trả thù lão Ngọc >:/

Thái Hoàng Long
(Classic Chocobo)

Điều hành viên
>:/ >:/ >:/ >:/ >:/ >:/ >:/ >:/ >:/ >:/
một ngày đẹp zời lão Khánh Ngọc đóng bộ trông cũng ngon ... túi đút iPod Nano 8gb ( 4` thôi :-" ) cắm con tai Shure e2g =P~ :-w đi dạo thong thả ( chắc đi kiếm kve hàng họ j` đấy thôi ... cái mặt đấy là đi~ lắm ) ... giữa đường gặp thằng bé Long ;;) nhìn mặt rất là ngây thơ thiên thần 0:) 0:) ... thằng bé lễ phép ...:
-bác cho e hỏi mấy rờ dồi ^^

+ 3h kém 15 ( /:) khốn nạn /:) ng` ta hỏi tử tế thế cơ mà :-w)

- thế ạ ;;) thế thì chắc chắn 3h đúng bác sẽ :-* vào mông iem =)) >:)

lão Ngọc tức quá xóc con batoong định đồ sát thằng bé Long ... missed ... missed tiếp ( gà vờ lờ [-x ) ... may mà em có võ :)) #:-s :)) xox hàng à >:/ >:/ ... lão Ngọc ko chịu bỏ cuộc ... thi triển khinh công truy sát đến cùng ... trông như bộ hài cốt mà hăng gớm 8-X: 8-X: Lăng ba vi bộ bét nhè nhưng thằng bé Long vấp vào hòn đá ngã ngay ra đấy :-ss :-ss quả này về thành dưỡng sức đến nơi ... ngờ đâu bác Dzung đi ngang qua ...

- bình sờ tĩnh đã ... sao lại gấp thế :-??

+ nó bảo là đúng 3h em sẽ :-* vào ass của nó :(( bác bảo có tức ko cơ chứ :-w

- uhm ... còn đến 5' nữa cơ mà ... chú gấp mà làm j` ... thằng Long nhớ mua nước muối mà rửa mông đấy >:)


=)) =)) =)) =)) =))
 
Buồn

....
cười

....
quá
....

ZZzzzzzzzzzzzzzz
 
Giống như kiểu hồi xưa con bạn tao có câu này:

Sao mày lại sờ tay vào cứt thế, làm thế bẩn ... cứt chết :))
 
ơ ! cái thằng ranh con ! láo toét , lâu mình ko đăng nhập nó lại láo toét thế cơ chứ !
bữa nọ Long dắt xxxxx về nhà , 1i5 phút sau khi lên phòng thì hàng xóm nghe tiếng đổ vỡ rầm rầm lẫn tiếng chó rên ăng ẳng 1 thôi một hồi ! rồi em 2@$#@$24 vùng vằng chạy ra cửa , đi 2 m tự dưng quay lại : mịa mày ! người ko muốn lại w4234 với chó :( thú tính !
hôm sau trên youtube mới có cuốn phim do chú Dzung đặt máy quay trộm : hóa ra cu Long và Ny chơi cảm giác mạnh : em NY nằm ngửa dưới sàn trắng bóc , cu Long lùn như chó nhật trèo nên nóc tủ ( nguyên nhân đổ vỡ) , đúng lúc cu Long phi xuống thì em NY tự dưng nhìn nghiêng thây gầm giường có con chó bull to đoành sợ quá kêu toáng lên lăn ra chỗ khác , con chó bull cái mà Long vẫn cưng nhất theo bản tính bắt trước cũng lăn lăn trên sàn ra theo :( hix ! kết quả sao bà con rõ rồi còn j !
 
Khiếp, bựa quá anh Ngọc ơi :))
Nhưng mà, không hiểu sao ;)) em vẫn thích chuyện của thằng Thái Long hơn.
Thái Long nhờ ;)
 
chuyện có thật mà :)) chuyện kia nghe đã điêu vì con chó bull ko lăn ngửa đc =))
ông Ngọc sinh lý đã kém lại còn nhoi [-x
 
ấy anh ko rõ đâu ! hôm nay để cu bạn nó vào nhà nó tự post đấy ! hóa ra chuyện long .... chó có thật à :( anh tưởng đùa, mới lại , ngoài kiểu truyền thống ra ... ko ngửa cũng đc cơ mà :D
 
mà anh ko biết j đâu ! bỏ lâu rồi các em gái đừng đánh giá nhá :D
 
mà anh ko biết j đâu ! bỏ lâu rồi các em gái đừng đánh giá nhá :D anh ko bịa chuyện lâu lắm rồi
 
Mày chỉ với mỗi chó thôi à Thái Long??:-?
 
Thái Long ơi, để trả lời câu hỏi của bạn ý, tao đề nghị mày sang xem chuyện của anh Phong ở topic tieng viet .... :D cái chuyện bằng TA ý :)) hình như đâu có cả deer hay sao ý :))
 
long hay chứng tỏ cho em 73 là ko chỉ .. dog mà còn he he ! đùa tý chú mày trả thù ai thì phải nhè người hay vào đây chứ anh có vào mấy đâu ! thừa cơm à !
 
Back
Bên trên