trại lính vc

Bui Ngoc Dung đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, em Thủy vừa đi trại SIDA về mà cả nhà không biết à???.... em ý khỏi rồi, giờ thì Dũng đang ở trong đó, còn Quyên, Hà và Trang đang sốt vó xếp hàng chờ đến lượt mình :((

Bà Thảo đừng có tranh thủ lúc em đi vắng rồi vào nói xấu em nhá, em về rồi đấy, sụt mất 6kg nhưng vẫn đủ sức chiến đấu bảo vệ thanh danh của mình :))

... ơ ... sao anh không kể chuyện bị đạp xuống đất .. :)) .. CT biết chuyện Zung PCT đi công tác , nằm trên giường bị anh em ngủ mê , đạp thẳng cánh cò bay xuống đất chưa ... :)) ... khổ thân .. chắc vì vụ đó mà đêm nằm không dám ngủ ... :)) .. thảo nào dám 6kg .. :))

./... :D .. em có bị Sida đâu mà khỏi .. CT giúp đỡ em thì phải giúp cho trót chứ ... :( ... ai lại mang tiếng Sida bao h không ... :(
 
Poor chị Thủy, gì chứ cái tiếng SIDA thì khó mà clean cho sạch được lắm
To chị Thảo: ai bảo em dang xếp hàng??? nhầm người rồi
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Poor chị Thủy, gì chứ cái tiếng SIDA thì khó mà clean cho sạch được lắm
To chị Thảo: ai bảo em dang xếp hàng??? nhầm người rồi

Em Hà ko phải xếp hàng, được ưu tiên vì đã đến giai đoạn cuối :))
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Poor chị Thủy, gì chứ cái tiếng SIDA thì khó mà clean cho sạch được lắm
To chị Thảo: ai bảo em dang xếp hàng??? nhầm người rồi
... thế hả em ... khổ thân .. chữa được còn có con đường sống ... chứ bé Hà giai đoạn cuối thì... :( ... thương bé quá... b-)
 
Hix, thương quá, VC sắp thiếu người rồi :(( :(( :((
 
ra mua nén hương với nải chuối !
Hà ơi , thủy ơi , nhà em ở đâu để bọn anh còn biết đường phúng viếng !
 
Vào trại hỏi thì biết ngay ý mà, VC nổi tiếng lắm, đi đâu mọi người cũng biết :))
 
Hik, bạn Hà ui, bạn Trang thương bạn Hà mà ko biết làm rì cả:(:)D
 
Back
Bên trên