Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tóc mới của tao :)) :)) :)) b-)

dsc084785rk.jpg
 
ava con Téo giống siu black nhở
tao ghét con Ngọc oài nhá [-(
ava téo có cái bà đeo kính trông wen wen. Cũng ams à
cô tao đấy,học Ams cấp II với cấp III luôn muh 8-|
cái bà trong ava téo chả giống vn gì cả mà sao min bảo quen
ặc cô tao Việt Nam chính cống à nha [-X
Khồn ơi sao mày lại làm quả đầu trông 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cún ciếc giè??? /:) Tình hình là cái quả tóc này nóng kinh, giữa mùa hè mà đi đâu tóc cũng rũ ra mặt thế này...mồ hôi mồ kê cứ gọi là :( Mún sửa lại nhg mà tiếc :-<
 
con khồn tóc đầu như quả dưa ấy, mặt đã tròn thì chớ :))

@téo: cô mày đấy á :-o bao nhiêu mà trông trẻ con thế, mà kô giống thật muh, chắc tan quá ;;)
 
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Ôi,tóc Khồn! Thực ra mùa hè để tóc dài dài 1 tí còn buộc đc,cắt ngắn we thì lại ko buộc đc-->Nóng:(

Trông giống cây nấm:))=))

@Ú::)):)):)):)):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))=))=))=))

Cháo móng giò ý hả? :)),ờ đc, tao biết nấu, nấu cho mày ăn cho nó bổ cái đấy.........:))=)), tao là tao sợ mấy cái liên quan đến sinh sản lắm rồi:))=))! Hôm nào đến nhà con Ú phá nhà đê!:))
 
Ý
Bà đó hình như khoảng khóa 0205 hay là 0306 gì đó đúng hông nhểy :-/
 
Lam, tao nhớ rõ ràng mày nói thế này mờ :D
Chán quá,chiều nay bố đã bắt làm lượng giác với cả log rồi, đầu mình chắc chả còn cái j, mới vui đc 1 tí, chán quá cơ!
-> Bư : Ờ thì vẫn thấy lớp hẹn hò trên HAO chứ có gọi điện bao h, chả phải hôm đi Cửa Lò cũng thế đấy ư :D :)) :))
-> Khồn : Tóc mới "hot" quá nhở :D Sắp sinh nhật mày rồi nhở.

Hè năm nay bình thường quá. Sáng học gia sư, trưa nấu cơm, phơi quần áo đáng nhẽ phải phơi từ tối hôm qua, chiều lượn ra ngoài phố chơi bời lả lướt :)), đi bơi, lại nấu cơm. Tối đi chơi, , học bài :)) Thấy bản thân ngu đi :| Hè mà chả thấy nắng nôi gì cả.

Ú đi ngày bao nhiêu mày ? 22-23/7 không đi được mất, sinh nhật 'bạn', đã có kế hoạch đi chơi xa rồi.
Nhưng tao nhất quyết sẽ đến nhìn mày một phát trước khi mày đi. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Về rồi về rồi :D
Sapa đẹp một cách điên cuồng, đẹp không đỡ nổi :x :x :x . ôi tao đi vui vl :D . 3 ngày 4 đêm cuộc sống chỉ có cười , đùa , ăn, chơi trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ , núi xanh mây trắng......Yêu quá , yêu quá :x :x :x .
Tao mua nhiều quà đấy đứa nào đăng kí nhanh nhá ;)
@ Con Tuyển , Vanh : nhớ ghê , yêu :-*
 
hề hề, chúng mày nhớ sn tao à??? :x Tình hình là hum đấy theo kế hoạch tao sẽ tổ chức trên Eté bar ở Giang Văn Minh...Chắc chúng mày bít chỗ đấy nhể :-? Mà nếu cũng ko có j thay đổi thì là buổi tối từ tầm 7 rưỡi đổ đi vì 7h tao còn phải lên Melia canh happy hour để mua bánh gato :)) Giảm 50% đấy, còn có mười mấy đô thôi :x Đứa nào rảnh thì cứ xách quà mò lên nhá :x
p/s: Công nhận mái này hơi nóng, nhưng mà tao rẽ ngôi ra thì cũng vẫn như thường thôi, lại hơi ngố ngố, vẫn buộc đc tóc. Mà mặt tao là hình trái lê, cắt tóc này nó che bớt má lê đi, thà tròn còn hơn lê [-(
Hum nay bị nhốt trong thang máy buồn cười vãi :))
 
@ Min: hình như cô tao học khóa 98-01 hay sao ý 23 tuổi oài muh
:)| cô tao học A4 98-01 :-? chắc vậy
buồn ngủ we hức :)|
@ Xu: đi Sapa có đi chợ Tình hông ;;) ???
 
Đâu Xu đạp xích lô ra chợ Tình xem ca nhạc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lam, tao nhớ rõ ràng mày nói thế này mờ

Trích dẫn:
Chán quá,chiều nay bố đã bắt làm lượng giác với cả log rồi, đầu mình chắc chả còn cái j, mới vui đc 1 tí, chán quá cơ!

Đúng là bố tao bắt tao làm nhưng vấn đề là tao ko làm,bố tao cáu 1 lúc rồi lại quên luôn, bây h toàn bắt tao học Đạo hàm, mà là tự học ý, tao đọc sách có hiểu cái quái j đâu,chán lắm,lúc nào cáu cáu , tức tức là bắt đầu bắt tao làm này làm nọ rồi quên luôn, đến lúc điên lên lại lôi ra nói, hôm nay thật là buồn tẻ, cả sáng chỉ ngồi xem TV, rồi lại ngủ, đem ra viết mấy chữ văn lại chán, túm lại , từ bây h đến lúc đi học thêm rất chi nà chán,thấy đứa nào cũng học học, cũng biết hết rồi , tao chả biết cái j cả, chán quá, vừa chán vừa lo..........

Thôi, ko kêu nữa:D,mình bị cái tội hay kêu ca, à, Xu , đi về nhớ bạn hả? Bạn cũng nhớ mày nhắm:x, nhớ nhất là quà của mày:D:))

Hờ, sắp SN con Khồn thật roài, lâu lắm ko gặp mày nè:(

Nhớ con Ú:(,hôm qua mơ thấy nó, nhớ cả con mông to nữa, hôm trc xem fim(đen:)))quay nó:(,nhớ đoàn làm fim,xem lại buồn cười chết ng thôi, chúng mày mà xem chắc cũng phải ôm bụng cười ngả nghiêng mất, quả behind the scenes chắc chắn thú vị lắm đây..........ôi.......... nhớ cả lơp mình:(:)(:)(:)((

P/s: À, nghe nói cái cô j dạy lớp 10 A1 bị ung thư hay sao ý, thấy buồn buồn, khổ thân co giáo quá, đọc mấy bài của lớp chúng nó thấy thương cả cô lẫn trò:(:((. Muốn hỏi thăm chúng nó nhưng thấy cứ vô duyên thế nào ý nhỉ?:-/

Thôi, cả nhà chơi vui vẻ, máy tính nhà bạn điên đến mức ko biết bệnh j rồi, đang ngồi ngoài hàng đây, chắc mấy hôm mới onl dc mất:((, nhớ con Dói, đang chat chủ để hot nhỉ?;;)............Sắp hết mấy ngày đc phờ ri roài,hic, hic........
 
Công nhận mái này hơi nóng, nhưng mà tao rẽ ngôi ra thì cũng vẫn như thường thôi, lại hơi ngố ngố, vẫn buộc đc tóc. Mà mặt tao là hình trái lê, cắt tóc này nó che bớt má lê đi, thà tròn còn hơn lê
Hum nay bị nhốt trong thang máy buồn cười vãi
Cún ciếc giè??? Tình hình là cái quả tóc này nóng kinh, giữa mùa hè mà đi đâu tóc cũng rũ ra mặt thế này...mồ hôi mồ kê cứ gọi là Mún sửa lại nhg mà tiếc :-<

Cún xù đáng yêu :* :)) mày làm jề thì mặt mày cũng vẫn thế thoai :))

khèng khẹc, bọn mày chả chịu bẩu thik đi chơi ở đâu cả nhể 8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên