Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 
Quá khen, khiêm tốn là bốn lần tự kiêu, nếu bạn quên để tôi nhắc cho.
Hãy tin tôi mà
). Tôi thì rất là có khả năng tiếp thu văn, nhưng mà cái thứ bạn nói là cái gì thì tôi còn chưa định nghĩa được là loại ngôn ngữ gì, thế thì làm sao mà tôi có khả năng tiếp thu cơ chứ
( .Nói tôi thế tội nghiệp [-x
Không ai nói các bạn chơi bẩn, nhưng cái thái độ của bạn đã khiến người ta nghĩ rằng bạn gia ơn cho người khác (mạn phép không quote lại làm gì). Tiên trách kỉ hậu trách nhân, các cụ đã nói thế ^^. Thì tôi đã thừa nhận là các bạn chơi đẹp, các bạn fair, nhưng ko vì thế mà khi có sự chơi ko đẹp, ko fair thì chúng tôi phải vì cái fair trước của bạn mà ngậm miệng ko nói. Nếu làm như thế thì chẳng khác nào chúng tôi tự coi hành động của các bạn là cái ơn, và nếu các bạn có nhu cầu muốn chúng tôi làm như thế thì chẳng khác nào các bạn coi hành động của các bạn là làm ơn, rite
?
Một khi đã là con người, ai cũng yêu tiếng mẹ đẻ của mình :x. Thế chẳng nhẽ bạn không yêu?
Cũng như kiểu mọi cầu thủ đều có lúc chấn thương nhưng không phải cứ chấn thương đều là cầu thủ phải không?
Cho hỏi thăm phát, chân bạn đau sao rồi, đã khỏi chưa?
Ồ không, nhưng các bạn lại định thắng đến 7-0 cơ. Đừng nói cứ như đúng rồi như thế
). Fairplay?
) Nói ra bạn ko thấy lưỡi mình đứt làm mấy mảnh ư?
Không biết thì để tôi bày cho, nói thế này này. Mày ko phải chiến binh đâu! Vì mày là kẻ chỉ huy!
)
Không ghê gớm lắm đâu, tôi còn nhiều thứ ghê gớm hơn cơ
Ủa sao bít ;
Ngại nhỉ. Thì tất nhiên, ko lẽ lớp bạn thua thiệt bạn nhắm mắt làm ngơ? [-x Ko nên đâu, thế là ko có tinh thần tập thể rồi. Vả lại ko phải các bạn cũng đang vác tù và ra thổi vì bị thua thiệt sao? Trông người phải ngẫm đến ta chứ. Bạn bảo tôi thích thành ngữ với tục ngữ, thôi lần này chơi hẳn ca dao. Chân mình những lấm mê mê, lại đi cầm đuốc mà rê chân người.. Đất mẹ ơi, 16 năm sống của con quả ko uổng phí :x
Cảm ơn, ko phải cám ơn. Rất nhiều người nhầm hai từ này với nhau. Cảm là tiếng hán, còn cám là do đọc chệch ra mà thành, lần sau bạn chú ý. Tôi cũng nào có dám làm bạn của bạn đâu, ko thì lần sau có gì lại phải nhìn cái cảnh bạn xin lỗi tôi rồi quay sang chửi bạn khác của tôi bôm bốp, tôi đau lòng lắm
( .
Cũng chỉ là vài lời thủ thỉ mới nhau, bạn cứ từ từ suy ngẫm mà nếu chẳng may cái não bộ của bạn nó out of date rồi thì thôi, đọc cho biết chứ đừng nghĩ làm gì, vì thực ra nó chẳng có ý gì khác ngoại trừ cái mà bạn thấy đâu
.
With love,
Lee Lady.
Hoàng Thu Hiền đã viết:hehe bẹn Ly nói trổng trổng hả ??? ối giời khiêm tốn thế ... mỉa xưng mỉa xỉa ng` ta mà bảo là trổng trổng ...
Quá khen, khiêm tốn là bốn lần tự kiêu, nếu bạn quên để tôi nhắc cho.
tôi chằng thừa nhận là có gian lận hay là gì tôi thấy lớp Toán cho đội hình 2 vào đá ko phải là dọn cỗ cho chúng tôi à ??? nói thế mà bạn Ly ko hiểu thì tôi thấy thất vọng về khả năng tiếp thu văn của bạn quá !
Hãy tin tôi mà
Trận trước bọn tôi hoàn toàn có quyền ko phải đá lại kính thưa bạn là như thếnhưng chúng tôi ko muốn bị coi là chơi bẩn ... ^_^ bọn tôi biết khi 2 đội gặp nhau thì khả năng thua của bọn tôi là rất lớn.Tôi chẳng muốn nói là gia ơn chỉ là bọn tôi đã chơi đẹp 1 lần mong các bạn đừng quên mà chỉ nhìn vào cái gọi là bất lợi cho các bạn để mà lên tiếng phán xét đội của tôi !
Không ai nói các bạn chơi bẩn, nhưng cái thái độ của bạn đã khiến người ta nghĩ rằng bạn gia ơn cho người khác (mạn phép không quote lại làm gì). Tiên trách kỉ hậu trách nhân, các cụ đã nói thế ^^. Thì tôi đã thừa nhận là các bạn chơi đẹp, các bạn fair, nhưng ko vì thế mà khi có sự chơi ko đẹp, ko fair thì chúng tôi phải vì cái fair trước của bạn mà ngậm miệng ko nói. Nếu làm như thế thì chẳng khác nào chúng tôi tự coi hành động của các bạn là cái ơn, và nếu các bạn có nhu cầu muốn chúng tôi làm như thế thì chẳng khác nào các bạn coi hành động của các bạn là làm ơn, rite
bạn Ly này có vẻ thích mấy câu tục ngữ thành ngữ nhưng cái câu thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng ấy đứng đem ra sử dụng lung tung sai chỗ để biến tấu nó bạn ạ![]()
Một khi đã là con người, ai cũng yêu tiếng mẹ đẻ của mình :x. Thế chẳng nhẽ bạn không yêu?
mọi con chó đều có đuôi nhưng ko phải cứ có đuôi thì là con chó
Cũng như kiểu mọi cầu thủ đều có lúc chấn thương nhưng không phải cứ chấn thương đều là cầu thủ phải không?
Tinh thần fairplay) hô hô thử hỏi nếu cái trận này chúng tôi chỉ thắng có 4-0 thôi thì chắc các bạn ấy đã im lặng đã sung sướng vui vẻ mà cho rằng bọn tôi đá kém các bạn ấy vào là phải rồi
)
Ồ không, nhưng các bạn lại định thắng đến 7-0 cơ. Đừng nói cứ như đúng rồi như thế
nói sao với cái đứa ng ta đã xin lỗi còn õng ẽo thế mà đòi là chiến binh)
Không biết thì để tôi bày cho, nói thế này này. Mày ko phải chiến binh đâu! Vì mày là kẻ chỉ huy!
ghê gớm thay cho cái gọi là tinh thần thể thao ...
Không ghê gớm lắm đâu, tôi còn nhiều thứ ghê gớm hơn cơ
vốn chả biết bóng đá chả xem bóng đá mấy khi nhưng khi đụng vào lớp thấy mình thua thiệt là ng ta vác tù và ra thổi)
Ủa sao bít ;
Lẽ tự nhiên ... lâu rồi ko post nhiều bài dài thế này :x ^_^
Còn chuyện cuối : chuyện tôi xin lỗi phệ , bạn ko phải là bạn của tôi tôi ko có gì phải giải thích về chuyện này . nhưng mong là chuyện của ng khác thì chõ mõm đi chỗ khác cho tôi nhờ . Cám ơn .
Cảm ơn, ko phải cám ơn. Rất nhiều người nhầm hai từ này với nhau. Cảm là tiếng hán, còn cám là do đọc chệch ra mà thành, lần sau bạn chú ý. Tôi cũng nào có dám làm bạn của bạn đâu, ko thì lần sau có gì lại phải nhìn cái cảnh bạn xin lỗi tôi rồi quay sang chửi bạn khác của tôi bôm bốp, tôi đau lòng lắm
Cũng chỉ là vài lời thủ thỉ mới nhau, bạn cứ từ từ suy ngẫm mà nếu chẳng may cái não bộ của bạn nó out of date rồi thì thôi, đọc cho biết chứ đừng nghĩ làm gì, vì thực ra nó chẳng có ý gì khác ngoại trừ cái mà bạn thấy đâu
With love,
Lee Lady.