TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hik, mấy bà tự đánh giá mình hơi cao đấy. Hàng quá đát nhái đồ Trung Quốc, mạo danh thương hiệu Lòa, xuất xứ tù Campuchia như mấy bà, bọn tui chịu đủ rồi. XIn tha cho mọi người đi mà.
 
Bọn mày cứ lần lượt đóng goi nhau hết đi, còn lại 1 mình tao đem bán, hehe. Sáng nay nói vụ máy ảnh nhưng ko thành công lắm vì ít đứa chú ý=>phải nói lại hôm khác vậy, thế là vẫn chưa ra đâu vào đâu.
To anh TA: Cái quan trọng nhất đây này, có cần em bán chỗ ngồi ở lớp ĐT cho ko, giá phải chăng thôi.
 
ôi trời,chỉ là 1 cái gì đó nhẹ nhàng thôi mà,sao bây h nó thành 1 cái vấn đề to đùng mà lại của tất cả mọi người thế này nhỉ:-/
cảm ơn tất cả những ý tốt và xấu:p,nhưng thôi anh tự muốn đi = chính đôi chân của mình:pko dám làm phiền các em:)
hôm nay gặp lại rồi,nhìn thấy và điêu đứng(hix,tí ngã:p),là lạ và xa xôi quá :(
biết sao đây :-/
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Mà cảm xúc của anh TA có vẻ đa dạng phong phú quá nhỉ :)) , chắc là anh phải nhiều lần thấy "là lạ" lắm, cẩn thận không thành bệnh mãn tính không chữa được thì mệt đấy anh ạ :))
cảm xúc đa dạng và phong phú :-/ nghe như bài luận về đất nuóc con người ý 8-} :)) thế có khi phải nhờ em chữa cái bệnh mãn tính này thôi nhỉ,vì chỉ có em thấy chắc cũng chỉ có em mới có thể chữa được :p
 
ôi trời,chỉ là 1 cái gì đó nhẹ nhàng thôi mà,sao bây h nó thành 1 cái vấn đề to đùng mà lại của tất cả mọi người thế này nhỉ
ờ công nhận :)) chắc do anh câu kéo giỏi quá :))
cảm ơn tất cả những ý tốt và xấu,nhưng thôi anh tự muốn đi = chính đôi chân của mìnhko dám làm phiền các em
lolzzzzzzz:)):))
hôm nay gặp lại rồi,nhìn thấy và điêu đứng(hix,tí ngã),là lạ và xa xôi quá
em Trà hay em Lan đây nhỉ :D:p
Sao ko nhờ tao chữa cho đi nhờ các em làm gì cho xa xôi
tốt bụng vật :D anh định chữa thế nào vậy anh :D:D
nice ava ^^

bọn mày, tình hình là tao hỏi bố mẹ tao rồi, khoảng 5h,5h30 gì đấy là tao có mặt ở sân bay, thì bọn mày đến tầm đấy là đẹp đấy ;;) mang máy ảnh đi kỉ niệm vài phát nhờ ;;) 1 năm sau hi vọng sẽ gặp lại ^^

Yêu bọn mày >:-D<
 
lan:cứ đóng gói chúng vào,có khi lại ko phải đóng tiền mua máy ảnh chứ . :))
Ly:hay nhi? chỉ khổ cho giáo hoàng 0:) 0:)
anh Tú:người gần thì anh TA ko nhờ nhỉ, lạ thật! :)) :))
 
Thế bọn tớ đi bằng gì? :-? :-?
các bà có ý kiến gì không?hay chạy bộ cho khỏe? :)) :))
tui nghĩ cần thiết cho một số "người"
 
Trang:tớ công nhận bài hát cậu gửi hay thật,khi nào gửi bai khác nhé!
 
nhạc của tớ bài nào chả hay :biggrin:
Mọi người đi xe bus nhé >:-D<
 
Truong Trong Khanh đã viết:
Thế bọn tớ đi bằng gì? :-? :-?
các bà có ý kiến gì không?hay chạy bộ cho khỏe? :)) :))
tui nghĩ cần thiết cho một số "người"
Nghe chẳng hiểu gì cả, 1 số "người" là sao, bạn Khánh định đi tiễn bạn Trang à?
 
5h30 em Trang bay nhưng phải 6h mới có bus cơ mà. Có lẽ đi bộ là giải pháp tối ưu nhất.
Bạn Khánh đi là đúng rồi, cơ hội cuối cùng để bày tỏ nỗi lòng mà:)). Hôm đấy cần mua hộ hoa ko , tao sẵn sàng giúp đỡ.
Tình hình là có đứa nào đi tiễn em Trang thì giơ tay lên, tao thì chắc đi được, nhưng nếu phải cuốc bộ thật thì :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh TA này hay nhỉ, định đi bằng đôi chân liêu xiêu điêu đứng của anh à? Cẩn thận con Trà nó đi rải đinh đổ đá, thêm dầu ném chuối thì thôi xong. Đường tắt em Lan em ý chỉ ra thì ko đi? Công cụ em đưa thì ko lấy? CÓ LÝ HAY KO LÀ Ở ĐÂY NÀY.
 
^:)^ tao xin mày , dẹp cái câu yêu thích của thầy lại :))
còn nữa /:) tao bay tối cơ mà bọn này hay nhờ b-(-b-( 7h10 buổi tối ý, còn 5h, 5h30 chiều là có mặt ở sân bay b-( cái bọn này [-x[-x
 
À, dậy ha? Thế thì ok rồi. Độ 6h đi xe tuyến 17 là đến, nhanh ko thui. Nhưng hôm đấy lớp mình phải đi nhìu vào, ko tao ngại lắm :((
 
hix,nhiều người nói quá ,nhưng người cần thì chẳng thấy đâu:-/
thứ 4 ddi học thầy Phúc :x...là lá la :p
 
các anh chị Lý 1 ơiiiii
năm nay cô Kiều Hương chủ nhiệm bọn em, cô có hay mắng hay phạt hs ko ạ ? Cô có dễ dãi như ở trên lớp học thêm ko ạ ? Anh chị có kinh nghiệm gì thì mách em nhé :D
 
NÓi chung là nếu em chịu khó đọc lại mấy trang mà bọn chị post trước đó thì em sẽ thấy rất sung sướng nếu đc cô làm chủ nhiệm. Nhưng hay ho nhất là cô rất thích cho hs đi tham quan. BỌn chị năm ngoái đc đi 2 lần, Cúc Phương và Tam Đảo, mà đều là đi 2 ngày mới sướng chứ !!!
Học cô Hương, theo kinh nghiệm của anh bí thư lớp này, là các em bùng học thoải mái, kể cả khi nằm trong tập hợp " bộ mặt của trường của lớp". Kể cả khi cô có mắng thì cũng ko xi nhê gì. ^.^
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
hix,nhiều người nói quá ,nhưng người cần thì chẳng thấy đâu:-/
thứ 4 ddi học thầy Phúc :x...là lá la :p
A`, có điều này em phải nhắn gửi với anh : Người cần của anh ý :x , hôm qua, anh nó lại tháo máy đem đi bán bớt rồi :)) , thế nên trong khoảng 1 tháng nữa anh sẽ tiếp tục chẳng thấy đâu. :-s
 
Back
Bên trên