Trang chich và Anh Tran đi thi

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bùi Thu Trang và Anh Trần hôm nay thi kiểm tra trắc nghiệm lịch sử, đề tài là về nước Nga. Trang vào thi truớc, độ 15 phút sau bước ra, vẻ mặt hớn hở, có lẽ vì chị ta làm được bài. Trần thấy vậy mới xúm lại hỏi:
- Hôm nay đề thi thế nào hả cậu
- À, chẳng có gì đâu, họ hỏi tớ 3 câu hỏi, dễ ợt.
- Dễ thế nào?
- À câu đầu tiên họ hỏi tớ là: Cách mạng tháng mười Nga thành công vào năm nào?
- Thế cậu trả lời sao?
- Tớ trả lời là: Vào năm 1904, nhưng do Nga Hoàng áp đặt nên đến mãi năm 1917 mới thành công
- Rồi, hay đấy, tớ sẽ học thuộc luôn, thế còn câu thứ 2?
- Họ hỏi tớ lãnh đạo của cuộc cách mạng là ai? Tớ mới trả lời là: “Dạ, chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn một số đồng chí khác như Lômôlôxốp, chuchuxốp, satalinca....
- Ừ được rồi, thế còn câu thứ 3?
- Họ hỏi: “theo em thời điểm diễn ra cuôc cách mạng như thế đã chín muồi chưa?
- Cậu trả lời sao?
- Tớ nói là: Nhiều người cho rằng là như thế, nhưng theo em vẫn chưa đủ
Ghi nhớ 3 câu trả lời trên, A Trần mới bước vào phòng thi. Một lúc ban giám khảo hỏi:
- Em sinh năm nào?
- Em sinh năm 1904, nhưng do Nga Hoàng áp đặt nên đến mãi năm 1917 mới sinh xong
- Bố mẹ em là ai?
- Dạ chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn một số đồng chí như Lômôlôxốp, chuchuxốp, satalinca....
- Đồ ngu.
Nhiều người cho rằng là như thế, nhưng theo em vẫn chưa đủ :D
 
Nghiệt thật ;)
...
Sau một tiếng đồng hồ thi trắc nghiệm, Anh Tran thất thểu đi ra, mồm lẩm bẩm, cái thằng thầy ngu thật, mình trả lời đi trả lời lại ba câu hỏi giống nhau đến trăm lần mà vẫn không hiểu. Thế mới biết mình thông minh, chỉ nghe em Trang nói một lần đã hiểu ba câu trả lời đấy rồi. Đang lẩm bẩm thì gặp ngay anh Tuấn họ Tống đi tới hỏi han:
- Chú mày thi thế nào? Anh đang lo quá, mới gặp em Trang xong, nó chỉ cho anh ba câu trả lời nhưng anh cứ nhầm cái thứ tự câu trả lời. Kiểu này chắc chết quá.
- Anh đừng có lo anh Tuan, em áp dụng đúng những cái em Trang hỏi, ông thầy cười tít mắt hỏi đi hỏi lại. Chắc em đạt điểm cao nhất khóa mất anh ạ. Anh cứ nhớ là khi nào ông thầy hỏi năm thì anh trả lời câu số một. Nếu ông ấy hỏi thành công thì anh trả lời câu số hai, còn lại là câu số 3
- Chú nói thế anh cũng mừng, cám ơn chú mày. Anh vào thi đây
Miệng cười tươi roi rói, anh Tuấn tự tin bước vào phòng thi. Ông thầy thấy anh Tuấn sáng sủa tự tin mới nói một câu
-Năm nay đúng là nếu không có những cậu học trò như thế này thì làm sao kì thi này có thể thành công được?
Tuấn ta nghe thấy có từ "năm" lại có cả từ "thành công" và tưởng thầy giáo hỏi mình, không biết trả lời câu nào, tưởng ông thầy chơi đểu mình liền túm ngực thầy giáo
- Ông chơi tôi hả, đừng tưởng mọi người nói ông áp đặt Nga hoàng năm 1904 đến năm 1917 mới mang lại thành công cho cách mạng lomoloxop loại trừ các đồng chí như lenin, chuchuxop và stalinca. Để tôi nói cho ông nốt câu nữa là nhiều người cho rằng như thế nhưng tôi thì không tin là ông có thể lãnh đạo cuộc cách mạng lomoloxop của nga hoàng lật đổ đồng chí chuchucop và lenin đâu...
 
Hết nói !!!!
Công nhận là cả 3 bác đều xứng đáng ... đỗ đầu !! :D
 
chịu thật, ahhahaha. hóa ra có mỗi em Trang nhà mình là thông minh nhất, 2 ông anh kia, ke'm xế, ehheheheeh.
 
Siêu kém !! chứ không phải kém xế ... @@ 8) ...
 
Back
Bên trên