TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

ầyb-)b-), em chực chạy đi chơi vì chị xuống chả đúng lúc gì cả:p:p
Mà chị gặp cái thằng bù nhìn đấy làm cái nông nỗi gì:)), chị có gặp thì gặp bọn con gái ý, Ngô Lan hoặc Mai Ly, hoặc là Trà, hoặc là em;)( à, thực ra em thì chỉ loăng quăng thôi:p) Mà tiếc quá, em cũng không được tham gia vào giao lưu rồi, hi vọng mọi người sẽ có một giao lưu vui vẻ và ý nghĩa( em đề nghị thêm màn ném bóng nước:)) và chụp ảnh ạ:p:p)
Với cả, vụ thầy Nghĩa, em sợ hơi khó đấy chị ạ:|, xin xong mà thầy chửi hăng hơn thì bọn em cũng chịu thôi:| mà biết đâu thầy lại cho nhể:-?, thầy tùy hứng lắm8-|
Còn tiết mục, căn bản là, chị toàn hỏi sai người. Em đơn cử nhé, chị hỏi 2 thằng bù nhìn lớp em, rồi bọn nó lại ra chỉ tay 5 ngón cho bọn em/:), làm cho mọi người phát chán, thằng bạn em nó bảo: tao việc gì phải đi làm tay sai cho nó/:), mà cái thằng đấy mà làm thì ra ối trò hay đấy chị ạ;) tên nó là Duy Quang:D(quảng cáo cho bạn tí:)):p)
Thôi em phải đi chơi đây, khi nào rảnh rỗi post tiêp:D:p
 
Lâu lắm mới ghé qua đây, thấy vui vẻ quá, theo đúng ngôn ngữ của Lan là Lan đã về, Lan đã về....
Chuyện hot bây h có vẻ là giao lưu, chuyện mấy tên bù nhìn thì Trang đã nói rùi, ko nhắc lại nữa, nhưng sợ các anh chị khóa trên lại quên mất và theo thói quen:"Cho chị gặp em lớp trưởng hoặc bí thư" thì hay, thật sự là nếu ko lên đây thì tao chẳng hiểu gì về mấy cái vụ giao lưu cả. Cuối cùng thì lịch vẫn chưa thống nhất, ko hiểu là các anh chị 12 có làm cả buổi sáng ko, ko thì bây h thầy Nghĩa có vẻ muốn chạy chương trình, khó thoát lắm, lai thêm mấy cái vụ rắc rối hôm trước, thầy đã bực mình sẵn rồi. Nếu chuyển sang thứ 5 thì sao, có lẽ bây giờ hơi gấp nhỉ,vậy thì thứ 7 hay cùng lắm là thứ 2, ko biết trường có cho ko, nếu được cũng tốt vì thoải mái về tgian.
Còn về chuyện Lí 2 thì tớ ủng hộ hết mình, phải thú thật là có nhiều cái vui vui quái quái bọn nó có khá nhiều trò thú vị, ko có nghĩa là Lí 1 ko biết gì nhưng có thêm Lí 2 thì vẫn vui mà, chứ chuyện chỗ ngồi thì kể cả chỉ có Lí 1 nếu ngồi ngoan ngoãn, đầy đủ từ đầu đến cuối cũng khó+ko khí quá nghiêm, nếu nói tử tế với Lí 2 thì chắc cũng ko nhộn nhạo lắm đâu.
To Trang: Hôm nay mày ko đến lớp xem lúc Ms KH vào đếm có vỏn vẹn trên dưới 20 đứa, tao cũng chẳng hiểu mình đến lớp làm cái gì nữa. À, nghe nói mày có tên trong đám kéo co hôm 18/5, con Trà hôm nay mới biết, lại qua tao với con Ly, nó kêu rầm trời vì ko ai thèm thông báo cho nó, khổ thân 5 đứa bị chọn.
 
Vâng, vậy là em đã chính thức bước sang ngày bùng học thư 2:(:)(( ôi cái số khốn khổ của tôi, bùng học lại bị KH bắt à:(:)(( ôi giời ơi:(( tao làm thé nào bây h hả Lan:((
Mà hôm nay tao ko đi được đâu, xin lỗi bọn mày nhé, tao thực sự là ko thể đến được bọn mày chịu khó tìm đứa khác đi:(:)((
 
Trời ơi mệt quá em Trang ơi:( bọn chị chỉ xuống đc lúc rảnh, nếu đã làm thì phải chực chiến chứ:p Bọn chị biết ai với ai ở lớp em mà hỏi đúng ng`:(( Híc:(( Oan cho bọn chị.

mà thôi chúc giao lưu ngày mai thành công:D. Ko có sứt mẻ tình cảm nào ở đây hết nhé:D

<em ui, thằng lớp trưởng lớp em ba ngơ quá:))>
 
Ủa, có ông anh nào vào đây nói năng lung tung vậy cà, hết chuyện để câu bài hay sao mà vào đây hả anh Sơn.
To Trang: tin buồn thứ 2 đó là Mr Nghĩa cũng để ý mày lắm đó Trang ạ, với lại mày bùng chả đúng lúc tí nào, cứ đến lớp ngồi 5-10 phút có chết ai đâu, phải học tập tao nè.
 
sao anh nói có gì sai à :-? , bao năm chẳng sao , tự dưng năm nay , có lớp bọn em , lại thành có chuyện :| . đừng bảo do lớp bọn anh , năm ngoái bọn anh có sau đâu ; tự dựng lại xích mích :D mà bé trang kêu gì mà rạn nứt cơ :D bộ bé thấy thế hả :D

mà lớp em lúc cuối chạy đâu hết thế :)) , màn cuối là ném nước truyền thống mà ít ai tham gia vậy :)) , có mỗi lớp anh với lớp 12 :D

đấy gọi là nhạt nhòa đấy :D
 
em Sơn ko nên nói thế, 10 lý mới vào chưa dự buổi giao lưu nào nên các em ý chưa quen thôi (mà hình như cũng có mấy em chiến ác phết đấy chứ, có em nữ nào vào chỗ xô nước của lớp 12 lý rồi ... được cả xô cơ mà :D).
nhưng phải nói là màn ném nước năm nay tuyệt thật, hoành tráng, chiến thuật + nhiều loại vũ khí (túi nước, súng phun nước, xô nước, bóng nước... tất cả những thứ có thể :D) hơn hẳn mấy năm trước :D (lớp 12 lý thì ăn đủ với Mr Đạt rồi, ko hiểu lớp 11 lý có sao ko chứ khi thấy nước chảy lênh láng cả tầng 2,3,4 thì các thày trong BGH thế nào cũng ko chịu ngồi yên đâu :D), chỉ có điều phần trang trí lớp hơi đơn điệu quá mà thôi.
Trọng trách làm giao lưu năm sau lại đặt lên các em 04-07 đó, các em này có vẻ hiền, các em có biết các khóa trước em, lớp 10 lý cũng chả biết ai vào ai cả, nhưng cứ nhào zo cầm bóng nước cứ thế mà ném ko nương tay với các "đại ca" tí nào :D. Bọn anh lại đợi đến buổi giao lưu năm sau của các em 04-07 đó ;), hy vọng nó sẽ thành công, tốt đẹp và ... kinh khủng hơn năm nay :D
 
mà ở trên các em nói xích mích chuyện gì cơ, chẳng nhẽ hai lớp có chuyện gì à
 
thì em thấy bé trang thư nói cái gì mà " rạn nứt " em mới hỏi thế :)) chứ cũng chẳng hiểu mấy bác quan to bên lớp 10L1 làm ăn kiểu giề :)) để bị gọi là bù nhìn :)) đến có việc gì thì lại hỏi mấy đứa con gái

đúng là nhạt nhòa
 
Anh SƠn: b-) em thấy anh mới gọi là nhạt nhòa đấy. Câu bài nhạt nhòa, nói năng cũng nhạt nhòa nốt, chả có tí ấn tượng gì hết. Lớp em nhạt nhòa hay không mặc kê bọn em, bù nhìn hay ko thì cũng ko phải chuyện của anh, mà nhảy vào phán 1 câu xanh rờn, như đúng rồi:|. Chả có gì mà có lớp bọn em, lại thêm có chuyện cả:|. Sao anh ko nghĩ là vì lớp anh tổ chức, nên mới thành có chuyện:)). Ở đây, mọi chuyện đã được giải quyết sau bài reply lại của chị Tâm. Anh vào cho thêm 1 câu khơi lại. cái đấy mới gọi là nhạt nhòa đấy. Lần sau trước khi nói người khác nên xem lại bản thân mình đi đã:|. CÒn màn cuối, chịu thôi, anh đi mà hỏi bọn nó ý, em có ở đấy đâu:(:)(( ôi thèm quá:(( nước ơi là nước
Anh Khoa: thôi anh đừng kể nữa, làm em thèm:(:)(( Hôm đấy em có đi đâu cơ chứ:((, em còn đang lăn ra ngủ trên thuyền vào thời điểm đó đấy:(:)(( thèm quá:(( Ôi trời nóng quá:)), muốn có tí nước, cho mát:)):))
chị Tuyền: uầy mệt bà chị:-? mọi chuyện xong rồi, nói lại làm gì cho mệt người nhờ, mệt quá, buồn ngủ nữa :)|
Quang: mk, lúc đấy tao có ở HN đâu mà học với chả hành cơ chứ:(:)(( Phen này về chết với thầy rồi:(:)((. Phải đi trốn thôi:(:)mrgreen:
 
Anh Sơn nói nghe oai thế. Thế theo anh thì lớp nào mới nhạt nhòa. Tự nhiên có người xuống bảo tham gia giao lưu, chả biết gì về chương trình này. Chưa kể lúc lên giao lưu thì lại thấy chưa chuẩn bị gì cả, bắt mọi người phải chờ, thế thì hấp đãn nổi ai chứ. Mà đã là giao lưu khối Lí, tức là cả khối phải lao vào mà làm, đây lại bất ngờ như vậy thì hỏi ai muốn tham gia. Vậy yêu cầu anh Sơn dừng có post linh tinh nữa, ko lại làm xấu tình cảm giữa các lớp đấy.
Còn chuyện bù nhìn thì xin lỗi đi, ngoại trừ bạn lớp trưởng ra thì con trai 10 Lí năm nay hơi bị được đấy, Anh ko bít gì thì đừng có chê bai người khác, tự nhìn lại bản thân mình đi.
Yêu cầu Mod xóa toàn bộ những bài này đi, kẻo người khác nhìn vào sẽ có ý nghĩ ko tốt về khối Lí.
 
em quang nói nghe hay nhể :)) " chưa thấy chuẩn bị gì cả " ... " cả khối cùng lao vào làm " :-j , chẳng thấy lớp em đâu :)) ; bất ngờ đến mức không thể tham gia nổi à :-? đấy gọi là nhạt nhòa đây :)) , lớp bọn anh cũng từng đây thời gian
anh thấy đúng là có lớp bọn em thêm mới là có chuyện :)) bởi vì mấy vụ chị Tâm xích mích , có phải từ phía bọn em không :)) , tự dưng bọn em đặt ra những luật lệ mới :))
mà anh nói chuyện với bọn em , bọn em lại chơi kiểu cùn " lớp em bù nhìn thì kệ lớp em " thế thì sao mà nói chuyện được :)) , lại còn xóa bài của anh :)) , mod à , chức cao nhểy
thôi nói chung , thế đây :))
 
Thôi ko nói tiếp ở đây nữa, hỏng hết cả cái e-diary của lớp vì một chuyện ko đâu:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hik, sau 1 tuan` lien` ko den' lop. xem chung` moi nguoi quen het ten minh` roi` thi` phai:((b-)
Me. Thao cho ngay 1 cau: dua' nao` day:-?, the^' co' chet' nguo`i ko co chu:((
Mrs KH thi`: sao thu*' 7 con ko di hoc.:-?b-), may la` chua hoi: sao ca? tuan` qua con khong di hoc.:))b-)
Sau do' la` voi' Mrs NGhia~, be' Kie^n ngay tho lai. lam` phat': con ko biet' ban. y' nghi? voi' li' do gi`. Sao nhu*ng~ luc' the' nay` no' ko thong^ minh ra them 1 chut nhi?8-|, co' chet' ai dau co chu:((
Cuoi' cung` la` lop se di tham quan 2 ngay` o Tam Dao. Vui vui\:D/
 
Ý ý, mai đi thăm quan rồi :)):)) Sung sướng quá:)) tránh xa khỏi cái nắng, nóng, và mất điện của hanoi:))b-)
Nhóm ăn+chơi lại có cơ hội ăn+chơi xả láng mà ko sợ bị KH bắt rồi:)):)), cho KH sang ngủ với 4 đứa con gái còn lại, thế là xong:)):))
Nói chung: cầu trời cầu phật cho ngày mai lớp con đi thăm quan đường đẹp, thời tiết đẹp, mà người thì cugnx đẹp nốtb-):p
 
Tin giờ chót 8-} : Em Milu sau một quá trình đấu tranh gian khổ vất vả, không kém phần hồi hộp, kịch tính thì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nóng Hà Nội tạm thời trong 2 ngày tới :)) :)) :)) .(Vụ mất điện thì còn tùy mày ạ vì đến thủ đô thế lày nó còn cắt điện thì nói j đến 3 Đảo xa xôi hẻo lánh :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) thế là hội ăn chơi vẫn đầy đủ hả:)) :)) ko sót em nào:)) được=D>, con này thế mà tài:))< ý tao là con Lu tài ý8-|, ko phải mày đâu nhá' Ly:p >
May là tao đã mua 10 hộp sữa, chứ mà thiếu thì... ôi thôi rồi8-}:)):p
Mà vụ mất điên[-X, mày là lo giống tao lắm đấy thôi Ly ạ:(:)(( Mất điện thật thì đem mấy thằng tổ chức ra tế sống:|, làm đàn cầu mây mưa:|
 
ĐI chơi về rồi. Vừa mệt, vừa đói, mà cũng ko vui lắm, thấy ko bằng hồi đi Cúc Phương.
Tưởng đâu di tản lên Tam Đảo tránh nóng, thế mà cả 2 ngày ko được nhìn thấy cái Tivi, điện cắt cả ngày====>chán chết.
 
Gà chỉ được cái hiểu ý tao thôi:|:|
Trời ơi, ai đời mất điện cả ngày, ko được phút giây nào nhìn thấy ánh sáng cơ chứ:(:)((
Được cái cả lũ đi chơi cũng vui, đêm này lạnh đắp chăn dễ chịu phết:x
Mà chơi bài vui quá cơ:)) sáng nay hội 5 đứa chơi bài mà cười đau hết cả bụng:)):p
Hôm qua bọn mày chơi đồ cứu vui phết:)), phải cái tao lại ngủ li bì, lăn long lóc:((, nên ko chơi được. Buồn lắm thôi:(:)p
 
Ngủ như con heo quay từ hôm qua, bây h dậy vào xem bọn mày ntn rùi, hehe mày quên chưa nói vụ "ấm ấm mềm mềm" nhỉ, vụ ấy cũng vui quá còn gì, mà đúng là đi Cúc Phương thì có vẻ nhiều trò hơn nhưng đêm thì cả 2 chỗ đều hay ho cả, tao đếm lại rùi, 10 người trong cái phòng bé nhất có chết ko cơ chứ, đúng là thủ đô có khác. Chơi bài thì lúc nào cũng vui, chơi với hội ăn chơi thì chơi thì ít cười thì nhiều, chỉ tiếc cái đêm của tao+QK suýt trọn vẹn, tự nhiên bị bé HM nhảy vào phá phách, đau lòng. Tao cứ tưởng đêm Tam Đảo lạnh kinh khủng nhưng hóa ra cũng "ấm" ra phết, tao nằm trong phòng mà biết hết kết quả AC vs Liverpool, sáng hôm sau trèo lên cái tháp thì lại chưng hửng vì nó ko cao khủng khiếp như mình bị dọa, chắc cũng nhờ cái trò oẳn tù tì của bạn MQuang yêu quí. Còn gì nữa ko nhỉ, ah, tao vẫn tức vụ cái cửa sổ phòng mình quay lên phía ban công bọn nó, như kiểu Romeo+Juliet ngược, rõ lắm trò. Thôi, nhớ ra cái gì tao post tiếp!
 
Back
Bên trên