TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hè hè, chưa học gì cả, cả Lý cả Sinh, chẳng hiểu mai sống sót kiểu gì
Cat: Bệnh nan y hả? Tình hình là lớp sắp được nghỉ tiết đi thăm Sướng ko chịu được .
Ô thế à, cho tớ đi với ;;), đi thăm ở đâu đấy :D
 
Càng ngày học cụ Hiền càng thấy khó thở, khó ăn khó uống khó ngủ thì còn chữa được chứ đằng này.... Xem ra cái chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn là chỗ ít bị cụ nhòm ngó nhất. Ko biết sau này có ai trong lớp mình đạt được một góc cái chữ "lỗi lạc" của thầy ko, chứ thực sự bây giờ thì tớ chẳng đọng lại cái nhỏ nhoi gì như thầy bảo chứ đừng nói độ 20 năm sau. Tiện thể lại nhắc đến cô văn, ko biết có bạn nào biết rằng cô Văn là học sinh của thầy Phúc nhà mình ko( hình như là thầy dạy cô trong vòng một tiết thì phải:))) Chả cần biết dây mơ rễ má thế nào, chứ mà học cô này thì chắc đến 99,9% là điểm văn tớ rớt tự do mất. Học kì này đúng là thảm thương:((
 
Kiểm tra Sinh cứ như là hề ý, quyết định không học Sinh tối qua của mình đúng là sáng suốt. Theo như cụ Hiền nói thì chúng ta đang đi ngược lại tư tưởng của cụ: Sách vở thì sau khi học xong tớ vẫn còn giữ lại nhưng kiến thức thì chẳng đọng lại cái gì :(, kiểu này tớ sẽ đỗ Đại học Nông Nghiệp nếu năm sau tớ học hành chăm chỉ :)>-
Em Ly chắc đang ăn bánh ga-tô =P~, hơ hơ ... hơ
Sau một hồi cố gắng luyện tập cái môn đẩy tạ ý thì tớ 5 lại hoàn 5, không hiểu năm nay điểm thể dục của con có lên nổi 7 phẩy không :-s
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Kiểm tra Sinh cứ như là hề ý, quyết định không học Sinh tối qua của mình đúng là sáng suốt. Theo như cụ Hiền nói thì chúng ta đang đi ngược lại tư tưởng của cụ: Sách vở thì sau khi học xong tớ vẫn còn giữ lại nhưng kiến thức thì chẳng đọng lại cái gì :(, kiểu này tớ sẽ đỗ Đại học Nông Nghiệp nếu năm sau tớ học hành chăm chỉ :)>-

Không những quyết định không học là sáng suốt mà ngay cả quyết định chép ra bàn cũng là một sai lầm:)) :))
cũng phải cám ơn mấy bạn lớp Văn
không có mấy bạn ý thì đời đâu có đẹp như vậy
các bạn ý như sinh ra để giúp chúng ta ấy:-? :-?
to Ngọc: cố lên nhé, phải đậu đấy
 
Các bạn lớp Văn :x

@ e yêu : Ko mua bánh gato nữa :p tìm đc thứ khác, dạt dào tình cảm :x Tuy nhiên sẽ bảo bố mua bánh :)) :)) :))
Mà mày thi NN bao giờ thế :eek: tưởng đâm đầu khối B giống anh yêu ;)) hay là anh yêu thi Y, em yêu thi thú Y đấy ;;)

Mai ko kiểm tra gì nhỉ :D lâu lắm mới đc 1 hôm ... :) tuy vậy 1 tiết Văn và 2 tiết Anh công nhận là khó thở lắm :(
 
Anh yêu thi Y á =)), anh yêu random ngu lắm, thi trắc nghiệm nên...;))
Thế mày không thấy là tao có đủ khả năng đỗ NN à, chỉ cần phần bài tập thôi :)), tao :eek: thi thú y mà là thi cây cối ý ;)
Thế rốt cuộc là mày mua cái gì đấy Ly ;;)

----------

Mí lị tao có ý định thi NN từ hồi lớp 10 cơ
 
Em yêu đừng làm tao sợ :-ss thi NN á :eek: cây cối thì có thể hiểu đc :) chứ NN thì đâu chỉ là trồng trọt nữa cơ mà :)) theo tao thì mày thi vào Lâm nghiệp ý, sau này làm lâm tặc một cặp với a yêu :)) anh yêu của mày hôm tết có phải đòi làm cảnh sát ko ;;) :))
Mà anh yêu ko thi Y thì khối B làm gì :-/ Hay cũng thú ý :)):))
 
nghề lâm tặc cũng được đấy
ông họ hàng xa của tao đi kể, nói chung thu nhập cũng khá, chỉ tội hơi vất vả:)) :)) :)) mà bố tao cũng học ĐH nông nghiệp ra đấy:)) :))
để tao hỏi kinh nghiệm thi cử của cụ xem hồi trước cụ có phải đi học KH để thi đỗ khôngb-) b-) :)) :))
 
@ Hoàng : bố học ĐH NN còn mẹ chuyên Toán :p :)) mày có các cụ bổ túc tốt quá còn gì, thiếu cái đi học KH thì Hoàng đang học rồi :))::)) :)) nhất mày :)) sướng thế :p

Bài cuối của NA là hôm 3/4, hôm nay đã là 6/4 rồi :)) :)) tình hình là ngày mai NA lại quay về spam như cũ :))

@em yêu : Mày là ám giỏi lắm cơ :)) chả trách mà sao hồi trước anh yêu của mày thua đậm thế :p mà còn dại trai nữa :-s 2 anh yêu .... lúc nãy tao "bàn bạc" :)) :)) với e Trà là có khi tao phải đòi lại 1 anh yêu thôi :)) :p

Sắp thi rồi :-s
Thi sớm nữa :| nên mừng hay buồn nhỉ :-/ Buồn là vì sắp thi rồi mà học hành chả ra cái thể loại gì :( nhỡ chẳng may... cái bà Quỳnh Anh trông thi Toán hk1 quay trở lại trông tiếp (như đã dọa hồi hk1) :-s thì... mẹ ơi chả dám nghĩ nữa :(( :((
Tuy nhiên, thi sớm thì lại nghỉ sớm, ăn chơi sớm :x đi tham quan :x trên lớp chơi bời :x chuẩn bị giao lưu :x
Trước mắt cứ lo đã :-/ thi thế nào bây giờ :eek: sợ nhất Hóa :(( xong đến Lý, Toán :(( (nghe thế có ai bảo tớ là đang học khối A ko ko biết :((, hay chuyển sang khối B với Thảo cho lành :-s )
Lại chán rồi ...:(
 
@ Hoàng : bố học ĐH NN còn mẹ chuyên Toán :p :)) mày có các cụ bổ túc tốt quá còn gì, thiếu cái đi học KH thì Hoàng đang học rồi :))::)) :)) nhất mày :)) sướng thế :p

Bài cuối của NA là hôm 3/4, hôm nay đã là 6/4 rồi :)) :)) tình hình là ngày mai NA lại quay về spam như cũ :))

@em yêu : Mày là ám giỏi lắm cơ :)) chả trách mà sao hồi trước anh yêu của mày thua đậm thế :p mà còn dại trai nữa :-s 2 anh yêu .... lúc nãy tao "bàn bạc" :)) :)) với e Trà là có khi tao phải đòi lại 1 anh yêu thôi :)) :p

Sắp thi rồi :-s
Thi sớm nữa :| nên mừng hay buồn nhỉ :-/ Buồn là vì sắp thi rồi mà học hành chả ra cái thể loại gì :( nhỡ chẳng may... cái bà Quỳnh Anh trông thi Toán hk1 quay trở lại trông tiếp (như đã dọa hồi hk1) :-s thì... mẹ ơi chả dám nghĩ nữa :(( :((
Tuy nhiên, thi sớm thì lại nghỉ sớm, ăn chơi sớm :x đi tham quan :x trên lớp chơi bời :x chuẩn bị giao lưu :x
Trước mắt cứ lo đã :-/ thi thế nào bây giờ :eek: sợ nhất Hóa :(( xong đến Lý, Toán :(( (nghe thế có ai bảo tớ là đang học khối A ko ko biết :((, hay chuyển sang khối B với Thảo cho lành :-s )
Lại chán rồi ...:(
 
Trời ơi!!! Hóa thế hóa ra là em yêu định thi Nông Nghiệp còn anh yêu thì thi Y à??? Thế thì cái ý định thi Sư phạm văn của tớ chắc chưa đủ lãng mạn ( thực ra hiểu lãng xẹt cũng được ) so với hai bạn nhỉ. Mà tớ ko hiểu sao hai bạn ban ngày gặp nhau chưa đủ hay sao mà tối nào 11 h đêm cũng lôi nhau lên mạng chat. Vợ chồng mình còn lâu mới bì kịp, Ly ạ.
Em Nhật Anh có vẻ sốt ruột vì mấy hôm nay ko được spam bài. Em ý hẹn 12h01' đêm nay lên đấy. Chắc lại sắp cho một đợt bom tấn nữa. Amen!!!. Đề nghị các bạn tối nay nhường chỗ cho Nhật Anh thả sức tung hoành, ko là HAO thể nào cũng nghẽn đấy.

----------

Phạm Mai Ly đã viết:
Nghe thế có ai bảo tớ là đang học khối A ko ko biết :((, hay chuyển sang khối B với Thảo cho lành :-s )
Lại chán rồi ...:(
Anh đâu có thi khối B??? Ngán cụ Hiền đến tận cổ thì thi sao nổi???Sao em có thể nhầm cơ bản thế nhỉ??? Chả quan tâm gì đến chồng con cả:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E Ly nhầm rồi, Thảo thi khối B á :)) =)), mày đừng làm tao đau bụng, cả sáng nay đã ngồi ... :-s, chán e Ly lắm
Còn thi Đại học tao sợ nhất ... Lý :-s ( thế có ai bảo tớ học chuyên Lý không nhỉ :)) ), kể cả thi khối V vẫn dính Lý, Lý 5 đ Lý thuyết đấy :( :-s
@em yêu : Mày là ám giỏi lắm cơ chả trách mà sao hồi trước anh yêu của mày thua đậm thế
Anh yêu thua đậm á, bao giờ, :eek:, tao xem bài anh yêu anh yêu toàn thắng thôi :p, nhưng mà không ngờ xem bài mày thì ...:))
Tớ đang chờ sự tái xuất của Nhật Anh đấy Nhật Anh ạ ;;)

----------

E Ly có vấn đề về đầu óc không đấy, học Lâm nghiệp ra rồi đi làm lâm tặc =)).Này, mấy bác Lâm nghiệp mà nghe thấy là mấy bác ý cho mày đi đời đấy em ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chồng : Em viết nhầm thôi ạ :D
ý em là :
"... thi khối C với anh Thảo cho lành..."
Mà vợ chồng mình làm sao tình cảm = cái đôi anh em yêu đấy, nhìn 2 đứa mà vợ ... :-?? Mà từ đầu năm nay là cả 2 bạn đều thay đổi lắm :))


@ em yêu : Học Lâm nghipệp để biết kiểm lâm thường làm gì mà còn tránh :)) em yêu ngu thế:)) mày đào đc chỗ nào dạy làm lâm tặc hả con :))
Mà mày xem bài anhyêu thắng đâu mà :)) toàn thấy anh yêu kêu bài buồn cười lắm :p


@ Hoàng : tối nay tao nghỉ :( mày có khi lại qua tao đưa cho cái máy ghi âm :( chứ tao mệt lắm chả muốn đi học bù hôm t7:(
 
Đấy là những lúc tao ko xem bài anh yêu đấy :)), trí nhớ của mày còn kém hơn cả tao, một con mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn, toàn là anh yêu gọi tao ra xem bài "buồn cười lắm" đấy chứ
Mày ngu lắm, nhìn tao thế này mà mày bảo đi làm lâm tặc à, sao bạn lại coi thường tớ thế, tớ buồn lắm Ly ạ, cái nghề đáng ... ấy mà ấy cũng xui tớ đi làm :-s
 
Khà khà, the sleeper has awaken!!

Chào các bạn thân iu:*
Sau thời gian khá lâu thoát khỏi lời nguyền(đúng 12h01')
Điểm qua tình hình thời sự lúc mình vắng mặt đã:
@Ngọc:Cụ Hiền đúng là chơi ác, mình thức cả tối hôm trước để phao.. í quên học cả chương với đống công thức N,N/(2*3),.. mà đề lại quá dễ, lại biết trước đề->Chán, mất hết công sức em phao.. í lại lộn, học bài:D
Các bạn lo xa ghê, chưa gì đã tính tới thi Lâm nghiệp với khối B,C,.. tớ chưa hề có khái niệm gì về chuyện đó cả.
hôm nay thế đã nhé. Thức để post 1 bài rồi đi ngủ thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhanh :))
Vừa vào đống bài xem xét loại bỏ để đọc bài viết về bà HP mới + những thay đổi mới của trường :))
Share cảm xúc với em Thảo :))
 
Phạm Nhật Anh đã viết:
Khà khà, the sleeper has awaken!!

Chào các bạn thân iu:*
Sau thời gian khá lâu thoát khỏi lời nguyền(đúng 12h01')
Điểm qua tình hình thời sự lúc mình vắng mặt đã:
@Ngọc:Cụ Hiền đúng là chơi ác, mình thức cả tối hôm trước để phao.. í quên học cả chương với đống công thức N,N/(2*3),.. mà đề lại quá dễ, lại biết trước đề->Chán, mất hết công sức em phao.. í lại lộn, học bài:D
Các bạn lo xa ghê, chưa gì đã tính tới thi Lâm nghiệp với khối B,C,.. tớ chưa hề có khái niệm gì về chuyện đó cả.
hôm nay thế đã nhé. Thức để post 1 bài rồi đi ngủ thôi
Nhật Anh ơi là NHật Anh. Đến nước này thì tớ thật sự khâm phục bản lĩnh , tài năng và v.v...của bạn, Tớ rất hối hận vì đã bắt bạn treo nik 3 ngày. Bạn ngứa tay đến mức phải lên vào giờ hoàng đạo ( 12h01'), cái thời điểm mà tất cả mọi người đi ngủ hết nhưng muỗi thì vẫn đang hoạt động ( mẹ ơi, con ngứa....).Chắc Nhật Anh đã phải nhọc lòng lắm mới post được đúng giờ đẹp như thế. Cậu còn muốn cá gì nữa ko????Lần này thua thì là 10 ngày nhé????
 
@ Chồng :x : Vợ vừa có 1 phát hiện đẹp :)) 1 phát hiện cực thú vị :)) Có phải Nga ngố thua cược và phải ko lên HAO 3 ngày đúng ko chồng ;;) tuy nhiên vợ vừa thấy là NA đã chui xuống 10Ly1 thêm đc 2 bài :p vậy là NA chơi ko đẹp rồi :p xử thua là gì tùy chồng :D tuy nhiên theo vợ thì đừng treo nik nó thêm 10 ngày tội nghiệp, thằng bé ngứa ngáy lắm đấy :)) chồng tìm punishment khác đi nhé :D
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Chồng :x : Vợ vừa có 1 phát hiện đẹp :)) 1 phát hiện cực thú vị :)) Có phải Nga ngố thua cược và phải ko lên HAO 3 ngày đúng ko chồng ;;) tuy nhiên vợ vừa thấy là NA đã chui xuống 10Ly1 thêm đc 2 bài :p vậy là NA chơi ko đẹp rồi :p xử thua là gì tùy chồng :D tuy nhiên theo vợ thì đừng treo nik nó thêm 10 ngày tội nghiệp, thằng bé ngứa ngáy lắm đấy :)) chồng tìm punishment khác đi nhé :D
Nhật Anh chui xuống 10 Lý 1 post bài á??? Chết ông rùi, nghe tui hỏi tội đây.
Ông thích thầy Thạo hay sao mà tính ra nhập 10 Lý hả? Hay thích xuống với QKhánh? Đấy là còn chưa kể vi phạm cái mà ông gọi rất cay độc là lời nguyền nữa. Tôi thề là từ nay nếu đi học mà cả hai vợ chồng tôi ko mang sách thì nhất định trấn của ông chứ ko trấn của Ngọc Phương nữa. Ông gian thế. Tớ là tớ đề nghị các bạn góp ý để tớ có biện pháp xử lí Nhật Anh thích đáng, chứ ko thể để nó qua mặt dễ dàng thế được. Còn em Ly, em phải chịu trách nhiệm về những lời em nói ở trên, bao gồm cả việc đối chất với Nhật Anh ( nếu thằng bé chối :p ) Có nên treo nik bạn ý thêm 5 ngày nữa ko nhỉ??? Qua chuyện này, mong Nhật Anh rút kinh nghiệm là có trót làm gì sai trái thì nhớ ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau, hoặc ko phải chọn chỗ kín đáo mà giải tỏa, VD như box của cấp hai chẳng hạn. Lúc đó thì chẳng ai thèm đụng đến ông đâu. Lộ liễu quá :))
 
Thảo ơi, vào xem hồ sơ của Nhật anh là biết ngay nó câu ở những đâu ý mà, thế cho nên vào box cấp hai thì Nhật Anh cũng có mà thoát đằng trời ;;)
 
Back
Bên trên