Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao đi biển...Đi biển...Tao mún cả lớp đi biển X-( Đi Tam Đảo thì thoai tao ở nhà :-( Mún đi lắm nhg mà ko thể cố đi đc 8-} Tam Đảo ko bằng móng chân Cửa Lò, mà Cửa Lò ko bằng móng tay nằm nhà ngủ
 
Mệt nhỉ, đau đầu wa'...đổi như chong chóng thế này...:|8-|:(:)(:)((

ĐÍNH CHÍNH LẠI 1 LẦN NỮA, LẦN NÀY LÀ CHÍNH XÁC, THÔNG TIN VỪA UPDATE LÚC 12h35':

Không đi Cửa Lò nữa, bác Tình không đồng ý để mẹ Trê với mẹ Ngọc dẫn đi biển 3 ngày ( nguy hiểm ), thứ 7 sẽ đi Tam Đảo 2 ngày, ai đi thì mai mang 350K đi đóng luôn...mọi người suy nghĩ kỹ đi nhé!!!
 
Oh là la, thế chắc là có bác Tình đi thì ko nguy hiểm đấy...Không đi được thì cũng để cho ng khác đi chứ /:)
 
tau xấu hổ nhắm rồi
cả nhớp cứ nói vì tau
tau xin nhỗi
tau chưa mong ai vì tau, bi h mọi người quí mến, vì tau mà phải đi cái nơi chán ngắt đấy :( tau cũng chả bit nói thế nào

mà năm sau có phải 1 mình tau đi khỏi đây đâu :(
 
Em Ú cứ bình tĩnh cái nào, chẳng ai trách em đâu mà. Nếu được thì chúng ta sẽ quây mẹ con nhà kia thôi :madflame:. mk. Có ai bảo là bà ý k0 cho thì k0 được đi k0? Cùng lắm là cứ đi thôi, các vị phụ huynh cũng chẳng biết. Cùng lắm đến phút cuối bà í k0 tiếc tiền gọi điện cho các cụ nhà mình thì con cái các cụ cũng đã yên vị trên ô tô rồi, lôi về chắc.
 
Không đi Cửa Lò nữa, bác Tình không đồng ý để mẹ Trê với mẹ Ngọc dẫn đi biển 3 ngày ( nguy hiểm ), thứ 7 sẽ đi Tam Đảo 2 ngày, ai đi thì mai mang 350K đi đóng luôn...mọi người suy nghĩ kỹ đi nhé!!!
ô này,tao bảo,bà đấy o đi thì còn có người khác đi,cứ làm như là bà ý mà đi thì bảo vệ được cả lớp o bằng,vô lý thế??? mà đúng là mẹ con nhà Shui,diên vãi hàng oáp,Tam Đảo mà những 350K oác,sao bọn mày o tổ chức đi riêng ??? có mẹ con Trê với mẹ con Ú đấy,nói các bác chịu khó c(hịu trách nhiệm,thêm Hoan nữa thì sợ đếch gì mẹ con đứa nào (hé,tí nói nhầm thành bố con thằng nào :))) khặc khặc,chắc cả ngày mai ngồi mốc mặt cũng chỉ có Shui nộp tiền :))
oáp :)|,hé... hé...
 
thế tóm lại là lớp mình n~ đứa nào đi Tam Đảo :(( mệt thế 8-} làm ăn như khẹc :| chán quá rồi :|
 
Thế thôi cho nhà shui đi 1 mình đê cho nó thoải mái :))
 
:)| quây nhà tình với shui đê
chán quá rồi
hix
tau bi h gục mặt vào học 8-| bọn mày làm j thì làm cho bạn mày 1 cái lịch đi cố định để tau còn sắp xếp thời gian :D mà mấy đứa khác cũng thế, thu xếp mà đi với lớp đi :D
 
Thôi thế này nhá, bây h quyết định đi Cửa Lò, o Tam đảo tam điếc j nữa. Bây h chỉ còn 1 vấn đề là bàn đi ngày nào:

_ 1 là đi 9/6 như đã bàn: Số hs đi có 23 đứa, PH có ít nhất 4 ng đi, cô Hoan ko đc đi

_ 2 là đi 12/6 (sau 3 ngày): Số hs đi ko biết có bn nhưng tao nghĩ cũng nhiều , so với trên kia chắc chỉ chênh lệch 1 đứa! PH vẫn thế có ít nhất 4 ng đi, cô Hoan đc đi!

Tao nghĩ đi lúc nào mà cô đi đc là tốt nhất, thực ra nó cũng ko quá xa nhau(2 cái ngày đấy). Tao biết có rất nhiều đứa ko yêu quí cô cho lắm, nhất là sau vụ họp PH. Tao biết nhưng mà chúng mày thử nghĩ xem, cô CN bọn mình đã 2 năm rồi, cô làm cho lớp cái j thì mọi ng cũng thừa biết, nhưng có rất nhiều cái mà cô giúp đỡ chúng mình liệu có biết ko? Tao thấy 1 vài đứa cứ dựa vào cái hôm họp PH để nói cô o tốt, chứ tao thấy cô làm CN như thế là có tâm lắm rồi! Mà cả kể là cô ko làm đc j nhiều cho lớp thì 1 GVCN cũng nên đi 1 lần với lớp, phải tạo đk tối đa để cô đi đc. Hôm nay đi với cô thấy cô cứ thương thương thế nào ý. Lúc tao đi cùng với cô lên phòng HĐ xem cô có phải đi chấm ko, cô thấy tên mình thế là gọi tao ngay, vào chỉ cho tao, rồi cứ bảo tao là rất muốn đi với lớp, mà thế này thì ko xin dc nữa, đã lên danh sách rồi, tao đứng đấy cứ nghĩ xem ngày nào có thể đi đc, cô cũng ngồi đấy tính toán với tao 1 lúc , rốt cuộc vẫn ko đi đc, cô bảo thôi , cả lớp thik đi ngày đấy đi CL thì cả lớp cứ đi, mặc dù cô rất muốn đi với cả lớp nhưng lúc đấy chưa chấm xong, thôi cả lớp đi , làm thế nào mà mọi ng thoải mái là đc. Nghe câu này tưởng dễ giải quyết hơn vì đằng nào lơp mình đi vui thì cô cũng vui nhưng tao lại càng thấy khó hơn. Khổ thân cô, thực ra cô cũng muốn đi, muốn dã ngoại cùng cả lớp 1 lần( có thể là lần duy nhất trg 3 năm học cô Cn lớp) nhưng cô cũng ko muốn ảnh hưởng đến bọn mình. Tao thấy đi 12 cô di đc mà cả lớp chăcxs cũng đi đc nhiều là vẹn cả đôi đường, chúng mày cố gắng, đừng vì ko thik cô mà bảo là "tao ko đi ngày 12 vì quá muộn" nhé! Bởi vì thực sự tao cũng ko hiểu là muộn so với cái j?

Đấy, chúng mày suy nghĩ thật kí nhé,đừng đưa ra 1 ý kiến nào quá nóng vội hoặc mang tính cá nhân. Nghĩ cho tập thể và vì lớp!

Tao nói thế này ko phải cố ép chúng mày đi ngày 12, nếu thực sự vẫn KO THỂ đổi sang ngày đấy đc(vì những lí do CHÍNH ĐÁNG) thì lớp mình vẫn đi 9/6 , chả sao cả, cũng tốt! Kể ra mình ko tạo đk cho cô đi nó cứ thế nào ý, nhạt nhẽo, .......

Đấy là ý kiến của riêng tao, ít ra thì chuyện đối ngoại(với các thày cô) của lớp mình tao cũng làm nên có kinh nghiệm và cả tc nữa, cô Hoan đi mình chẳng thiệt j mà cô cũng vui vẻ. Còn đứa nào THỰC SỰ ko đi đc ngày đấy thì làm ơn viết cái reason ra đây hộ tao, cám ơn!

Chào chân thành và quyết thắng!
 
ơ thế đi 12 nha, Tao thì ngày nào cũng được hết thui
Con Dới bảo bố mày quen biết tuor tiếc jì liên hệ hỏi giá đi chớ chứ cái giá trên trời 6 chim khó khăn quá ( xin lỗi bạn Tú tớ làm tròn từ 5chim chín lên 6 chim cho nó đẹp :)) hê hê )
Mà 6 chim thì cũng vẫn phải đi thui,
Tuyển ko thể xin các bác chuyển tour khác à ? tour năm ngoái như shit ý !
 
ừ để tao bảo bố tao ;) chắc chắn Cửa Lò rồi chứ j` ;) mà thời gian từ bi h đến lúc đấy còn khá nhiều :-? sao ko tự thuê xe + đặt hotel các thứ... nói chung là tự túc hết cho nó tiện... cần j` cứ phải đi tour cho nó đắt :|
tao cũng agree với con Lam :) đi ngày nào để cả cô cũng đi đc thì tốt :) chuyện học hành trên lớp khác mà chuyện đi chơi khác... có cô đi cùng sẽ vui hơn mà :x tao thấy cô chỉ khắt khe cái chuyện học hành kỉ luật trên lớp thôi chứ lúc vui vẻ bt thì cô cũng hay lắm :x
 
Ơ thế cuối cùng là vẫn tour à 8-} ( tour thì tour ko về quê bác hay quê chú nào nhé)
 
uh tao thấy đi 12/6 cũng được (chỉ tội bỏ lỡ mấy ngày WC, ko bít TV ở đấy có ko?) Tao cũng muốn có cô đi cùng. Mà các bạn xem thế nào giảm cái giá xiền nó xuống đc ko? cái giá kia thì, chậc chậc, đến bán nhà đi mất.
nghe bảo đi tour thì chỉ là trên đg về thì tạt qua nhà Bác chơi rồi chuồn về thẳng thôi mà, chắc cũng ko ảnh hưởng nhiều lắm đâu.Chỉ tội đắt
 
ờ tau xin lỗi nhưng tau ko muốn 1 sự thay đổi nào hết nữa
ko thể vì 1 cái chưa bit bao nhiêu người đi và gạt 23 người kia đi :)
nếu mà tầm 12 thì là thứ 2,3,4 :) có chắc các pác phụ huynh ko có ai kêu là đang ngày đi làm ko đi đc?
bọn mày tôn trọng ý kiến cả nhớp 1 tí
chứ 1 số học sinh ko biết là bao nhiêu mà so với 23 người để đảo lộn lại kế hoạch đã bàn nát nước cả sáng à T__T
consider những điều kiện thế nào mà cứ đổi thế :(
có thuận lợi hơn rẻ hơn và có cô Hoan đi theo?
thế bọn mày ko hô khẩu hiệu vì lớp nữa à :|
mục đích chính lần này đi là j?
đi tour rẻ à :|
có cô Hoan đi theo à :|
có mẹ con shui theo à :|
hay là chỉ cần có cả lớp :D
hoặc đi nhiều hơn năm ngoái?
tau ko hiểu bọn mày đang cố làm j :| khi mọi người cần 1 cái thời điểm fixed để còn chuẩn bị thì bọn mày lại đưa ra thế này :|
mọi người và chính bọn mày cũng nản rồi còn j 8-|
việc j phải bầy ra như thế này nữa? /:)
nếu bọn mày muốn tỏ ra cảm ơn, biết ơn cô Hoan thì năm sau cứ học hành chăm chỉ điểm cao ngất trời, làm trò j đó để cô phổng mũi như cái shdc chẳng hạn :)| chứ kéo cô đi tham quan chắc j đã vui hơn
mà cô chán lớp mình lắm cơ mà :)) chính cô nói với Nông như thế
mà chúng ta có thật sự cần có cô đi ? cô ko đi chúng ta có nuối tiếc ko? có yêu mến đến thế ko?
nên thật lòng mà nghĩ chứ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Như Ngọc đã viết:
ờ tau xin lỗi nhưng tau ko muốn 1 sự thay đổi nào hết nữa
ko thể vì 1 cái chưa bit bao nhiêu người đi và gạt 23 người kia đi :)
nếu mà tầm 12 thì là thứ 2,3,4 :) có chắc các pác phụ huynh ko có ai kêu là đang ngày đi làm ko đi đc?
bọn mày tôn trọng ý kiến cả nhớp 1 tí
chứ 1 số học sinh ko biết là bao nhiêu mà so với 23 người để đảo lộn lại kế hoạch đã bàn nát nước cả sáng à T__T
consider những điều kiện thế nào mà cứ đổi thế :(
có thuận lợi hơn rẻ hơn và có cô Hoan đi theo?
thế bọn mày ko hô khẩu hiệu vì lớp nữa à :|
mục đích chính lần này đi là j?
đi tour rẻ à :|
có cô Hoan đi theo à :|
có mẹ con shui theo à :|
hay là chỉ cần có cả lớp :D
hoặc đi nhiều hơn năm ngoái?
tau ko hiểu bọn mày đang cố làm j :| khi mọi người cần 1 cái thời điểm fixed để còn chuẩn bị thì bọn mày lại đưa ra thế này :|
mọi người và chính bọn mày cũng nản rồi còn j 8-|
việc j phải bầy ra như thế này nữa? /:)
nếu bọn mày muốn tỏ ra cảm ơn, biết ơn cô Hoan thì năm sau cứ học hành chăm chỉ điểm cao ngất trời, làm trò j đó để cô phổng mũi như cái shdc chẳng hạn :)| chứ kéo cô đi tham quan chắc j đã vui hơn
mà cô chán lớp mình lắm cơ mà :)) chính cô nói với Nông như thế
mà chúng ta có thật sự cần có cô đi ? cô ko đi chúng ta có nuối tiếc ko? có yêu mến đến thế ko?
nên thật lòng mà nghĩ chứ :)


Ngọc à, đây chưa hẳn là 1 sự thay đổi nào hết, Lam chỉ mới đưa ra ý kiến riêng của mình thôi. Phương nghĩ là không phải chỉ có Lam, mà nhiều người cũng muốn cô đi cùng lớp mình lắm!!! Bọn mình đừng có đem chuyện cá nhân liên wan đến việc học hành hay chuyện trên lớp mà không muốn cô đi, thực sự cô rất muốn đi với lớp mình đấy!!! Bọn mình cũng nên tạo điều kiện cho cô 1 chút chứ. Mọi người thử sắp xếp lịch đi xem hôm 12 có bận không, ai bận không đi được thì báo lại. Còn về chuyện phụ huynh thì cứ để Phương với Lam hỏi lại các bác ý cho rõ ràng xem các bác ý có kêu là trùng với mấy ngày đi làm không? Nhưng Phương nghĩ các bác ý nhiệt tình thế...chắc đi được thôi ( ngu kiến của P ).

Đấy, mọi người cứ xem xét....!!! Thực sự là chỉ lùi so với 9/6 có 3 ngày thôi mà...
 
Hello bọn mày, bạn lấy váy rồi mặc vào xấu điên. Được cái váy của Min xinh lắm nhá. Bao nhiêu người ở đấy khen.:) 0:)

Hôm nay tao bảo các bác phụ huynh đã nhiệt tình lắm rồi mà có đứa phản đổi thì đến chịu. Mẹ Trê, mẹ Ngọc hay cả bác Tình nữa đã hết sức cố gắng(theo cách của bác ý). Thế nên bọn mày hãy vì tất cả nhé.:) 0:) ;;)

Đây, tao thì ukie hết. Đi đâu, bao giờ, phương tiện thía nào cũng ukie. Ý tao cũng muốn cô Hoan đi. Thật sự. Tao thik cô vì cô đã quan tâm đến lớp đủ để bọn mình có tự do. Đã khắt khe đủ để chúng ta hiểu mình là học sinh. Nói chung tao ko có ý kiến j. Hôm nào cũng được hết.:) ;;)

Thế nhá, yêu bọn mày.:x :x

@ Dói yêu: sướng nhá, đi được rồi nhá. Thử hỏi bố xem tình hình thía nào nhá:* :* :x
 
Mọi người ơi, ai không đi được vào ngày 12/6 thì báo lại ngay cho Phương nhá ( phone i' ), báo càng sớm càng tốt, trước tối mai ( tại vì còn phải báo lại với mẹ Trê ). Với lại còn để xem tình hình nữa, giả dụ không đi được vào hôm đấy thì còn biết đường mà xoay...

Phương đi hôm nào cũng được hết, miễn là đi với lớp:), chỉ là đang lạy lụp mẹ...thôi!!!!!!!!:D:p. Các bạn yên tâm, còn 2 tuần nữa, theo lời Bư là : chả nhẽ 2 tuần không xin được ( ngày nào cũng nằm ra ăn vạ:)), hay là trốn đi nhỉ???):-?...mong là sẽ được...amen0:) [-o<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên