Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Có có chị ạ. Anh Cường dạy bọn em môn Sinh đấy. Chị hỏi có việc j ko ạ? em là trợ lý của anh Cường, có j chị cứ hỏi em, đảm bảo ko biết 1 thông tin j của anh Cường luôn.:D
Nhí à, tao đấm bây h. "Trong lúc bấn loạn". Mày đã quyết định thế mà, bấn cái nỗi j. Bây h thay đổi chắc vẫn kịp đấy.
Bác tao cũng đồng ý đi HLCB. Lớp mình cũng đi thế nhé. Nói là đi tour nhưng mà chắc nó cũng ko gò bó quá đâu.
Bư à, bộ này trông ổn đấy.:)>-
 
uhm,he',trông đồng phục cute thía còn j :D,:-? à mà Bư lé, ;;) tình hình là áo em ... trắng quá nhìn xuyên qua đấy nhá :))
cẩn thận :D
 
oạc oạc oạc
các bác làm em choáng quá T___T có 3 hôm ko lên HAO mà các bác làm cho 5 trang em đọc toét cả mắt 8-| chèm chẹp
tau thấy con gái lớp mình yếu lắm, ko đi đc cửa lò bằng ô tô đâu, mà đi tàu thì tau chit trên tàu mất :(( bạn mày say tàu hỏa :( :((
chèm chẹp
đi Hạ Long cho gần thôi mày ạ, có 180km từ hà nội ^^ đi cửa lò thì xa hơn gấp đôi ( tau ước lượng)
8-| lớp mình mà khắc phục đc chuyện sức khỏe thì đi đâu cũng đc, chứ cứ thế này chỉ sợ đến đấy ốm lăn ra lại mất vui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hé,tao tưởng đi Cửa Lò rồi ra vịnh Hạ Long gần nhau??? tưởng 2 cái là 1 :))
 
600k em biết kiếm đâu ra :-/ :(
Áo mỏng thật :|
đi thứ 5 vì thứ 5 ngày đẹp , ối giời ơi :)) duy tâm vãi hàng, đi thứ 5 tao chưa có đồng phục, hầy dà !
6 chim, dắt quá đắt quá ... :D
 
từ hôm nay đến hôm bế giảng có hôm nào học thầy Cường nữa ko ??? cho chị biết với ! Nhớ thầy quá ! Muốn gặp thầy trước lúc ra trường !!! :(:(:(
 
từ hôm nay đến bế giảng ko có tiết của thầy nữa đâu chị ạ. em cũng nhớ thầy nhắm nhắm. ^_^
 
uh ! chị cảm ơn nhé ! chị cũng nhớ thầy lắm ! Thế năm nay thầy có làm cho đứa nào lớp Trung bị hs Tiên tiến vì môn Sinh ko ??? :D:D:D

nhớ thầy quá ! nhớ hồi trước đc đi chơi, đú đởn với thầy ! :(:(:(
 
Uầy, chị đi đú đởn ăn chơi với thầy á. Thế đấy Quỳnh, Xu, Dói. Bọn mày đâu còn cơ hội nào nữa đâu. Thân đến mức đi ăn chơi đú đởn thì thật là...;;) ;;)

Hôm nay mưa to nhỉ. Tao với Hà Minh bị ướt hết. Được cái Min may được bộ
đồng phục ưng ý. Chỉ tội anh giai cứ 5' là gọi điện, nẫu hết cả ruột.
Oài thứ 5 đi rùi, sướng!!!:) 0:)

@ Bư: chết rồi, hình như đồng phục của tao với mày giống hệt nhau:(( :((
 
@ Vanh : 5 chim 9,cứ thik nhận vơ đòi nhiều chim :)):))
 
Vanh đã viết:
đi thứ 5 vì thứ 5 ngày đẹp , ối giời ơi duy tâm vãi hàng, đi thứ 5 tao chưa có đồng phục, hầy dà !
6 chim, dắt quá đắt quá ...
Cũng ko hẳn là vì ngày đẹp giời đâu mày ạ, đấy là cô nói thế thôi. Vì đi sớm thì nhà Shui cũng đi đc nên mới chuyển. Nghe bẩu là thứ 2 nhà Shui mới vào Nha Trang, thứ 7 đi Cửa Lò về nghỉ 1 ngày rùi đi là ngon :D

Dói đã viết:
mà mẹ tao đang dọa là nếu tao đi thì ở nhà sẽ tống miu yêu đi hoặc là cho nó nhịn đói
Hê hê, mang mèo wa nhà tôi này, mama trông mèo hơi bị kĩ, đảm bảo ăn uống no đủ, khéo sau 3 ngày lại béo lên mấy cân b-)

Áo đồng phục con Thư nhìn rõ nhể, thấy cả váy bên trong ;;) Tình hình là đi Cửa Lò tao ko có đồng phục lớp rùi, chửa may, chửa nghĩ ra kỉu j sất :-s Thôi khất chúng mày đến đầu năm sau vậy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
T___T khốn nạn đời tau rồi, những tưởng đc đi tham quan ko có shui ko có bác tình ko có Hoan ko có mẹ tau T__T nào ngờ đủ mặt cả tứ quý T__T ối dời ôi là dời :((
 
Mấy hôm rồi không lên HAO thấy mọi người post bài nhanh wa'....:|. Trưa nay 11h30' mới chạy đến cơ wan mẹ để mẹ đưa đi may, hehe...giống Nhí iu, may quần:D:p, chả bít nó sẽ ra sao, chắc xấu:(:| ( tại may trong lúc bụng đói meo,bảo cô thợ may : may kiểu j` cũng được cô ạ, à lại còn không về kịp để Lam đón, may mà vừa đến trường thì chuông...amen....)........xem ra số người may quần lớp mình đếm trên đầu ngón tay nhỉ, hỏi ai cũng váy xếp ly đấy!!!!!!!!!;;)
Mà chả hiểu thứ 5 này Phương có được đi không nữa:|8-|...mẹ còn đang suy nghĩ đấy...8-}.....đến h này vẫn chưa quyết định....................:|..........Trung ơi, nghĩ cách đi...:p:D:)) ( ví dụ như hôm trước T nói: phone đến bảo lớp cháu có 4,5 thằng con trai thôi, không làm được trò j` đâu:)):)):))...đấy đấy..... )
@ Bư : trông bộ của Bư cũng được phết;;)...........:p:x

@ Nông: mai đi học nhá;), rồi chúng ta đi chơi đú đởn với nhau, nhớ mang "cá vàng" của bọn mình đi cho nó có đôi có cặp nhá:D......
-------------------------------
Hix, mẹ Shui? vừa phone đến nhà, sợ wa'!!!!!!!!!!:|, Nông chuẩn bị, bác i' sắp phone đến nhà Nông đấy:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oàng oạc
tởm 8-} mẹ shui gọi làm jề thế 8-} khiếp
Phương cố đi với lớp đi :D :* :x ko thì kỳ này đi hơi bị ác mộng đấy :( tại sao shui lại đi đc :(( :(( :((

Tình hình là mai có ai đi học ko?

tau nghĩ là không :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khốn thật!:( hôm nay có mỗi tao đến QTG, ngồi 1 tiếng rồi vác 7 gói quà về nhà cho bọn đc giải Olympic. Mai tao vác quà đi đấy, đứa nào ko đi học thì bảo tao để thứ 4 tao mang đi cho đỡ nặng. He he thấy bạn VL lên nhận giải tiếng anh mà mắt tao ươn ướt tự hào:p
Tình hình là Mo có nguy cơ ko đc đi vì bố mẹ bảo nó dễ ốm. Lớp mình thử lập danh sách mấy đứa muốn đi mà ko đc đi rồi làm công tác tư tưởng cho mấy bác phụ huynh nhá.
 
:(( giá mà tao phân thân đc :(( đi cũng tiếc mà ở nhà cũng tiếc :(( tao vẫn đang trg thời gian suy nghĩ :( chưa nói với mẹ vụ 6 chim :| cụ nghe xong thể nào cũng phản đối kịk liệt hơn :-s đã ko thík vụ tham quan thì chớ... :-s
kể ra nếu mà ko gấp thì tao bảo papa tao liên hệ tour cho, vừa rẻ vừa xịn ( quen mà :D ) zdung mà bác Tình đã liên hệ trc rồi :|
tao cũng muốn đi Hạ Long Cát Bà cơ :(( tại sao ko đc đi :(( Cửa Lò chán ốm :(
à quên mấy đứa ngày mai có đến nhà tau thác loạn ko để tao dọn qua cái phòng lấy chỗ cho bọn mày ngồi :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhớ thầy quá ! nhớ hồi trước đc đi chơi, đú đởn với thầy !

chị gái ơi, sao chị k0 gọi điện đến nhà thầy, ngại thì bảo bạn lớp trưởng lớp em cho số di động, chả lẽ đú đớn với thầy rồi mà k0 có nổi số đt :D

Tình hình là bạn Yến có thể k0 đi nữa vì lý do say xe. Thế nhá, mọi ng` đừng quây.
 
mai quây Yến đê b-)
@ chị j` đấy : chị có thể liên lạc với thầy qua YM ;) :> chú ý là nik thầy sẽ sáng 24/24 nhg thầy chỉ chat trg h hành chính :>
mà lớp mình đã ai add nik thầy chưa để Zói tiếp bước ;;) :">
 
heheh ! cảm ơn các em nhiệt tình ! SDT thầy, nick thầy chị có hết rùi :D nhưng lớp chị muốn đến trường tìm thầy để thầy bất ngờ thôi ! :D:D:D

gọi là đi đú đởn thì hơi quá, thầy hiền và tâm lý lắm ! Thầy sẵn sàng ngồi nói chuyện với hs đến mấy tiếng đồng hồ, nửa đêm vẫn sẵn sàng nhận đt của hs gọi đến để kể lể mấy chuyện tình cảm linh tinh :D:D:D ... , thầy biết chơi bi-a, biết nhiều chỗ ăn uống ... :X:X:X

hic ! có hôm bọn chị còn đi chơi với thầy đến 11h đêm mới về, bố mẹ cũng yên tâm vì nói là đi với thầy Cường !!! Thầy nhiều lúc hơi ghê, nhưng mah hay lắm ! Lớp chị ai cũng quý thầy ! :x

mah lớp Trung sao ko thấy ai đi thi M & M ams ??? chị thấy lớp có nhiều em gái xinh lắm muh ! sao ko đi thi ? phí quá !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên