Sao dạo này bọn mày chăm chỉ lên đây bàn tán thế nhỉ, chẳng bù cho hồi trước. Thực ra thì đúng là có một số thành viên trong lớp còn hơi ít ảnh, nhưng phải bọn con trai đem máy đi thì mới dễ chụp nhiều người, chứ còn bọn con gái thì dĩ nhiên là chỉ chụp con gái nhiều thôi, có chăng là thêm mấy boys xquanh. Nếu làm album online thì sợ là cái đống ảnh hồi bé sẽ ko được đẹp lắm. Hơn nữa, tao nghĩ nên chỉ định mấy đứa làm chính( phải có cả boys nữa cho dễ vận động), chia nhỏ ra mà kiếm ảnh, chứ tình hình lớp mình thì ko ai chịu tự nhiên đem ảnh hồi bé đi mà góp đâu, chẳng lẽ bọn con gái lại đem đến trước.
Còn ảnh cá nhân thì chụp ngẫu nhiên là hay nhất nhưng mấy cái máy KTS chậm như rùa, khó chụp mà thân chủ ko biết lắm, còn nếu chụp lén thì toàn góc tholobio, chẳng thấy mặt đâu.
Cũng chưa nghĩ ra gì nữa. Cho ý kiến về cái ava của em Ly vậy, hehe, chuyển sang tông mấy anh 1 mí hả mày.
À, vì mấy bạn có hỏi nên tớ trả lời, cái chữ kí của tớ là cải biên từ tên một bài hát trong phim hoạt hình Aladin, chắc chẳng ai nhớ vì nó cũng ko nổi.
To Khánh: ấy post lại nick của ấy đi, hoặc add nick của tớ "dausoireoxeoxeo", tớ cũng chẳng nhớ ấy post ở trang nào mà tìm.