TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ầy con Trà nàyb-)b-), đã ai nói gì đâub-) không khảo mà xưng thế àb-)b-), dốt quá:)):))
Yên tâm đi, nói với 3 đứa bọn tao là nói đúng người rồi:)):p
 
Trà ơi, nghe em Trang nói chưa ? Mà con này hay thật, bình thường nói mãi nó chẳng thèm ghé vào cái topic này làm gì, động đến quyền lợi thì thấy nhanh thế. Thôi ko đả động j đến mày nữa. Tao với con Trang sắp có happy ending với Mr. ''tầm cỡ quốc tế'' rồi. Giờ thì tao sống để làm gì ?
Hôm nay định bùng 2 tiết đầu, đến 9h hơn đi thì đc một đoạn hỏng xe, mà chẳng lẽ mình lại dắt xe đi về? Sau 1 hồi cân nhắc thì từ chỗ xe hỏng đến trường ngắn hơn từ đó về nhà => Đến muộn 20 phút bị Mĩ sỉ nhục trước lớp => ''Bây giờ còn đến để làm gì ?'' .Thế mới đau đời cháu chứ. Bù lại cuối tiết làm 1 bè với em Ngô, thắng từ nửa tiết sau cho đến hết giờ ra chơi 20'.
Ko có may mắn học tiết Địa, nhưng 2 tiết Toán thì mk, ko thể sống đc. Nửa tiết đầu ngồi chơi bài, đến khi hơn chục thằng cu bị chị Mĩ bắt vì chơi lướt ván, một trò mới vui và ít nguy hiểm hơn trượt cầu thang ( ai muốn liên hệ Duy Quang, trưởng ban tổ chức trò chơi của Lý1 ) , đến lúc này thì Mr.Đạt tuyên bố ''chúng ta học bình thường''. Thế là chúng nó chuyển sang buôn chuyện , chơi bài lén lút, và số ít như em Vân & em Thủy vẫn chăm chú nghe thầy ''tôi sẽ nói lại cho các bạn rõ''. Riêng mình đã đọc xong 2 quyển truyện ko hiểu từ đâu tới. Đến tiết cuối, sau khi đi chơi với em Milu thì về lớp ngồi (KH gọi là ngồi hàng nước).
Hết 1 ngày nhạt nhẽo và vô tích sự.
May mà mình ko đến thực hành. Ở nhà ngồi em Lan còn gọi về rủ đi chơi với đi ăn. Bó tay toàn tập.
Lý1 cũng muốn đi chơi lém nhưng đi chơi xa chắc ko xin đc vì đã đi rùi.
 
Quên ko nhắn em Trang : Cái điệu '' Á...á...á...á...á ! '' của mày trong tiết Anh hôm trước ấn tượng cực kì đấy.
Mà Lý 2 ko đc đi chơi đâu à ?
 
Uầy:-?, thật à:-? tao ko ngờ nhá:)):p
Em Trà, chắc lại mất hút rồi Ly ạ:(:)(( Khốn khổ đời tao, ngồi đây ngóng chông bọn mày thế này đâyb-)b-)
Mà đáng nhẽ tao cũng phải bùng 3 tiết đầu, ở nhà ngủ cho đã đời, đến làm gì khi biết chả làm được gì:))
Được cái hôm nay chơi bài vui
Chiều nay bùng thực hành. MẸ hỏi: có đi ko con, bảo: con ko đi đâu, đến làm gì đâu, ngủ cho sướng. mẹ bảo: ờ thôi ngủ tiếp đi
Miễn bình luận:)):))
Em Khánh hôm nay kể 1 câu chuyện nghe vai~ vui:))
Ngày xừa ngày xưa có 1 cô bé quàng khăn đỏ xinh xắn dễ thương. Một hôm cô mang cơm đến cho bà ăn. Hai bà cháu ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ rồi cô bé đi về
Hết chuyện:))
Nghe cái giọng thản nhiên như đúng rồi của nó thì đúng là:)):))
 
Vừa đọc giấy mời của em Trang đến dự buổi giao lưu khối Lí truyền thống, rất hân hạnh.

Hồi bọn anh học, bọn 12Lí 1 lấy lí do đấy là buổi gặp mặt chỉ dành cho các lớp Lí 1 nên không mời bọn anh B-). Bọn lòng lang dạ thú.

Tiếc là anh thì... chưa mãn hạn du học ^^!
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Vừa đọc giấy mời của em Trang đến dự buổi giao lưu khối Lí truyền thống, rất hân hạnh.

Hồi bọn anh học, bọn 12Lí 1 lấy lí do đấy là buổi gặp mặt chỉ dành cho các lớp Lí 1 nên không mời bọn anh B-). Bọn lòng lang dạ thú.

Tiếc là anh thì... chưa mãn hạn du học ^^!

Gì thế này? /:)
 
Anh Duy: ớ thế là chỉ dành cho Ly1 hả anh:D:p, em là em mời tất, càng đông càng vui, xôm trò:D:p
Anh Tuấn Anh:/:), nếu thế tức là năm đấy là lớp anh tổ chức là ko rủ thêm lớp anh Duy vào ạ/:)
 
:biggrin: Em vô tội :biggrin: Tóm cổ thắng Bí thư lớp em ấy, em là lê dân chạy việc hộ các sếp thôi :biggrin:

Hồi bọn anh làm, hình như chỉ mời những lớp nào học buổi sáng thôi thì phải. Nhưng không rõ có phải là Duy nói bọn anh hay bọn Ly1 01-04
 
Lớp thì bé tí, nếu muốn mời đông vui co xôm thì chắc phải xuống sân bóng trải chiếu ra mà ngồi ý. Ngồi phơi nắng cho nó có Vitamin D.
Mà Trang ơi, cái vụ giao lưu ấy làm vào thứ 7 tuần sau chứ j ? Hôm b.Kiên lên thông báo tao chưa nghe ra đc cái j thì M.Quang giơ tay ý kiến : ''Thế ấy nói xong chưa thì về chỗ đi ''. Đến chịu!
Khánh ở trên là Q.K à? Hôm trước tao nhìn tên Q.K trong sổ đầu bài (lúc KH hỏi) tao cứ tưởng là Q.Kế, thế mới vãi chứ.
 
Chắc Mr đạt ko update thông tin nhanh đến thế đâu:)):))
Em Minh Quang hôm qua chơi bài 3 cây, thua liên tục, hát liên tục, hát nhiều quá thành hát nhảm mày ạ:)):)), nghe như tấu hài ý:)) hay lắm:))
aNh Tuấn Anh: em cũng vừa nghe qua loa về cái vụ chỉ có lớp buổi sáng, nhưng mà như thế thì bất công quá nhỉ:-/ cùng là khối Lý với nhau cơ mà...
 
To anh T. Anh: em là em nói bọn L1 01-04, chứ 00-03 hơn tuổi, bọn nào ở đây :).

Riêng mình thấy rõ là vô lí. Tuy là bọn mình học không giỏi nhưng dù sao cũng học nặng hơn về Lí (hoặc ít ra là khối A).
Thế mà cứ nói chuyên Lí là lại chỉ có L1 thôi à b-). Mà hồi đấy có 2 chú L2 học giỏi chuyển lên L1 cũng đầu gấu lắm ---> trình độ cũng không phải là quá chênh lệch :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo về thời gian tổ chức giao lưu khối lý:
- Thời gian lùi lên một ngày : thứ 6 tuần này, 20/5/05
- Địa điểm : nếu 10 l1 còn bận tổng kết điểm thì ngày mai lên 11lý báo cho bọn chị một câu( nhớ gặp trực tiếp chị lớp trưởng nhé)
 
Hình như các em lớp lý 0407 không biết gì về truyền thống của giao lưu khối lý nhỉ. Chương trình này là một chương trình truyền thống từ mấy năm nay của khối lý nhằm tạo điều kiện để các lớp lý gặp gỡ và giao lưu với nhau, tăng thêm tình đoàn kết của các khóa lý.
Lần tổ chức đầu tiên hình như là khóa của anh Duy 0003 đấy, thì L1 có rủ L2 tham gia nhưng L2 từ chối. Từ đó các lớp lý 2 thường không bao giờ tham gia vào giao lưu khối như khóa 0104 ,0205...thêm vào đó là do chương trình được tổ chức ở phòng học chật lắm nên mời quá nhiều lớp tham gia không khả thi vì như thế thực ra lý 2 cũng sẽ cảm thấy lạc lõng không vui vẻ gì => mất đi cái ý nghĩa chính của buổi giao lưu.
 
CHÚ Ý

Các em không được tự ý đi thông báo về việc giao lưu cho các khóa trước vội vì :
- Thư1: khóa 0306 là khóa đứng ra tổ chức, vì vậy vấn đề thời gian và thông báo phải do bọn chị thống nhất và cân nhắc giữa lịch của cả lớp 11,12 chứ không phải riêng lịch của các em. Chỉ sau khi bọn em trả lời cho chị xem có thể làm vào thứ 6, địa điểm ở lớp em được hay không thì chị mới sắp xếp được lịch chính xác.


Chị rất mong sự tham gia nhiệt tình của lớp 10lý 0407. Mặc dù chị biết bây giờ bọn em đang rất lo về việc tổng kết lý song chị mong lớp bọn em sẽ vẫn tham gia sôi nổi như đúng tinh thần khối lý. :)>- ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, quyết tâm phải đòi cho ra lẽ công bằng.

Mình là lớp trưởng L2, cho nên nếu có mời L2 bắt buộc phải thông qua mình. Nếu nói với một thành viên khác của L2 rồi bị từ chối thì không thể tính được.

Mà mình thì chắc chắn là chưa bao giờ L1 nói về chuyên này. Đau.

Nhưng không sao, nhờ thế mà khoảnh khoắc L1 ăn nhậu là khi L2 hờ hờ:
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=21145&
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=21146&
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=21199&
 
Chẳng qua cũng chỉ nói vui vẻ vậy thôi.

Không biết truyền thống như thế nào nhưng theo mình các bạn nên mời cả L1 và L2. Phòng bé thì giao lưu ngoài trời.

Tin mình đi, L2 tuy hơi mất dạy nhưng các bạn sẽ được gặp nhiều người vui vẻ và sống rất thoải mái, rất có ích cho các cuộc vui ;).
 
Ơ ơ oan quá, có ai nói là L2 thì kém L1 đâu nào. Em mà nói thế thì chết. Theo em bọn lý 2 tính rất hay, thú vị. Tuy vậy hình như do lý 2 cứ nghĩ bọn lý 1 nó kiêu nên thường lý 1 có rủ thì lý 2 cũng không hào hứng lém (thế là mang tiếng tinh vi cho lý 1 )

khóa 0104 của anh Duy là khóa duy nhất trong 2 năm học qua em thấy lý 1 và lý 2 rất đoàn kết: làm giao lưu hôm 8/3 nè,...
Mà thầy Thạo dạy lý bọn em suốt ngày khen lớp lý 2 0104. Mà lớp em năm nay cũng có 2 đứa từ L2 lên đấy, đều học ổn cả, tình tính thú vị....

=> Từ những dẫn chứng trên có thể kết luận là bao năm nay bọn ly1 bị oan ức vô cùng.:((
 
Chị Tâm chịu khó đợi em chút, em đang viết bài trả lời chị, nhưng dài quá mãi chưa viết xong;)
 
Em chào chị Tâm:)
Chị đã vào tận đây nói thì em xin nói rõ quan điểm của em về việc giao lưu thế này, hi vọng chị lắng nghe và không cho rằng em hỗn, hay láo:)
Đầu tiên em phải nói là, cái này là giao lưu nội bộ, nhầm tăng thêm tinh thàn đoàn kết giữa khối chuyên Lý với nhau, nhưng bằng việc post bài lên trên này và nói về lỗi sai của bọn em, em nghĩ là chị đã tạo ra một vết nứt nhỏ trong tình cảm ấy.
Em biết là em sai khi em đi thông báo như thế:) Về điều này em xin lỗi chị:)
Nhưng việc bọn chị tự chọn giờ và áp đặt cho bọn em như thế, em không biết lớp em thế nào, nhưng em tin là nhiều người sẽ phản đối. Bọn chị là người đứng ra tổ chức, nhưng lại tổ chức ở phòng học lớp em. BỌn em nên, và có nghĩa vụ phải hợp tác với bọn chị, nhưng ngay từ đầu chị đã không tỏ ra là cho bọn em cơ hội để bàn bạc gì cả. Chị đến thông báo và đi luôn, mà không để ý xem lớp em ra sao.
Bây h chị đòi đổi lịch. Em cũng không biết là chị đa bàn bạc gì với lớp trưởng lớp em, hay là cũng chỉ là cho tiện với lop 11, 12 như chị nói. Nhưng mà, đó là 2 tiết của thầy Nghĩa chị ạ:), Thầy rất khó tính chị cũng biết rồi đấy. Nếu mà thầy đang vui thì có thể cho bọn em nghỉ tiết, nhưng nếu không, thầy mà tổng sỉ vả bọn em một trận thì lớp em cũng không thể đứng ra chịu trách nhiệm được. Về chuyện này, bọn em không thể làm gì, vì theo nguyên tắc của nhà trường, là ko được nghỉ, khi chưa hết năm học.
Nói về cái gọi là truyền thống của giao lưu khối Lý. Chẳng nhẽ cái gì gọi là truyền thống thì không thể thay đổi được sao hả chị:). Đã gọi là khối Lý, thì L1 và L2 đều tương đương nhau, vẫn là khối Lý, không thì trường mình mở thêm lớp L2 để mà làm gì:). Chị nghĩ là mời L2 thì họ sẽ lạc lõng, sao chị lại nghĩ thế ah:), bét ra thì, 10L1 và 10L2 có quan hệ khá vui, tuy thỉnh thoảng cũng "đánh" nhau tí chút thôi:):p. Em không biết 0306 và 0205 thế nào chứ 0407 bọn em vui phết:). Em nghĩ chỗ ngồi không phải là một vấn đề lớn, cùng lắm ra ngồi hành lang, đâu có ai cấm nếu như chọn được một ngày đẹp. Em thấy đông vui tốt chứ sao. Khóa L2 em mời chỉ có L2 0104, vì em có quen và chơi với một vài người trong lớp ấy, nên em nghĩ sẽ rất vui nếu như họ có thể về được đợt này, mọi người đến với nhau giao lưu vui vẻ là chính, bọn chị không cần phải suy nghĩ và lo lắng như thế, lo nhiều già người đi đấy chị ạ:) Với cả khóa 0003 mà chị nói chỉ là 1 ví dụ, sao các khóa sau mọi người không tiếp tục mời L2, L2 mỗi năm lại thay đổi thành phần, con người đổi khác, sau lại cứ áp dụng cái cũ vào cho cái mới thế ah? làm thế có ngược đời quá không. Người ngoài nhìn vào có dễ thấy sự phân biệt đối xử khkoong chị:-/, L2 thì cũng là Lý mà:)
Em biết 0306 bọn chị được coi là 1 khóa Lý thành công:), cả về chơi lẫn học đều rất8-}, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người lại áp cái lệ,cái truyền thống ấy lên đầu bọn em, bọn em có thể học không giỏi, chơi ko vui theo mắt các anh các chị,nhưng bọn em chơi với nhau rất vui, học với nhau rất thoải mái. Em biết là hơi ích kỉ, nhưng chỉ cần bọn em vui với nhau là đủ rồi, ai biết ai hiểu thì tốt, ai không biết ko hiểu thì thôi:)
Một chút kiến riêng của em: giao lưu là do lớp 11 tổ chức đúng không chị?
Nếu vậy chắc bọn chị sẽ không phiền nếu như bọn em sẽ phá bỏ cái quy luật truyền thống của giao lưu chứ:-/, em thấy mọi người đang biến nó thành buổi họp chứ không còn là giao lưu nữa. Nếu được, em sẽ mời cả L2 đến, không đủ chỗ thì ngồi ra hành lang, cùng lắm thì vác nhau xuống sân chương ngồi, rải chiếu quét sạch sẽ, đứng nói cũng okie tuốt. VUi là chính mà chị:)
 
Ơ, vốn định lên HAO mấy hôm thôi, để thông báo cho các khóa trước, nhưng bây giờ hầu như ngày nào cũng chui vào xem xét ý kiến mọi người thế nào.(Đây là màn xưng tội của chị :(( )

Việc đầu tiên, chị nghĩ bằng việc post bài lên đây, có thể phần nào chị hiểu thêm về suy nghĩ của bọn em. Bởi vì, chị không thể có thời gian trò chuyện với bọn em nhiều như thế này lúc trên lớp. 5ph ra chơi chỉ đủ để chị chạy xuống thông báo những nội dung chính chứ không phải là không muốn cho các em đóng góp ý kiến gì. Vả lại chị đâu chỉ xuống một lần để thông báo, và để nghe ý kiến , chị xuống đến 3, 4 lần rùi mà hôm thì gặp thằng lớp trưởng, hôm thì gặp em đấy, nhưng đứa nào cũng chực chạy đi chơi ( Tinh thần chung , bọn chị cũng thế). Nhưng chị xuống mãi cũng không có ai hăng hái hỏi han gì cả, không thấy đóng góp tiết mục, chị vừa mệt vừa muốn khóc thét. KHổ thân chị lắm em ơi.

Thứ hai, chị lúc nào cũng nghe bọn em kể khổ về thầy Nghĩa, chị cũng hiểu chứ không phải không. Nhưng hôm thứ 7 các anh chị lớp 12 bận làm liên hoan chia tay lớp, các anh chị ấy sắp ra trường, vì thế phần quan trọng nhất nên dành cho các anh chị ấy, đúng không.

Thứ ba, nếu bọn em ngại việc đi thông báo với thầy Nghĩa, sợ bị mắng thì bọn chị sẽ xin hộ.( I swear :)) )

Thứ tư, chị viết bài trên này cũng là để được nghe ý kiến của các em, chứ lúc chị xuống lớp bọn em thì nói chẳng được mấy câu. Hơn nữa, một người bạn bao giờ cũng bắt đầu từ một người xa lạ, một người bạn thân có khi bắt đầu từ hai đứa suốt ngày cãi vã nhau :D. Vì thế, đừng nói là tình cảm của lớp chị với lớp em bị "sứt một mẩu" theo hướng tiêu cực em nhá. Cũng giống như bọn lớp em và lớp 10L2 ấy, đúng không

Mong là em sẽ không hiểu sai ý chị nữa nhé.:x
 
Back
Bên trên