TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Nhật Anh ơi, máy tôi lại bị rồi, chậm như rùa nhưng mà cái chương trình của ông ko tìm được con nào cả, mệt quá, chát cũng chậm, nghe nhạc thì nó cứ giật giật ý, bây giờ tắt máy thì lại lo ko bật được lên nữa, vào HAO cũng như rùa :(
 
Nghe bà kể khiếp quá nhỉ, có lẽ config chưa đúng, bà nhờ ai đó chỉnh lại hộ cho. Tôi không ngồi trước màn hình nên khó hướng dẫn lắm
 
À quên,bạn nào quên hộp bút ở phòng thực hành, em Thuỷ 10Lý em ý nhặt được nhưng mà lúc đưa cho tớ em ý lại bảo là của chị nào bỏ quên. Ban đầu tớ đinh ninh không phải của lớp mình nhưng sau một hồi xem xét và ngâm cứu thì hình như nó là của ... Trọng khánh => bó tay
 
Chào các bạn!!! Tớ đã đi thi trở về. Ko thể thảm hơn. Điều an ủi duy nhất dành cho tớ là phen này không phải viết đơn xin rút khỏi đội tuyển mà sẽ tự động được cho out.:((. Sáng nay máy lại hỏng lúc đang post bài ( tức thế ) đến bây giờ mới khởi động lại được. Thi xong Lý rồi lại nghĩ đến vụ KT Toán cuối tuần mà nẫu cả ruột. Dù sao trượt thì cũng trượt rồi, chỉ hồi hộp xem tớ có "vinh dự" được xếp nhất ngược ko thôi......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế mà gọi là không thể thê thảm hơn à? Ít nhất (theo lời Thảo) thì bạn ấy vẫn còn làm được 1 bài. Bà yên tâm, nếu xếp ngược từ dưới lên bà cũng chỉ có thể đứng thứ hai được thôi.

Sad...
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Chào các bạn!!! Tớ đã đi thi trở về. Ko thể thảm hơn. Điều an ủi duy nhất dành cho tớ là phen này không phải viết đơn xin rút khỏi đội tuyển mà sẽ tự động được cho out.:((. Sáng nay máy lại hỏng lúc đang post bài ( tức thế ) đến bây giờ mới khởi động lại được. Thi xong Lý rồi lại nghĩ đến vụ KT Toán cuối tuần mà nẫu cả ruột. Dù sao trượt thì cũng trượt rồi, chỉ hồi hộp xem tớ có "vinh dự" được xếp nhất ngược ko thôi......
thực ra cũng nên nộp 1 cái đơn để dù sao cũng được tiếng là mình xin rút khỏi đôi tuyển( vì tuyển làm mình quá thất vọng chứ không phải ngược lại):)) :)) :)) :))
ít nhất thì các cậu còn có tuyển mà rút
tớ đây này, lấy đâu ra tuyển mà rút đây:(( :(( :((
thi HSG mà cứ như chẳng biết gì ấy:)) :))
to NA: làm thế nào để làm hàng chữ chạy chạy????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo tin tớ được biết thì Lê Hải làm bài không tốt lắm, chỉ được 3 bài rưỡi trên 4 bài thôi, Hùng cũng thế, Duy Linh làm được 2 bài rười thì phải, còn môn Hóa thì theo các bạn vĩ đại như Hoàng Sơn với Trần Dũng thì các bạn ý đoán được hết kết quả, đề dễ lắm. Kết quả lớp mình khá khả quan. Lúc đi học thêm KH tớ chỉ chim lợn được thế thôi, còn các bạn còn lại chưa kịp hỏi :D
Nghĩ đến thứ 6 KT Lý, thứ 7 KT Toán mà oải quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hải Thanh Hùng CHỈ làm đc 3 bài rưỡi thôi à :)) trên 4 à :))
Cơ mà còn tùy bọn Tổng hợp chứ :-/

Chồng ơi, thứ 5 chồng đi tự tử cho vợ còn được nghỉ tiết GDCD ;;) Còn Nhật Anh thì, ông chờ đến thứ 3 tuần sau nhảy cầu đi, tôi nghỉ học đi vớt ông lên giống con Thảo nhé :p cơ bản thứ 5 con Thảo đi tự tử rồi, còn thứ 6 ktra Lý :( thứ 7 kiểm tra Toán :-s thứ 2 kiểm tra Sinh :(( đời cực nhục lam lũ thế là cùng :(( Chưa kể thứ 4 còn bài kiểm tra Thể dục ngu ngốc :(

Giáo hoàng ơi kích hoạt đc chưa :-/

@ Hoàng : ko làm đc hả ku :p trình mày kém lắm :)) có khi là ngủ gật trong lúc làm nhỉ ;;) có nhớ mang theo đồng hồ báo thức ko ko biết :)) thế thằng cháu tao thì sao :D
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Hoàng : ko làm đc hả ku :p trình mày kém lắm :)) có khi là ngủ gật trong lúc làm nhỉ ;;) có nhớ mang theo đồng hồ báo thức ko ko biết :)) thế thằng cháu tao thì sao :D
đến hỏi nó thì biết
hình như nó chọn toàn A, còn tao chọn toàn C cơ, khác nhau:-? :-? :-?
còn về vụ đồng hồ thì không cần
thằng bạn trong phòng nó hứa nó sẽ cố thức, nó sẽ gọi tao dậy lúc thu bài :)) :)) :))
 
Nhật Anh tồ thế, làm cái đấy ý, cái đấy mà cũng không biết ah :D, nó làm cái giống cái ông làm ý
Thứ ba Nhật Anh đi nhảy cầu ah, cho tớ đi vớt với, Ly ;;), một mình cậu không vớt được đâu
Nhưng mà quên, tao trân trọng thông báo cho mày thêm một tin buồn nữa là thứ ba kiểm tra Anh, thế thì Nhật Anh ơi, ông phải làm thế nào mà người ta phát hiện ra ông trước lúc cô KH phát bài ý, hoặc là cố chờ kiểm tra xong hãy đi, chứ không là tôi lo cho ông, không làm bài được lại thêm một con 7 thì chết, khổ thân tôi
Thứ 6 Lý :(
Thứ 7 Toán :(
Thứ 2 Sinh :(
Thứ 3 Anh :(
Thứ 4 TD :((
...................
Đời còn gì tồi tệ hơn
Mà lại sắp kiểm tra Hóa rồi, các bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi
 
Trần Hoàng đã viết:
thực ra cũng nên nộp 1 cái đơn để dù sao cũng được tiếng là mình xin rút khỏi đôi tuyển( vì tuyển làm mình quá thất vọng chứ không phải ngược lại):)) :)) :)) :))
Càng ngày càng thấy Trần Hoàng thông minh ra đấy, ko phải tuyển có khác:))
@Nhật Anh : ông đừng quá thất vọng về bài thi đó. Chỉ là xem đề thôi mà ( tuy lệ phí xem có hơi cao ) - mới lại làm được 1 bài với ko làm được bài nào có khác gì nhau đâu. Ông mà có làm được 1 bài thì ông sẽ lại than sao ko làm được 2 bài _ hix _ trừ phi làm được tất. Quên cái kì thi này đi ...
@ em Ly : sao em lên kế hoạch cho anh chết sớm thế, cái máy tính nhà anh đang dùng tốt nên anh chưa muốn chết. Mới lại T6 KT Lý đấy em ạ. Đợi anh làm xong rồi anh chết một thể cho bõ, rồi lúc ấy em tha hồ tí tởn với mấy cái ca to.
Mà nghe chừng lịch KT ban căng quá nhỉ????????
@ Ngọc : bọn tổng hợp làm trâu lắm cháu ạ. Có thằng còn thừa thời gian cơ. Phen này bạn Hải có hi vọng nhất lớp mình có khi còn out cơ. Thua đẹp. Chỉ thấy tội thầy Phúc. Bao nhiêu hi vọng vàng của thầy thế là đi tong. Người ta gọi đấy là đem vàng đi đãi người ngoài. Thảm quá!!!!!!!!
 
Tổng hợp làm ăn khá thế cơ à :(
Buồn thế :|
Đùa chứ, lại kiểm tra cả Anh nữa à :(( kiểm tra liên miên thế :-s phen này thì Nhật Anh chưa phải tự tử vội rồi :p hay là luôn ngày mai đi, con Thảo nó đổi ý ko tự tử nữa rồi :))
@ chồng : Chồng tự tử hôm thứ 5 trả bài GDCD tuần sau cũng đc :-/ còn nếu trả luôn tuần này thì thôi :p
 
Cảm ơn Thảo an ủi tớ, hiện tại vẫn bùn lém nên giữ nguyên theme này, hôm sau vui đổi lại avatar, signature sau. Cái chữ Chán chạy đi chạy lại là tôi thấy ở chữ kí của Ly đấy chứ, chả hiểu sao Ly suốt ngày "Chán" thế?
 
Chán thì chán thôi :| nhiều thứ chán lắm :-s chán chả buồn chết :p

... hay, người ta còn gọi là ... tâm trạng :)) :)) :)) hoặc trầm cảm cấp cao :)) :)) :))

Ngại quá :D sáng ở nhà uống hết 1 lọ bổ phế 100ml :D ngọt quá :p

Thế tình hìh hôm nay nghỉ học có chuyện gì ko đồng bào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay tổ em Lan lên trình bày GDCD bài "Nhân phẩm và danh dự". Ban đầu Thịnh lên trình bày về định nghĩa nhân phẩm, tao thì chẳng thấy định nghĩa định kiến gì ở đây mà toàn thấy nó lâu bâu chuyện Văn Quyến với chả Tài Em, nhức cả đầu:(
Trọng Khánh lên trình bày cái gì đấy mà thấy chúng nó thảo luận rất là sôi nổi, tao chẳng biết chúng nó nói gì vì lúc đấy tao với em Trà đang buôn
Sau đấy em Lan lên, chắc mày cũng hiểu tình hình sau đấy như thế nào, tao chỉ biết em ý abc chim lợn một hồi lâu ơi là lâu ( tao ko hiểu em ý đang nói về cái gì) mà em ý nói lắm thế
 
Tức quá đi mất. Cứ mỗi lần post bài lên HAO là máy mình bị đao => hạn chế cảm hứng. Hôm nay em Ly nghỉ, sáng ở lớp ngồi buồn ngủ ko chịu nổi. Chắc tại mấy hôm "lo" cho bài Lý căng thẳng quá. Mà Ly ơi, anh em mình chỉ được 8 GDCD thôi. Mình bịa ko giỏi bằng chúng nó. Em Lan thì chưa ra khỏi tuyển Lý đã thành hạt nhân của tuyển GDCD rồi. Hôn nay em ý được 2 con 10 GDCD đấy. Ko biết sau đợt này còn ghét GDCD nữa ko Lan??????
 
Back
Bên trên