Trước khi tự tử

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Một thương gia đang bị thua lỗ. Ông ta vay tất thảy, dồn hết mọi thứ có vào việc kinh doanh. Tình hình xấu đến nỗi ông quyết định tự tử, nhưng trước đó ông đi gặp cha xứ. Vị cha xứ đó cho ông lời khuyên ''Con hãy lái xe đến bờ biển, ngồi trên một chiếc ghế, đặt quyển Kinh Thánh lên đùi và mở nó ra, để tự gió lật đến trang nào thì con hãy đọc những dòng đầu tiên trên trang đó. Con sẽ biết mình phải làm gì''.
Một năm sau, người này quay lại đây gặp vị cha xứ hôm nào. Ông ta đi cùng vợ và con gái. Trông cách họ ăn mặc đã thấy họ khá giả như thế nào.
- Con đấy ư ? Con có làm theo lời ta dặn không ? - Cha xứ hỏi.
- Có, thưa cha.
- Con có lái xe đến bờ biển chứ ?
- Vâng.
- Con có ngồi trên ghế gần bờ biển không ?
- Có.
- Con cũng đặt quyển Kinh Thánh lên lòng và để gió lật trang chứ ?
- Vâng.
- Thế con có đọc dòng đầu tiên không ?
- Có ạ.
- Dòng đó viết gì ?
- Chương 11.
 
TRANH VẼ

Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi:

- Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?

- Rất thích!

- Thích ở chỗ nào?

- Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá
 
Ăn trộm thật thà

Có hai thằng ăn trộm, đêm ấy rình một nhà. Chờ chủ nhà tắt đèn đi ngủ, thằng này bảo thằng kia :
- Tao ngồi đây canh, mày vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nằng nặng thì khuân ra cho tao . Cứ thế nhé !
Không ngờ, thằng kia thật thà quá, vào tìm mãi chỉ thấy có cái cối đá là nặng, nó huỳnh huỵch vần ra, vừa vần, vừa hò "ô uầy" rầm cả lên. Người nhà thức dậy đuổi đánh hai thằng chạy bán sống bán chết.
Mấy đêm sau, thằng thật thà lại đi ăn trộm với thằng khác.
Rình một lúc, người ta ngủ cả rồi, thằng ăn trộm kia mới bảo nó :
- Mày vào, tao ở ngoài canh. Hễ thấy tiền, mày cứ vác ra đây nghe chưa !
Thằng thật thà vào khuân được hai chục quan tiền ra sân, rồi ngồi đãi thẻ ra đếm từng quan một. Thấy quan nào cũng thiếu mất mười lăm đồng, nó mới đánh thức chủ nhà dậy, trách rằng :
- Sao mà bác làm ăn điêu toa thế, quan tiền nào cũng thiếu ngoém mười lăm đồng ?...
Người nhà xúm vào choảng cho cu cậu một mẻ.
 
Ảnh em Vy hồi bé đấy à,,nhìn cute quá ha,,,,,
 
Ăn trộm !!!

Hai tên ăn trộm vào một gia đình vừa làm xong đám cưới cho cậu con trai cả ! Lọ mọ thế nào chúng lại chui đúng vào phòng đôi tân nương đang chuẩn bị động phòng ! <-- nghiệt !
Thằng này bảo thằng kia :
- Tao vào xem có gì khoắng , mày ở ngoài này đợi tao đưa ra thì cầm lấy nhé !
- Okie ! Nhanh nhanh vào nhé, tiền vàng thì càng tốt ! hẹ hẹ !

Thằng trộm vội vã leo qua cửa sổ vào nhà, còn 1 thằng đứng ngoài chờ trong khắc khoải và hồi hộp.
Trong khi đó, trên giường cô dâu thủ thỉ với chủ rể :
- Anh ơi em buồn quá anh à ...
- Mới lấy chồng thì ai mà chẳng buồn vì lạ nước lạ cái chứ em !
- Không phải ! Em không buồn cái đó, mà ....
- Thế em không vui khi lấy anh à ?
- Không anh yêu ! Em ... (Cô dâu nghĩ thầm : Hẹ hẹ con gà này tưởng mình vẫn còn nguyên đây , biết đâu bà đã sướng lâu rồi chứ ! Ngu thật)
- Thế sao vậy em ? Em nói cho anh biết cái gì đã làm em buồn vậy ?
- Anh cứ nỡm hoài ...
- Em nói đi mà ...
- Em buồn ... đó
- Úi trời ! Làm anh hết cả hồn ! Để anh bế em đi ... nhé ...
- hi hi ! Anh dễ thương quá à, nhanh lên anh ơi .... ! em không chịu nổi rồi ...

Chàng rể liền thể hiện sự đáng yêu của mình, chàng bế nàng tiến ra gần cửa sổ mà có biết đâu ....
Trong khi đó, bên ngoài cửa sổ, thằng trộm thấy tự nhiên có 1 vật được đưa ra ngoài , nó khoái trí và mừng rỡ liền giơ tay túm lấy và không ngờ hành động thông minh đột xuất của nó khiến cô dâu không kìm nổi nữa liền ... tè rẹt ... tè rẹt ...
Thằng trộm túm được 1 nhúm mao ... nó bực tức lầm bẩm : Mẹ nó chứ ! Tưởng đưa cái gì ra .... Hóa ra lấy được gói thuốc lào và cái điếu cầy ... Còn làm đổ nước đầy mặt ông rồi ....
 
thanks anh Duc :D
Sao bay gio o dau cung thay cac anh dung tu : "Ngiet" the nhi ?
 
Tuấn bảo cái gì hơi dài kia? Mấy sợi thuốc lào à?:lol:
 
Back
Bên trên