TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

tao chịu chúng mày 8-|

bây giờ tao đã hỏi được đi Cửa Lò rồi, oui mademoiselles !
Cơ quan bố tao (vinamotor) có khách sạn, xe, dịch vụ trọn gói đi Cửa Lò riêng vẫn làm cho công ty, họ vừa đi xong.
Người ta đi 5 ngày 4 đêm đóng 860k/người.
Tao đang hỏi đi 3 ngày 2 đêm thì bao nhiêu.
Chắc chắn rẻ hơn. :)
Không phải tao cứ cố kiếm chỗ xịn hay gì gì đó quan trọng hoá về chuyện ăn ở.
Bây giờ tìm gấp thì chỉ tìm được thế là nhanh. Mà biển ở Cửa Lò mùa này đang có thể có bão, bão ở Cửa Lò hồi tháng 5 đã cuốn trôi 8 anh sinh viên khoẻ mạnh ra biển :-B vớt được 7 anh còn 1 anh đã về với biển khơi.
Lớp mình nên hạn chế tắm biển ngoài xa thay vào đó giành thời gian chơi ở trong phòng hoặc thuê con ngựa cưỡi dọc bờ biển, hoặc đi xích lô lòng vòng, chậm rãi, khoan thai.
Vì thế tao mới tìm địa điểm hợp lý cộng với điều kiện ăn ở tử tế, security đảm bảo và vẫn gần chỗ ăn chơi. :)
Bố tao lại là giám đốc, chắc chắn họ phải làm tử tế cho bọn mình :)| và các bậc phụ huynh cũng tin tưởng, bọn mày về nhà xin cho nó dễ.
Lạy dời không có Tsunami. [-o<
Bạn nào yêu biển quá thì tao suggest :| phát huy tinh thần của năm ngoái, chỉ nghịch sóng, nghịch cát, đánh bắt gì thì gần bờ thôi, please.

Chuyện xiền nong Nhắc lại : Chắc chắn không phải là 860k/người, đừng ai nhìn thấy giá đã chạy mất, tao mệt lắm.
Ngày mai tao mới lên hỏi được người ta.

Khi có tin tức cụ thể, tao sẽ thông báo lên đây, và gọi điện cho mấy đứa không lên đây, để mọi người về xin phép, xin tiền.
Còn chuyện conference hoặc gặp mặt để bàn bạc tao nghĩ là T_T tuỳ thuộc vào bọn mày.
Đến hôm nay hẹn lên Ilu uống cocktail với ngắm hồ tây thôi, chỉ hẹn có mấy đứa mà cũng không đến đủ, không thể chịu nổi, để tao với Trê ngồi làm "F.B.I" và điều tra "Sex on the Beach" với nhau. ;)) it was quite a ride, though.

Thế, that's all I've got so far.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hí hí, các bạn ơi ngày mai Zói xoăn đi ép tóc với Nhí :"> ngày kia đến lượt Quỳnh :x chẳng may lúc nào đấy các bạn gặp tớ ngoài đường với cái đầu 9x mới thì đừng choáng nhé :">
 
alright, can anybody tell me what's happening to our girls :|
9x :| how the hell come? :-s
first is Khồn, well, reasonable. But Nhí? Quỳnh? Dói?
should I get my hair done like that too ? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sắp xếp hôm nào họp lớp cái đê, bàn cho dễ. Ban liên lạc lớp Vanh DVD Lê Hưng mấy đứa xung phong đâu rồi 1st missiong này :-?
 

nói thật là sau khi tìm hiểu tình hình thi cử và điểm giả của 1 số đứa lớp mình, tao thấy tình hình ko có j là bi quan lắm cả:D
cả lớp cố gắng đi nhé:D, bằng mọi giá tớ sẽ lại đi với lớp :D ( trừ fi chẳng may tớ trượt và bố mẹ tớ biết thông tin đó trc ngày lớp mình đi chơi :D )

hì, các bạn lớp mình (especially là mấy bạn nữ như bạn Bư và bạn Kiều) đừng có bi quan quá, tao thấy chúng mày toàn bi kịch hóa vấn đề và cho ngay 1 câu là "chắc tao trượt rồi" (với số điểm minimum là 22 8-}) thôi. để làm j? cái j đúng với thực lực và bài làm của mình thì thôi chứ. lo lắng thế để đến khi đc điểm cao hơn nh so với dự kiến thì sung sướng tột độ và mọi ng khen nức nở à /:) ( xin lỗi vừa chat với con Kiều xong hơi bức xúc tẹo ). Cho nên chúng mày cứ lạc quan lên nhé, khó ta khó người,chết thì chết cả (mà tao nói thật, tao làm còn chưa chắc đã tốt như chúng mày nhưng tao cứ nghĩ là tao sẽ đỗ đấy, vì tao xét đúng khả năng của mình thôi, tao cũng chẳng tính ít nhất là bn, nh nhất là bn cả, nên chúng mày cứ vui lên, tao tin là chúng mày kết quả cũng ko quá tệ đâu, mà 2 con kia chắc đỗ NT chắc b-) )

tinh thần là như thế, nên các bạn đừng bỏ lỡ chuyến đi này nhé :D, cũng nh người nói chuyện với tao bảo là, lần này có lẽ là lần tụ họp đi chơi cuối cùng của lớp mình rồi, năm sau bn đứa đi, rồi năm sau nữa, có còn thân nhau thế này để mà gọi điện, để mà tranh cãi, để mà ra biển có đứa bảo kê cho nữa ko( ý tao là lần cuối mang tính chất tinh thần ý ), nên mọi ng ko đi ( or ko mún đi )cũng nên suy nghĩ lại.đi hay ko cũng nên vì ng khác nữa :) ( tao nói hết sức chân thành, ko có ý nói ai đâu nhé, cũng ko dám bảo ai ko đi là ik kỉ :) )

việc thứ 3 là chuyện đi CL:D, he he, đc đi đâu là cũng sung sướng tất, bố tao có quen khách sạn j trên CL ý, cũng rẻ, hình như có 250k/fong/đêm/4 người, bọn mình thuê 2 ngày (3 ngày 2 đêm tính là 2 ngày mà), thì chỉ mất khoảng 130/người tiền fong. với 30K tiền ăn/bữa (thấy bảo cái ksan này ăn uống cũng đc, ông chủ có 1 cái cửa hàng bán đồ hải sản ngay dưới nhà to lắm 8-| ), x4 là 120K,10k/bữa ăn sáng, x2 là 20k, vị chi là mất 140K tiền ăn, cả tiền ăn lẫn tiền phòng là 270K, chi phí phát sinh khoảng 30k, thế là tròn 300K
còn tiền đi xe nữa là ổn. Bố tao bảo, có 2 cách đi, 1 là đi xe, 2 là đi tàu. hay lần này bọn m đi tàu đi:D, cảm giác mới lạ hơn, mà đc ngủ qua đêm với nhau :"> ;)), với cả cũng rộng chỗ lắm. nếu lớp mình muốn bố tao sẽ nhờ đặt cho cả lớp ngồi cả 1 toa cùng nhau :D. cũng chỉ đắt hơn đi xe 1 tí thôi, tầm 200k vé khứ hồi đi lại, với tiền ô tô đi vào khách sạn là 120K/xe 7 chỗ, thế là tiền xe mỗi ng mất khoảng 220K nữa thôi :D

vị chi là hết khoảng 520K, mình tự tổ chức ý mà:D
nếu mọi ng thấy phức tạp quá đi tour luôn cho tiện:D, hì hì, tao thế nào cũng đc :D

cuối cùng chúc mọi người sống lạc quan vì dù j cũng làm rồi ko sửa lại đc nữa, ko nên mất tg tiếc và buồn nh:D. Đi chơi cùng cả lớp để mình vui mà mọi ng cũng vui :)

khó khăn đang chờ fia trc mà...

P/s: tao thấy bùn vì Quỳnh ép tóc :((, và cả cắt nữa chứ :(, tao thấy ngạc nhiên vì Nhí cũng ép tóc :(, và Zoi thì đang wonder với cái mặt nhọn nhọn tóc ẹp vào mặt trông nó thế nào :(, tự dưng sợ 9X quá :(, zoi ơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng chờ đến tận ngày đi cả lớp mới gặp,có phải đứa Cao Bằng đứa Lạng Sơn đâu,đi chơi đi!!!!đi tối ý.hố hố.

hum nay con Vanh mắng tao vì thấy bảo trên HAO hỏi ai đi hay ko đi thì đăng kí,tao mới biết.Nói chung những đứa như tao đáng ăn đòn vì ít lên HAO,nhưng cũng tại thi nên đêk tâm trí đâu mà hỏi bố mẹ.tao mà hỏi là ăn fang ngay,đùa tí!Nhưng mà nên hẹn nhau vừa đi chơi vừa bàn bạc kĩ ko về sau thay đổi mệt lắm,lại cáu giận vì ko chịu nói sớm.
 
mọi người lại đang bàn lùi rồi, cứ vài người ko đi lại bàn lại,

bi h tao mới nói với phụ huynh là chúng ta đi Cl lại bị kêu ầm lên, tao ở giữa cũng điếc tai lắm rồi, nào thì xa, nào thì bão(cái này cũng đúng, tại bi h đang mùa bão),và tao thấy CL cũng chẳng có gì để đi lại lần nữa. Dù vẫn biết là đi với lớp thì chỗ nào cũng đc, nhưng nếu thế thì việc gì phải mất công chọn chỗ đến tận bây h nhỉ, nhưng vẫn tôn trognj ý kiến số đông thôi

tao vừa hỏi lại, chúng ta còn phòng Bái tử long ngày 29 30 31, (phòng ngày 22 23 24 đã cancel do có 3,4 đứa ko đi đc), đi vịnh thì mùa này tao nghĩ sẽ an toàn hơn chúng mày ah, mà tiền thì tương đuơng,630k,

có hai phương án đấy,mọi người quyết nhanh để có nhiều đưa còn đi với gia đình
 
tao nói thật, có hẹn nhau một ngày bàn bạc thì lớp mình cũng chỉ lèo tèo có mấy đứa đến, khá lắm thì được hơn 10 đứa 8-| chúng ta còn lạ gì nhau :-<

thế thành ra khâu liên lạc rất quan trọng mà đến bây giờ vẫn chả ai xướng lên được một ngày để gặp.

Ngày mai nhá? 5h chiều hẹn nhau cổng trường.
Ban liên lạc có thể liên lạc với mọi người :-?? thông báo thông tin trên trong tối nay? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biển Cửa Lò vừa xấu vừa bão. Tối chả có j chơi. Năm ngoái đi còn thấy tạm tạm chứ bi h đi lại chán ốm người. Nghĩ đến đã chả mún đi roài. Kỉu đi 1 lần thui còn thấy có cái hay chứ năm nay lại đi lại, lại từng đấy thứ thì hơi bị chán.
Bái Tử Long 29 đi thì tao đi
 
Khồn cón thi IELTS ngày 24 ko mày :-/
nếu ko đi sớm sớm 1 tẹo thì nên hơn nhỉ 8-|
uh, nếu đi đc Bái Tử Long cũng đc :D
ủng hộ:D
ps: Đồng ý với Ú, lớp mình có tụ họp nhau giỏi lăm cũng đc nửa thôi, mà đa số toàn đứa lên HAO nh :-??, nhiệt tình mà :-??
 
Cứ họp đi, đi thông báo vậy, cố gắng lên nếu tao giúp gì dc vụ gọi thông báo các thứ thì tao giúp. Có j tuyển mes tao nhé
 
đi 29 thì tao với Trang ko đi đựoc
tao thì lúc đấy đang ở Hội An và Trang thì ở SG
tao ko muốn nói là cả lớp hãy vì bọn tao đâu nhưng mà nếu vì lí do CL chán mà ko đi thì tao thấy đấy ko phải là lí do quá to tát để chúng mày nói ko với lớp mình
Tao thấy con Hà , bọn A2 với cả chính Nông cũng bảo đi Bái Tử Long cũng ko có j,nhưng thôi, đi đâu cũng đc nhưng tóm lại là 29 thì hơi thảm đấy

@ trinh lam : sao mày lại lôi tên tao lên đây để răn đe làm gương cho các bạn như thế, tao có buồn chán nữa đâu, mai tao đi hát karaoke thâu đêm này
Dói đã cắt mái rồi, ép rồi và tự khen mình rất xinh, gọi điện đến nhà Nhí thì bà Nhí bảo Nhí xinh lắmmmmmmm!tao tò mò ko chịu nổi
 
ôi các bạn 9x xì tin làm tớ tò mò,

5h chiều mai tao cũng muốn đàn đúm lắm, cơ mà lúc đấy tao đang ngắm giai trên biển roài :">, có gi cứ bàn bạc, đâu chắc tao cũng đi, miễn là biển
 
ô hô hô :)| các bạn nước đôi nước rau nhiều lý do quá tớ chả hiểu gì
bạn nào lên HAO đọc tìm hiểu tình hình sẽ chẳng hiểu là thế nào
@Tuyển: con Khồn nó post bài rành rành là chưa đăng kí thi IELTS, mà giờ phút này thì hết cả chỗ đợt sau ồi ấy chứ 8-|.
Mày liên hệ chỗ khách sạn bố mày quen xem có ra cái gì không. Bảo là tuềnh toàng thế nào cũng được chứ có được như năm ngoái không. Ăn uống lại không ra cái gì. Đây là chúng mình đi lại một lần nữa, nó cũng phải có cái gì đó khác chứ.

Tâm lý bình thường con người là như thế, Cửa Lò cũng có phải là thiên đường dưới hạ giới gì lắm đâu mà người ta có thể năm nào cũng đi mà không chán được 8-} Đây mà đi thì sẽ là lần thứ 8 tao đi Cửa Lò 8-| unbelievable. Năm ngoái đi còn thấy khác lạ, năm nay đi chắc có thêm cái miếu thắp cho mấy đồng chí gặp nạn hồi tháng 5, a di đà phật.
Bây giờ lớp mình cứ bảo đi có nhau là được nhưng có nhau thì cũng phải làm cái gì vui vẻ chứ? Right?
Thể nào đến đấy lại bảo: ô mấy cái mũ này năm ngoái mua rồi vứt đầy ở nhà, mua lại làm gì, dời ơi thả diều năm ngoái cũng thả mà thả mãi nó lại ngỏm xuống biển, bình minh thì cũng lại chỉ có vác nhau ra chụp ảnh, đến lúc không có gì làm lại kêu chán ầm ĩ lên, về phòng ôm nhau đi ngủ sớm và lấy đó làm niềm hạnh phúc? /:)

Tao chủ trương hoạt động cùng vui cùng sướng thu hút đông đủ trai gái xích lại với nhau hơn là có nhau đông đủ là tất có vui.
Thực tế một chút đi. Chính bọn mày đòi hỏi hơn mình tưởng. Chúng mình còn lạ gì nhau nữa.

Thế, vẫn chưa tìm được hôm nào gặp mặt à, tao xướng đại 1 hôm mà vẫn không ai hưởng ứng à? sao kì thế? ban liên lạc đâu? :-??
Có ai làm gì chưa? :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao mất cả ngày hôm nay để mua với cài đặt cái máy tính. Mệt dã man, lần sau đ' mua lẻ linh kiện nữa :( Đang điên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
DVD nói cái chi mô chẳng ăn nhập gì cả 8-}

Tre thik cái plan #2 hơn ah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái loa phóng thanh Nông Thị Bư kia, tao chỉ bảo tao thấy cái đầu này xinh hơn cái đầu búi thôi chứ có tự nhận là trông rất xinh đâu 8-} [-( mày cứ phát thanh thế mang tiếng tao [-(
đây để cho các bạn đỡ tò mò về sự kiện lần đầu tiên đi sửa đầu sau 18 năm trên đời của tớ :)) :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao đang nhai pringles, uống coke cho quên đời, vừa ngửa lên thì thấy ảnh bạn Dói trên blog, phun *** nó hết coke vào màn hình =)) =)) =))
ôi dời ôi T_T
có ai cắt kiểu này nữa không?
Nhí hay Quỳnh à?
:-s
 
oi Nhi ep toc a :((, oi tao chet vi to mo mat :((, Nhi dau post anh len day, mu Quynh dau :((
 
Back
Bên trên