TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Quên nhắn em Trang: ý mày nói là tao ngây thớ hơn cả Maruko chứ gì?
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
máy KTS là máy gì vậy ta :-/
hôm nay hạnh phúc khi đi học đội tuyển:p
sáng đến,1 buổi học vô cùng bình thường như bao buổi học khác:(
nhưng đến khi vào lớp,với sự có mặt của mấy đứa lớp 11L thì mọi chuyện đã khác....và đặc biệt là khi 1 cô bé gái bước vào lớp :x...như bị hút hồn vậy 8-}...ai mà dễ thương đến vậy nhỉ :-/.....mong buổi học lần sau ....:x
hôm nay nghe mày kể đi học đội tuyển thik ghê,chắc tuần sao tao cũng nhoi đi học phúc rock :))
 
con Lan này suy logic kiểu gì thế 8-} sao lại thành ra mày ngây thơ hơn Maruko là thế nào 8-}
Xem ra cái lớp đội tuyển này triển vọng thật :)) tiếc mình té sớm ko thì phải chạy qua ngắm 1 cái rồi chạy đi :)):p
 
Cái topic này dạo này xôm ghê nhỉ? (Em Trà cứ nói là nhờ em Trà cơ đấy. :)) )
Hân hạnh được nghe kể về câu chuyện hay ho ở lớp đội tuyển của thầy Phúc ;;) , nhưng ko ngờ nó còn được bàn tán sôi nổi và nhiều như thế này nhỉ? Mà anh TA, có định ngắm định cưa em nào thì nói thẳng ra hoặc liên lạc với em ý ngay đi chứ thế này thì... [-x Cẩn thận các em ý tưởng bở xong quay ra thù thì đẹp. :))

Như tao và em Trà đã nói ở trên, có đứa nào rảnh rỗi (hoặc có thể nói là không bận lắm) ghép hộ bọn tao đống ảnh đê :-/ . Mà thật ra ko phải là ghép hộ tao với con Trà, album của cả lớp cơ mà. :((
 
Quang: Ghép ảnh nói dễ hiểu thì cũng giống như lấy ảnh bạn Thế Quang ghep với ảnh em Ly vậy :D. Đùa thế chứ nếu mày có thời gian thì làm hộ bọn tao đống ảnh, chỉ ghép vào khung hoặc dán vào album rồi in ra thôi.
Lan: Hôm nay có phải mày đến muộn không? Cả mày và em Thảo đều nghỉ làm Mr Thạo cứ hỏi mãi sao không thấy bọn con gái đến :D
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Cái topic này dạo này xôm ghê nhỉ? (Em Trà cứ nói là nhờ em Trà cơ đấy. :)) )
Hân hạnh được nghe kể về câu chuyện hay ho ở lớp đội tuyển của thầy Phúc ;;) , nhưng ko ngờ nó còn được bàn tán sôi nổi và nhiều như thế này nhỉ? Mà anh TA, có định ngắm định cưa em nào thì nói thẳng ra hoặc liên lạc với em ý ngay đi chứ thế này thì... [-x Cẩn thận các em ý tưởng bở xong quay ra thù thì đẹp. :))

Như tao và em Trà đã nói ở trên, có đứa nào rảnh rỗi (hoặc có thể nói là không bận lắm) ghép hộ bọn tao đống ảnh đê :-/ . Mà thật ra ko phải là ghép hộ tao với con Trà, album của cả lớp cơ mà. :((
có có,cho anh đến giúp với:p
chỉ có em với cả em trà gì đó thôi chứ gì:p thế thì được,anh đồng ý:x
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Lan: Hôm nay có phải mày đến muộn không? Cả mày và em Thảo đều nghỉ làm Mr Thạo cứ hỏi mãi sao không thấy bọn con gái đến :D
:-/,trơi`,có ,mỗi 1 em gái đi hoc thôi a`? biết thế mình đi học nhỉ,tự nhiên lại nghỉ:(
 
H­ehe, anh Trung Anh nói thế tức là anh ý nhắm em Trà rùi :)) . Hôm nay nghe nói bọn mày làm bài kiểm tra vui lắm hả, tiếc là tao ko nhớ ra bài kiểm tra, mong là thầy ko kiểm tra bù.
Ngày mai tập trung rùi, thế là sắp đi học, vui wá!
 
Trời ơi, sao mày nói nghe đau lòng thế, đừng có đa cảm quá thế, ko thì mấy đứa kia lại lên hét ầm ỹ tao với mày là 2 con dở hơi như mấy lần trước.
 
hix,thôi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra mà:))
khai báo luôn thể,đỡ phải nghe vặn vẹo nhiều:p
nhưng fai công nhận,đến hôm nay mọi chuyện vẫn chả khá hơn chút nào:(
 
Con Trà, liệu hồn ko mai ko còn răng về ăn cháo đâu :))
Tụi con gái chúng mày, khéo tay hay làm, đã làm cả hè rùi, giờ làm thêm cũng có làm sao đâu. Tiếp tục phát huy đi.
Mai đi học rồi, chán, nghĩ lại thấy cả hè toàn ăn, ngủ, chơi. Nói chung là chả khá hơn tí nào.:((
 
vắng mình một ngày mà ko biết bao chuyện xảy ra! b-) b-)
Thế lớp đội tuyển có tận ba nàng cơ à?vui nhỉ :)) :))
May mà anhTrung Anh để ý em Trà chứ em Lan thì bé Hà Minh đã không để yên
:)) :))
Hà Minh có ý định gạ hỏi là có ẩn ý cả đấy.
Mai đến trừơng rồi vui ghê, khổ wa không đủ trình =>không học đội tuyển=>chẳng gặp được mấy bạn ,nhớ ghê!
 
Uh, ghép ảnh thì vui vãi. :)) b-) . Mà đứa nào bảo đã làm cả hè? :-/ Hết hè roài , nhớ đến em Trang sắp đi nữa, nên bọn tao mới nhớ ra đấy chứ.

Mà còn vụ cái máy ảnh, chúng mày tính sao đây thì nhanh lên chứ??? :-s Nếu ko đồng ý hay không thống nhất được thì cũng phải trả lời chứ nhỉ? :|

Anh TA này, nếu anh muốn, anh em mình thỏa thuận :-? , xong rồi thì vụ ghép ảnh chỉ có anh và em Trà gì đó thôi cũng được ;;) ;;) ;;) . Hay em bán ảnh em Trà cho anh nhé, cho nhanh, nhỉ ? b-)
 
Ly X( mày không cần phải thế đâu. Sáng nay nghe mày nói mày mới post bài, tao đã nghi ngờ X(, biết ngay mà.
Mà cảm xúc của anh TA có vẻ đa dạng phong phú quá nhỉ :)) , chắc là anh phải nhiều lần thấy "là lạ" lắm, cẩn thận không thành bệnh mãn tính không chữa được thì mệt đấy anh ạ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ con trà nói hay vãi :)):))
Ly ơi tao với mày với con Lan với cả con Lu nữa 8-} < ối đông quá 8-} > đóng gói em Trà lại đem rao bán có khi cũng được ối tiền ;;) cả em Lan nữa chứ ;;)=P~:))
 
Trịnh Hương Trà đã viết:
Ly X( mày không cần phải thế đâu. Sáng nay nghe mày nói mày mới post bài, tao đã nghi ngờ X(, biết ngay mà.
Mà cảm xúc của anh TA có vẻ đa dạng phong phú quá nhỉ :)) , chắc là anh phải nhiều lần thấy "là lạ" lắm, cẩn thận không thành bệnh mãn tính không chữa được thì mệt đấy anh ạ :))
:)) :)) b-) :)) b-) :)) :)) Cảnh giác chưa kìa, mày nỡ lòng nào nghĩ tao thế hả? [-x [-x [-x
Anh TA thấy đau chưa? :-? Đọc xong chắc nghệt mặt ra rồi nhỉ? :)) Trà ơi, mày chữa bệnh cho anh giai đê :)) !!!
 
Còn con Trang, có khi tao đóng gói luôn mày, bán cho tiện. Đang thiếu tiền !
 
:)) thôi tao thì khỏi cần :)) tao tự đóng gói được bản thân 8-}:))
 
Back
Bên trên