TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

chắc em phải vào đây nhiều để học tập các bác ko câu bài nữa vậy (hoa mắt quá)8-|
 
hơi bị chất lượng đấy, đây mới đúng là 1 topic lớp, nói những gì liên quan đến lớp.
TÌnh hinh là em Trà, Ly với Milu định đi làm thêm:)):)), chúc bọn mày đi tốt về tốt, ko bị trấn lột tiền:)):D tao ko được đi:(:)D:p
 
To Trang: L3 cho L2 gửi gắm A Hồ với A Phùng nha.
 
Đã bảo là ko nhận mà, bà này cứ lằng nhăng nhể:mrgreen:
 
Nhận giùm đi mà. Nhận luôn đồng chí Hà Lam Sơn đi. L2 biếu ko đấy.
 
Thôi ko bàn luận, kẻo thầy vào thì chết:)):mrgreen:
HIk, bọn mày ơi, nếu mr nghĩa mà ko làm gì thì tao đi ra sống Hồng đây:(:)((
 
Làm gì là làm gì? Chả nhẽ nâng điểm phấy à?
 
b-)b-) chứ còn làm gì nữa:mrgreen: Ôi giời ơi, con lạy thánh thần:(:)((
 
L1 sướng thế còn gì nữa. L2 còn lâu mới được nâng điểm nhá. Buồn cười nhất là hôm qua thằng Linh lớp tớ bảo là tao thách mày ném vỡ đầu nó đấy, ném vỡ đầu nó cho nó chết luôn thì tao cho mày 1 tỷ => bị người người đời ghét bỏ :))
 
nó là ai cơ;;)
Vấn đề là, chưa chắc thầy đã nâng điểm cho:(:)((
 
Khiếp woa'. TÌnh hình là khi mình đi chơi thì chúng nó lại bùng, còn lúc mình bùng thì chúng nó đi học, sao lạ quá vậy ta.
Hic, mai em thi Lí 1 mình, lo quá bà con ơi
 
To Trang: Đừng hỏi khó thế chứ, làm sao mà tớ trả lời được. Ai thì trời biết, đất biết, L2 biết và cậu biết :D
 
Hik, hôm nay là 1 ngày tẻ nhạt kinh khùngb-)
Đi học 3 tiết thì nghỉ cả 3, thầy Nghĩa thì ốmb-), thuận đà thầy Thân cũng nghỉ luônb-)
Đã thế trước đó lo quýnh quáng lên, vì lại 1 lần nữa L2 cho L1 mệt mỏi:(:)((
Cửa kính vỡ tung tóe ra, phải quét sạch:(:)((
Trời mưa nước tung tóe, phải hót nước sạch:(:)((

Đã thế, khi biết tin được nghỉ, chỉ riêng việc nghĩ sẽ làm gì cũng hết xừ nó 1 tiết:(:)((b-)b-)


Được cái sinh nhật em Trà, ăn uống vui vẻ thật:)):)):p
 
Hôm nay là 1 ngày cực kinh khủng vì ko được học thầy Nghĩa. Thầy ơi, con thiếu có 3 điểm thui, thày bỏ qua cho con.
Mà chung myaf đi ăn lúc nào vậy, ko gọi tao, nhớ đó
 
uây`:(:)((
Tao tưởng mày đi với chồng mày;;)b-);;)
em Ly: vụ của con Trà hấp dẫn quá mày a:D
 
chị toàn nhầm lẫn con Thư với con Trang
to L1(sự thể là thế này):
cái cửa sổ đấy trước khi bị đổ đã bị lệch cái đường bên trên rồi(ko nhớ gọi là đường gì í:D) mà hôm trước trời nổi gió to trước khi có 1 trận mưa rào. Vậy là cái cửa sổ bị rơi xuống cái bàn phía dưới và vỡ toang;mảnh kính bay loạn xạ(cũng may là hôm qua lớp tớ học có 4 tiết ko thì.........hôm nay lớp tớ được nghỉ để đi đám ma 1 vài đứa:)))
----------------------------------------------------
bài viết trên là của 1 nhân chứng khi đó còn đang đứng trong lớp:))
may là tui ko lảng vảng ra đấy
ko thì đi đời nhà ma:D
 
Lại thêm một ngày vô tích sự
Hôm qua đi học 3 tiết thì nghỉ cả 3
Hôm nay đi học 5 tiết cũng coi như nghỉ cả 5
Chơi bài mà chả có hứng gì cả
Học thì lại càng không có hứng hơn.
Ăn uống cũng chán. Tiền thì hết. Tìm được điều bí mật trong lớp. Nhưng sau vụ này, khổ thân, không còn được như trước nữa. Khổ thân thằng bé. Tờ giấy chuyển tay trong 4 đứa mà không còn lời gì để nói hơn/
Thấy thất vọng với bản thân mình. Sao có thể như thế được nhở
ngày chán và tồi tệ
 
Này Trang
Tao đã bảo là mày thôi rồi cơ mà, mày cứ nói vậy nhỡ may lại thêm con Ly hoặc con Lan hứng chí thêm vào, mà bí mật với ba đứa như bọn mày thì .... quên luôn từ bí mật cho rồi.
Im lặng dùm đi
 
L1 có định đi thăm quan đâu ko? Xin cho L2 đi với :((
 
Back
Bên trên