TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Gớm, có nik nhưng chả thấy đứa nào lớp mình onl cả, làm mình cả hè mù tịt thông tin:((
Ảnh á, có mà điên mới mang máy thường đi chụp, có mà đốt tiền phim à. Chụp bằng KTS mà còn hỏng lên hỏng xuống, xóa đi tua lại nữa là máy thường. Còn chuyện tìm ảnh, thì cứ lấy ảnh 3*4 trong học bạ vào, bảo đảm đẹp "hết chê".
To Lan: Cái chữ kí của bà nghe có vẻ ngu ngu thế nào á. Bộ ko xem Sống khỏe mỗi ngày hay sao mà ko bít tim chỉ là cái bơm máu bơm ko khí mà thôi. Chứ mơ là từ não mà ra, kém quá.
 
Này Quang, cái chữ kí của tôi hơi bị ý nghĩa đấy, ko biết cảm thụ thì thôi lại còn. Biết là DREAM từ não ra nhưng tim bơm máu lên não thì coi như đấy là nguyên nhân xâu xa rùi, biết 1 mà ko biết 2, cả hè chỉ ngồi xem SKCI mà ko thấy sáng sủa ra đc gì.
Thông tin thêm về vụ ảnh là bọn này định vận động cả lớp mua chung 1 cái máy KTS ko đắt lắm, mỗi tuần đóng tiền như kiểu quĩ lớp thôi, trả góp như thế mấy tháng là có thể mua được. Máy sẽ giao cho con trai giữ.
 
:D bọn mày lắm trò hay ho nhỉ :D thế tính ra mỗi tuần phải đóng bao nhiêu :-/
Có gì cho tao đóng với :-s tượng trưng cho có mặt mình phát :D:p
tao thik ava marikO:D
 
xin thông báo lại địa chỉ của Khánh:[email protected]hôm nọ chỉ vì thiếu chữ vn mà không tài nào nhận được thư.
việc mua máy tớ ủng hộ =D> =D> và cũng xin ứng cử giữ máy.Các bà biết đấy tôi rất cẩn thận,giữ đúng lời hứa=> phù hợp mọi tiêu chuẩn :)) :))
 
Hehe, người giữ máy thì chưa lo đến nhưng giá máy thì chưa thống nhất được vì tình hình tài chính của lớp mình ko phải là đồng đều tất cả, đắt 1 chút thì sợ khó thu tiền, rẻ quá thì sợ chất lượng ko tốt.
To TRANG: Maruko trông siêu ngây thơ (như tao!!!)
 
còn xem trình độ thế nào chứ 8-|
Lan: ko ngượng miệng gì hả mày :))
 
thế có đứa nào có ý định chưa>mà sao chẳng thấy đi học cùng bọn lớp anh thế?
 
em cũng ko biết 8-} anh hỏi thầy THạo xem sao :-?
 
Thông báo với mọi người, hiện giờ tớ đang biết có 1 máy KTS khoảng 2,5 triệu, second hand nhưng vẫn tốt. Nếu thế tính sơ qua mỗi đứa phải đóng 75K. Có những cách đóng tiền thế này, mọi người xem qua rồi cho ý kiến:
1. Đóng luôn một lần (nhưng sẽ có nhiều đứa không có điều kiện)
2. Đóng theo từng tuần: mỗi tuần đóng 5-10 K thì như vậy khoảng 4-2 tháng sẽ đủ tiền
3. Đóng theo đợt : 20-20-20-15 (K) hoặc tương tự thế.
Nhưng lưu ý dù đóng theo cách nào thì nếu đã quyết định mua thì phải tìm cách ứng tiền ra trước thật nhanh rồi thu bù lại sau, vì hàng second hand nên chỉ tùy đợt thôi.
 
máy KTS là máy gì vậy ta :-/
hôm nay hạnh phúc khi đi học đội tuyển:p
sáng đến,1 buổi học vô cùng bình thường như bao buổi học khác:(
nhưng đến khi vào lớp,với sự có mặt của mấy đứa lớp 11L thì mọi chuyện đã khác....và đặc biệt là khi 1 cô bé gái bước vào lớp :x...như bị hút hồn vậy 8-}...ai mà dễ thương đến vậy nhỉ :-/.....mong buổi học lần sau ....:x
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
hôm nay hạnh phúc khi đi học đội tuyển:p
sáng đến,1 buổi học vô cùng bình thường như bao buổi học khác:(
nhưng đến khi vào lớp,với sự có mặt của mấy đứa lớp 11L thì mọi chuyện đã khác....và đặc biệt là khi 1 cô bé gái bước vào lớp :x...như bị hút hồn vậy 8-}...ai mà dễ thương đến vậy nhỉ :-/.....mong buổi học lần sau ....:x
:)) :)) :)) Đọc xong cái này có đứa về mất ngủ đấy anh ạ.

Mà cái máy KTS ý, cái chính là bọn ở lớp có đồng ý ko :-? , chứ mấy đứa bàn bạc chán xong lại bị chúng nó chửi cho mất dép thì đẹp hết cả mặt [-x . Với lại nếu cả lớp đã okie rồi ;;) , thì vấn đề tiếp theo là phải nhanh nhanh lên, chứ đợi đến lúc gom đủ 2,5 triệu, mang đến lại nhận được câu : " Hàng hết rồi em ạ, bây giờ anh/chị chỉ còn máy 10 triệu trở lên , em có lấy ko? " thì cũng vui ko kém. :-s
Nhân tiện với vụ máy KTS :)) của em Trà, có đứa nào rảnh rỗi đi ghép đống ảnh lớp mình vào khung đi ;;) , nhiều ảnh quá :-s , mà riêng vụ xếp vào album đủ phiền phức rồi :-s . Đứa nào nhận báo cho tao nhé, để tao chuyển bớt ảnh sang cho. ;;) .
 
Mà quên ko nhắn con Ngọc, ai bảo mày ko hỏi tao?
Đã thế tao đổi cái ảnh khác của Bi cho mày ghen tỵ nhá.
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
máy KTS là máy gì vậy ta :-/
hôm nay hạnh phúc khi đi học đội tuyển:p
sáng đến,1 buổi học vô cùng bình thường như bao buổi học khác:(
nhưng đến khi vào lớp,với sự có mặt của mấy đứa lớp 11L thì mọi chuyện đã khác....và đặc biệt là khi 1 cô bé gái bước vào lớp :x...như bị hút hồn vậy 8-}...ai mà dễ thương đến vậy nhỉ :-/.....mong buổi học lần sau ....:x
Anh Trung Anh ơi
Hôm nay em ngồi cạnh anh (tức là khác bàn nhưng cạnh dãy ý mà) thấy anh hỏi tên những 2 bạn gái lận.Thế cụ thể là bạn nào thế ạ?Bạn áo sơmi hay ko áo sơmi ạ?Mà cả giờ em thấy anh toàn phải nhoài người ra bàn để ngắm cho rõ thế.Hi Hi cuối giờ anh lại còn phải kê lại bàn trên nữa chứ.Tuy nhiên là vì cả 2 bạn lại ngồi cạnh nhau nên chưa thể phân biệt là anh ngắm bạn nào cả.Hay là cả 2 vậy cà? :)) :)) :)) :)) :))
 
o*,sao ko ai trả lời mình nhỉ,máy KTS là cái gì thế:-/
Trần Hà Minh đã viết:
Anh Trung Anh ơi
Hôm nay em ngồi cạnh anh (tức là khác bàn nhưng cạnh dãy ý mà) thấy anh hỏi tên những 2 bạn gái lận.Thế cụ thể là bạn nào thế ạ?Bạn áo sơmi hay ko áo sơmi ạ?Mà cả giờ em thấy anh toàn phải nhoài người ra bàn để ngắm cho rõ thế.Hi Hi cuối giờ anh lại còn phải kê lại bàn trên nữa chứ.Tuy nhiên là vì cả 2 bạn lại ngồi cạnh nhau nên chưa thể phân biệt là anh ngắm bạn nào cả.Hay là cả 2 vậy cà? :)) :)) :)) :)) :))
a`,chú tên là Minh a?nghe tên con gái thế:p
hix,cũng chẳng hiểu sao nữa,h về đến nhà rồi,ngủ nghê cả buổi chiều rồi,mà vẫn thấy có cái gì nó là lạ thế nào ấy 8-}...ko hiểu mình bị làm sao nữa :-s
....cứ thấy cái gì đó mong đợi và háo hức,nhưng cũng hơi choáng váng :))
....chờ đợi h học thầy Phúc ....:x
 
:))
lớp đội tuyển có vẻ náo nức hứng thú quá nhờ :))
Chắc ko phải em Lan với em Trà đấy chứ 8-} :))
thế anh chit hỏi em nào 8-} :))
 
anh Trung Anh: KTS = Kỹ thuật số . Mà chuyện của anh xem chừng cũng vui vẻ nhỉ.
to Trang: Không biết là có phải tao hay là em Lan hay không nhưng hôm nay, tao với nó ngồi cạnh nhau :D, thêm em Thảo ngồi ngay dưới và bạn Hùng ngồi bên cạnh
Mọi người: Có ai rảnh rỗi không kìa, ghép ảnh hộ tớ với con Ly (đến lớp 12 có in Album thì được miễn phí :)>- )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) sao khi nghe mày trình bày hoàn cảnh đội tuyển, thì tao mừng cho 2 đứa :)):))
 
Hehe, chính ra khéo anh Trung Anh hỏi tên bé HM để tung hỏa mù thôi còn thực ra là anh ý ngắm bé Thảo cũng nên.
Thông báo thêm về vụ thi lên lớp của các bạn Lí 2: 7 người thi, điểm số cực kì vui vẻ
2 điểm 3, 1 điểm 2, 3 điểm 1,5, còn lái điểm 1. Bạn Bắc Giang được 2 nên ko phải lo chuyện bạn ý vào lớp mình( trừ phi COCC), hehe, 6 bạn còn lại trước mắt là cũng ko đủ tiêu chuẩn.
Thông báo thêm là đề do Mr Nghĩa ra!!!
To Ly + Ngọc: Bi có gì hay ho nhỉ, so với 1 số anh HQ khác nói riêng và ti tỉ diễn viên nam khác nói chung thì xấu mù, ăn mặc cũng ngớ ngẩn!
 
Back
Bên trên