Trai ams 60 years from now

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Năm 2060 cụ Anh Trần và các cụ Tống Tuấn, Hai Thanh, ... chết hết, đuợc lên trên thiên đàng bởi có nhiều đóng góp to lớn cho thế hệ trẻ HAO. Tất cả những người được lên thiên đàng được tập trung vào một chỗ. Thượng đế phán:
- Tất cả đàn ông chia làm hai dãy. Một dãy dành cho những người chủ gia đình và dãy kia dành cho những thằng sợ vợ. Đàn bà thì xếp hàng một.
Sau khi ổn định, thượng đê nhìn xuống thì thấy dãy đàn ông sợ vợ dài hơn 100 km trong đó đứng đầu là anh Tống Tuấn, dc Hai Thanh và các bậc anh hào trong ams. Trong khi đó dãy đàn ông làm chủ gia đình thì chỉ có mỗi Anh Tran đứng chơ vơ. Thượng đế giận dữ nói:
- Ta tạo ra các ngươi có trí tuệ có sức mạnh mà phải chui luồn váy phụ nữ như vậy hả. Hãy nhìn anh chàng phong độ kia :D đứng một mình nơi đó làm ta rất hãnh diện. Nói cho ta biết, Anh Tran, tai sao ngươi có thể vượt qua khó khăn mà người khác không vượt qua được để đứng vào hàng ngũ người chủ thật sự của gia đình thế kia?
- Tôi đâu có biết đâu, Anh Tran trả lời, vợ tôi bảo tôi đứng chỗ này :D
 
haha, hóa ra có chú tự nhận mình sợ vợ hả. Thế vợ chú là cô nào thế. sao hôm trước không giới thiệu cho anh xem hả? :D
 
Khong sao đâu mấy anh ơi, hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông là biết sợ vợ đó.;)
 
Ghé qua đây đọc vài dòng tiện thể quảng cáo cho forum ở chỗ chữ kí...hehe :D:D:D
 
Sợ vợ hả, làm gì có chuyện. Bác Trung khéo nói đùa, em mà có vợ thì ông bà già giết. Em chưa có cái tư tưởng lớn đấy. Còn câu chuyện của bác sao không kể

Bác Trung hôm đi đại sứ quán về, say quá không thể lái xe được thế là quyết định đi bộ về nhà. Một anh cảnh sát thấy Trung say liền hỏi
- Anh làm gì vào lúc 3 giò đêm thế này
- Tôi đi nghe giảng bài, Trung đáp
- Giờ này còn ai mà giảng bài nữa
- Vợ tôi :D
 
Back
Bên trên