Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
;

;

Tui makettinh đóa, phải làm thía thì cơ cấu của ngành Dịch vụ mới tăng được chứ hả, VN mới thành nước tiên tiến , ko còn những laọi người " vô văn hóa " kiểu
hàng tôm hàng cá như mấy Ku đâu

)
Không đâu, cơ cấu của ngành dịch vụ nước ta không thể tăng được nếu như marketting tràn lan và không có tổ chức như thế. Bạn phải biết, dù nước ta vẫn tự hào là đốt cháy giai đoạn bỏ qua Tư bản chủ nghĩa lên thẳng xã hội chủ nghĩa, nhưng mà thật sự bỏ qua hẳn một chu trình như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển logig của xã hội cũng như cơ cấu tổ chức nền kinh tế. Bằng chứng là đến tận bây giờ nước ta vẫn chưa thoát khỏi thời kì quá độ lên XHCN. Với nước ta bây giờ đem áp dụng cái cách mà các nước phát triển dùng là marketting hoặc đánh vào thị hiếu người tiêu dùng thì vẫn còn hạn chế chưa chắc đã thành công, mà huống chi với cái kiểu marketting thì ngu và mặt hàng thì dởm thì.... b-) . Mà nếu như chỉ còn loại người như bạn thì...trời...Việt nam ơi con khóc gọi tên người

(
oaaaaa 1 con người
có giáo và dục đầy đủ :-?, ngưỡng mộ wa', hóa ra có " dáo dục " là biết
chửi đểu nhau, phải biết nói xiên nói xẹo, nói tránh nói tăng

)

)
Bạn làm tôi liên tưởng đến hài miền nam và hài miền bắc. Ở miền bắc này, cái đất đô thành này mọi con người đều có một truyền thống là ý nhị và thâm thúy, xỏ xiên chứ không chửi thẳng. Đấy người ta gọi là cách đối đáp của người có học

. Bạn không thấy người ta ca ngợi Trạng Quỳnh vì cái gì sao? Vì những lời nói móc khiến Chúa Trịnh giận tím mặt bầm gan mà không làm gì được. Xem ra bạn cũng rất là muốn tiếp nối truyền thống cha anh, nhưng đáng tiếc, hình như không đạt lắm.
Ui trùi ui ................ :-> hóa ra trong 03-06 có
người lớn cơ đấy, thía cho tui hỏi tý nha Ku đã thành
đàn bà chưa vậy mà nói năng thía ;

Ku nói bẹn Phương xuc phạm mấy Ku vậy thì , xin lỗi hộ cái nhá cái này thì seo ;
Còn tôi chỉ thấy thương các bạn ấy đã không có được một sự giáo dục đầy đủ để nói ra những cái lời thầy cô và xã hội không khuyến khích
bổ túc về vấn đề văn hóa cho một số bạn chỉ thích trò chuyện cùng động vật.

) mượn tạm 1 câu các Ku A2 đã nói ở trước nào : Ở đời phải biết mình là ai chứ , con gái con đứa mà thế thì chyển đổi giới tính đi cho nhanh [-(
Vậy tức là bạn tự cho mình là trẻ con? Thôi không sao, bạn dù có khá nhiều nhược điểm nhưng vẫn còn được cái ưu điểm là biết người biết ta, biết cái vị thế của mình trong cái xã hội này nó nằm ở đâu. Bạn thật là buồn cười. Tôi mượn tạm ý bạn Hiền ở trên nhé.
Đàn bà chưa chắc đã là người lớn, và người lớn không phải lúc nào cũng phải là đàn bà. Có những trường hợp có những cô bé thành đàn bà chỉ bởi vì cô bé ấy chưa phải là người lớn,chưa hiểu biết, got it? Bạn ạ, biết bạn học Địa thì chỉ cần quan tâm đến địa lý, nhưng ít ra bạn cũng cần quan tâm đến lô gích học một tí nhé, kẻo lại như ai kia nói ra chỉ khiến tôi buồn cười. Đời lắm những cô cậu bé học đòi ghê đi. Con gái con đứa như thế trên đời này mới sinh ra hai chữ
anh thư. Và nếu như mà không có những con người biết mình là ai và biết mình hơn người ta ở cái gì như tôi ấy mà, thì ngày xưa chắc hẳn Trưng Trắc Trưng Nhị ,Triệu Thị Trinh chỉ ngồi ở xó nhà mà khóc thôi chứ ko biết lưng voi có thể đỡ được mấy người đâu. Nếu chuyển đổi giới tính để sang thành loại con trai như bạn, ôi chao...

)
Thiển cận,

Ku biết đời con dài lắm ko, đến mấy cụ già cũng chả dám nghĩ như Ku nữa là hihiihihihihihihihi . Mà cho hỏi cái chiến trận được Ku nói tới là gì vậy, nó diễn ra trong bao lâu ( cùng lắm cứ cho là 16 năm đi nhẩy 8-| ) đời Ku ngắn thía thui sao mà biết được chiến trận cuộc sống nó như thía nào

)
Vậy ra bạn biết đấy? Với cái kẻ nói câu trước câu sau đánh nhau như bạn thì làm sao đủ sức hiểu được thế nào là cái chiến trận của tôi? Bạn và tôi đang trong 1 cuộc chiến, trong đó chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ và trí tuệ để nói chuyện với nhau, kẻ nào tự phun ra những lời chửi bới đối phương trước thì kẻ ấy thua. Đó là chiến trận. Đời còn dài lắm, và tôi đang từng chút một enjoy các cuộc chiến lẻ tẻ của tôi trước khi bước vào trận chiến thực sự.

) Người ta nói, đổ mồ hôi ở thao trường còn hơn đổ máu ở chiến trường. Đáng tiếc, tập dượt với bạn chỉ khiến tôi lụt nghề chứ chẳng cho tôi thêm tí kinh nghiệm nào.
Nói thật nhá, cứ làm quen dần với tiêu cực đi là vừa, chả chỗ nào ko có đâu ^_^ Mà cái " phe pờ lay " mà Ku nói đến tuu chả hỉu cho lém à, cắt nghĩa hộ cái ^_^
Tôi biết tiêu cực là gì, tôi quen với nó nhưng tôi không chấp nhận nó. Bởi vì tôi không phải là kẻ thỏa hiệp với cái xấu. Nhưng bạn yên tâm, ở nơi nào chứ ở trong cái chiến trận (so-called

) ) của tôi với bạn ấy mà, sẽ không có cái gì để mà tiêu cực đâu. Chúng ta sẽ đấu rất là fair, cho đến khi nào 1 trong hai bên ngã gục, thế thôi. Còn cái Fairplay đưa ra ai cũng hiểu, chỉ có người ngoài cuộc tự dưng nhảy vào làm trò thì không hiểu thôi
Thế nhé, have fun. Còn nếu như mà muốn đàm đạo tiếp thì cứ tự nhiên quote lại. Kinh nghiệm cho thấy là hầu như chỉ có những kẻ không hiểu gì về đối phương mới chọn cách quote bài tôi để mà bắt bẻ. Nó là thất sách đấy.
Sincerely yours,
Jang Mui-chan.