứa khác thì đang ngồi xem phim
sinh nhật này chắc tao chả làm gì, mấy đứa bạn có rủ đi ăn phở với mút trà sữa ở một cái trung tâm mua sắm của người việt, mà tao chả hứng thú T_T
 
hớ hớ tao cũng chẳng hơn j đâu Ú :p đang vắt chân lên cổ học đây T_T :-< anyway, cố lên, ;;) vì tương lai con iem chúng ta :">
 
Bọn ra đề kiểm tiếng Anh ở trường tao có máu hài hước :))

Bài thi phát âm của tao hôm qua câu đầu tiên là:
"How much wood would a woodchuck chucks if a woodchuck could chuck wood?"

Còn bài reading có một đoạn:
"and then they ... out"
multiple choice question. Suýt nữa thì tao điền là "make" thay vì "work" :))
 
make out =)) ôi bạn DVD thật tội ^^ lâu chưa make out hở ;)) =))
hehe, tao vừa cắt tóc :-B trông lại đẹp dai rồi :( khổ quá
 
thế ra có mỗi mình thi cuối kỳ mà nhởn nhơ đi shopping à :)) hôm quá tao tiêu hết hơn 250$ trong 1 buổi chiều, xót xa quá, bây giờ vẫn còn xa xót :x

Hoho, sắp sn 2 đứa rồi nhỉ :x nhớ năm lớp 10 ăn ở Bocha quá :(( thèm ngồi ăn với lớp mình :x
 
ầy shopping cuối năm mới tiêu chớ, christmas này Ú chắc cũng phải sắm sửa cho kì tới nhiều, hề hề
ừ, nhớ Bocha vì chả bao giờ được ngồi ở đấy nữa. 8-> :) Sinh nhật đấy là hồi mới vào cấp 3 :)) ngộ thật
bây giờ sắp có một bữa ăn uống cho sinh nhật lúc mới vào college 8-> không bit thế nào đây
 
chuc mung SN!!!!

hehe, the la ban Zoi voi ban U cung bang chi bang em roi, hihi, chuc 2 dua co 1 SN vui ve, va co 1 tuoi 18 that hanh fuc nha!!!

Dac biet la ban U fai co gang fan dau tro thanh hoc sinh Viet Nam xuat sac day nha !!

Yeu lam :X :*
 
hố hố hố hố It's my birthday ;)) bên này vẫn đang ngày 10, tao vừa thi Microeconomics xong, bà giáo bảo sao mày không chiển major sang eco cho nó xong. =))
yên tâm đê, kì này tao straight A roài ;)) full house aces over kings ;)) >:) bwahaha

chúng mừng sinh nhật bạn Dói :x
18 roài phải nhậu nhẹt một bữa chứ nhể ;))
 
aaaaaaaaa :-< ghét mày Ú :p tao ghét học econs 1 cách dã man tàn bạo vô nhân đạo mất tính người :-< sao mày o xuống đây thi hộ bạn 8-| lol :p
anyway ^^ Háp pì bi đầy tu bạn Ú với bạn Dói :)) các bạn mới sang 18 nhưng tớ đã sắp 19 T_T :(( già we :(( aaaaaaaaaaaaa
 
hehehe, đã bảo mày là có giề thì phone lên cho Ú giảng cho một hồi, hoặc là chat chit một tí là ra vấn đề, mà tao có cái study guide tự biên soạn, được bà giáo khen lắm
thích thì buzz tao rồi tao gửi cho mà học :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CMSN 2 bạn :D.

Hic Zói xem tình hình thế nào khao bù đi nhé :(
 
Tụy muộn nhưng vẫn vào chúc mừng sinh hật Ú + Dói ^^
hép pi bớt đây
 
Back
Bên trên