Tra từ điển

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Trong công viên tối om, cặp trai gái đang tình tự.

Chàng trai: Anh không tìm được từ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh đối với em.

Cô gái: Bỏ tay ra đi anh! Cái đó... đâu phải là từ điển.
 
Cái đó là cái.... không phải từ điển :biggrin: :biggrin:
 
nhưng mà có từ chỉ cái đó trong từ điển :D
 
có một sao rồi mà sao tham thế[-x
Copy and paste tốt phết, đúng là tensai, nhỉ ;;):mrgreen:
mà sao thần tượng chẳng chịu lên giao lưu với fan gì cả, posters cũng chưa thấy đâu[-x thi xong rồi kế hoạch lăng xê bắt đầu đựơc rồi đó:>
 
ko có trong từ điển thì cũng ko cần phải mò từ điển như thế đâu!!!
 
từ điển là cái đó thì mò cũng hay chứ sao :D
 
Back
Bên trên