Trả thù

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Phong đã có vợ là em Hà nhưng vốn bản tính mê gái nên đi đường cứ gặp em nào xinh là ngoái lại nhìn, kể cả những lần đi với vợ. Hà tức lắm nhưng không làm gì được. Một hôm, hai vợ chồng đi siêu thị chơi, lúc đứng trong thang máy, Phong cứ nhìn chằm chằm vào một cô tóc dài xinh đẹp. Bỗng, cô gái quay lại tát Phong một cái thật mạnh và mắng:
- Đồ đểu, cho chừa thói cấu véo phụ nữ nhé.

Hà cũng đế thêm:
- Hóa ra vừa rồi cũng là anh à, đồ đểu

Mọi người trong thang máy đều quay lại xỉ vả Phong, Phong xấu hổ quá nhưng không làm gì được đành cúi gầm mặt chịu trận.

Cuối cùng cũng đến lúc ra khỏi thang máy, Phong khổ sở thanh minh với Hà:
- Vừa nãy anh có cấu cô ta đâu!

- Em biết - Hà sung sướng nói - là em cấu đấy!
 
Cái này giống một cảnh trong "Lost in New York" nhỉ, thằng bé Maculay Culkin bị 2 thằng trộm đuổi bắt được, đến một ngã tư chờ đèn xanh, nó cấu phát vào mông một cô đừng trước, cô này quay lại tát 2 thằng trộm văng xỉ --> thằng bé chạy thoát :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc truyện này lại liên tưởng đến truyện "Cục tiền lương tăng gấp đôi" :))

Mà em Hà cũng thâm thật cơ b-) :))... cấu vào đâu mà để người ta téng thèng chồng mình thế... lại còn cười sướng nữa chứ :))
 
Hôm nào đi trên xe bus đông người mình cũng cấu thử một cái :))
 
Nhưng anh mà cấu thử một cái thì người bị ăn tát sẽ là anh anh Zung ạh b-)
 
Sao lại thế, người ăn tát là thằng bên cạnh chứ :))
 
:)) đúng rồi :D anh em mình đứng cạnh anh Hòa :D Không sợ bị tát đâu :mrgreen:
 
Hé hé, vừa được cấu, lại vừa được xem cãi nhau nữa chứ, sướng vật :))
 
anh Dzung đứng cạnh cười hôi thảo nào cũng dính trấu /:) :))
 
Đúng rồi, người ta đang xử lí thằng đứng cạnh anh, mà anh nhe nhởn ra đấy thể nào cũng ăn đòn :))
 
anh dũng ơi chấp nhận đi gieo nhân nào gặp quả ấy thôi ,cẩn thận lúc đang nhe răng cười bị em bảo thư cấu lại đấy :))
 
Cái này giống một cảnh trong "Lost in New York" nhỉ, thằng bé Maculay Culkin bị 2 thằng trộm đuổi bắt được, đến một ngã tư chờ đèn xanh, nó cấu phát vào mông một cô đừng trước, cô này quay lại tát 2 thằng trộm văng xỉ --> thằng bé chạy thoát
Mình làm thằng bé ấy thì hay nhỉ. Tao sẽ đứng sau BT để cấu, còn mày đứng sau tao nhé ĐỨc :))
 
Bé tí mà đầu óc đã như thế rồi , không hay đâu
Không ngờ có lúc mình cũng thông minh như thế:))
 
Từ truyện này rút kinh nghiệm không đi thang máy nữa không bị bấu đến chết mất.
 
:)) Phải là đi thang máy phải đeo thêm mặt nạ chứ :D
 
hà ơi , em ác quá , hic hic ...........
:(:)(:)(:)(:)(( về nhà anh sẽ cấu em ! >:)
 
Back
Bên trên