TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Cám ơn Trang Béo, nhưng thường thì tôi chả nghĩ ra chuyện gì đề nói cả trừ "What's your major?" Rommate thì chưa đến, bi giờ chỉ toàn int thôi.
2 Thịnh: Con gái Tàu xinh cực. Thề luôn. Càng ngày càng thấy các bạn ý xinh. Mà chính ra chúng nó mặc sexy phết, bình thường là váy không quá 3 inches trên đầu gối, bọn Tàu toàn váy không quá 3 inches dưới thắt lưng.
Muốn làm quen với bọn này cũng khó đây.
Chỗ tớ ăn khác chỗ cậu rồi Nhật Anh. Tớ ăn kiểu buffet. Ăn nhiều ít cũng mất từng đấy tiền.
Các bạnh đi thăm Hùng chưa?
 
váy 3inches dưới thắt lưung thì nó cởi truồng hả HM =)) 1 gang tay tớ là 20cm, cái vãy chưa đc 1/2 gang tay mình ...
 
Cám ơn Trang Béo, nhưng thường thì tôi chả nghĩ ra chuyện gì đề nói cả trừ "What's your major?" Rommate thì chưa đến, bi giờ chỉ toàn int thôi.
2 Thịnh: Con gái Tàu xinh cực. Thề luôn. Càng ngày càng thấy các bạn ý xinh. Mà chính ra chúng nó mặc sexy phết, bình thường là váy không quá 3 inches trên đầu gối, bọn Tàu toàn váy không quá 3 inches dưới thắt lưng.
Muốn làm quen với bọn này cũng khó đây.
Chỗ tớ ăn khác chỗ cậu rồi Nhật Anh. Tớ ăn kiểu buffet. Ăn nhiều ít cũng mất từng đấy tiền.
Các bạnh đi thăm Hùng chưa?

Ông hỏi mấy cái khác đi, ông nerdy quá;)) đùa thôi.
Xinh thì ông chụp ảnh tôi xem cái nào:D<:p gì chứ 3 inches thì ko tin được.
Chắc ông nhầm thế nào.Ăn buffe thì sướng:D ăn hết sức đi:D
 
Thêm vài bạn HM nữa đi cho topic lớp mình bay vèo vèo. Khiếp, cứ trang mới liên tục, chạy không kịp, chạy kịp rồi thì.......:)), sau này con sẽ hiểu. À ko, hiểu được mấy cái như kiểu ăn buffet ý, thế nên các bạn cứ thúc đẩy nói chuyện ăn uống cho nó vui cửa vui nhà.

----------

Uh nhỉ, có Thịnh, Khánh biết rõ chuyện Hùng thì chẳng ai nói năng j, nghiêm túc vài thông tin xem nào?
 
6 h sáng thứ 6 ra Phúc xá đá bóng nhé. Đừng ngủ muộn nữa. Chán các cậu.
Các bạn nữ được khuyến khích đi cổ vũ. 0:)
 
thường thì tôi chả nghĩ ra chuyện gì đề nói cả trừ "What's your major?"
Ngoài ra hỏi thêm mày sống ở đâu (chỗ tớ có mấy cái residence halls)
where are you from? (câu này trong sách TA lớp mấy ấy, bây h cứ thế mà lôi ra dùng:D)-> hỏi thêm về khí hậu, nơi sinh hoạt của chỗ đó, so sánh với VN...
Mày thấy thức ăn, chỗ ở ở đây thế nào? tao thì thấy nó tệ hết mức=))...
Đấy là kinh nghiệm gom góp được mấy ngày vừa qua của tớ.


Con gái châu Á thì xinh rồi;)) 1 phần là vì bọn nó nhỏ nhắn, dễ thương. Chứ con gái Mỹ toàn to, cao hơn mình ấy chứ:)) kể cả xinh nhưng nhìn cũng chả cảm thấy gì cả=))
Mà HM chụp ảnh để các bạn "bình luận" với chứ=))

Chỗ tớ ăn kiểu tự chọn, chọn cái nào trả tiền cái đấy. Nếu là ăn kiểu buffet thì bạn phải là người ăn khỏe, ăn tạp thì mới lời được;))
 
Bạn Hùng bị hạch ở nách, bạn ý nằm ở phòng 11, nhà A4 bệnh viện 108, theo như chị bạn ý kể là hồi 4 tuổi bạn ý bị một lần rồi :)) ặc ặc ( bạn ý =)) )
 
Khổ quá tớ không mang máy ảnh nên không chụp được. Từ từ để tớ xin bọn nó ảnh xem nhé.
Vừa học 1 lớp xong, exciting thật. Thôi thì ở khổ, sống khổ cũng bõ. Ông professor cho xem 1 clip trên Youtube. Nhạc xập xình.
Đi ăn trưa thôi, muộn rồi. Bye các bạn.
 
HM i got your email. just want to tell you this, so you know i would do what you want me to. i will send you an email later, cuz now i'm going to bed. it will be a nice and long email, with pictures ;)
 
Ối dồi ôi!! Sếp thử ra ngoài đường xem mặt mũi bọn nó có giống cái bánh đa không. Những chị như VCQ chỉ là " đặc tuyển của xã hội " thôi. Hồi trước quen 1 anh Tàu trên xe buýt, quên mất tên rồi.. đẹp trai phết.
. Thịnh với Lan mỗi bạn nói đúng có một nửa thôi, dân Trung Quốc nhiều như thế thì tất nhiên phải có đứa xinh đứa xấu chứ, đâu phải ai cũng xinh hết và đâu phải ai cũng xấu hết đâu. Tuy nhiên nhìn chung con gái Tàu thì khá xinh mà có nét hơi giống người Việt của mình =)) , :)).

Còn Vương Chiêu Quân thì nói làm gì, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc lại cho diễn viên xấu như ma đóng ah.:D ;))
 
Chẳng nói thế được, lần trước tớ xem cái phim gì về Dương Quý Phi thấy đúng là xấu mù chứ có phải chị nào đóng vai xinh cũng xinh đâu.
 
Xin lỗi vì dùng nik em
Em nào biết số mới của Ngọc ko, cho anh với

nếu Ngọc muốn cho, tự khắc con bé sẽ nói, anh ạ. Anh hỏi bọn em làm gì.

----------

Cái đấy thì chẳng ai bàn cãi nữa, còn hơn nhau ở "đức hi sinh" cao cả ý chứ:)).

Lan dạo này bị ám ảnh bởi đức hy sinh rồi. Ai là người phải hy sinh nhiều hả Lan :D
 
vừa lật lại box mình xem từ những trang đầu:)) chả khác gì 1 cuốn lưu bút:)
mới thế đã 3 năm rồi:D
 
HM mơi anh em ah:-w 3 inches thì ....chẹp chẹp 8->
Ừ nhỉ, có khi bây h mới hiểu tại sao HM quyết tâm đi Mĩ trâu bò như thế, hóa ra lí do...................;))

----------

vừa lật lại box mình xem từ những trang đầu:)) chả khác gì 1 cuốn lưu bút:)
mới thế đã 3 năm rồi:D
Uh, quá nhanh, mà từ trang đầu đến trang cuối là cả một sự thay đổi lớn lao kinh khủng0:) .
Quyển NKL bây h ở chỗ nào ý nhỉ???:-??
 
Back
Bên trên