TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Bây giờ mới biết Việt Nam mình văn minh. Sang đây ra đường tìm mãi không thấy cái thùng rác, ở nhà thì la liệt. Làm gì cũng phải queue( kể cả vô ...toilet)
 
Ai bảo ra đường cứ nhăm nhắm tìm thùng rác thì lại chả ko thấy, cứ mặc kệ nhắm mắt mà đi thể nào cũng lao sầm vào nó :D.
Mà hóa ra ở VN lúc đông người chờ vào WC bạn Tâm toàn chen ko thèm queue à, haha, bây h mới biết!!!
 
Ai bảo ra đường cứ nhăm nhắm tìm thùng rác thì lại chả ko thấy, cứ mặc kệ nhắm mắt mà đi thể nào cũng lao sầm vào nó :D.
Mà hóa ra ở VN lúc đông người chờ vào WC bạn Tâm toàn chen ko thèm queue à, haha, bây h mới biết!!!

chắc là Tâm ở nhà toàn chen hàng vệ sinh công cộng, bạn ý chen cho là may:)) bạn ý mà tìm chỗ nào thanh vắng, ko có người xếp hàng làm cho 1 phát thì hỏng hẳn.8->

Đặt sân nhanh mà con đá bóng đi, ngoảnh đi ngoảnh lại là mùa đông đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cool, tranh thủ mọi người nói chuyện du học tớ cũng bon chen tí. Tớ đến nơi rồi, chat luong song o day rat la te. Oh khong go tieng viet duoc nua roi, sorry. O day chan vat, duoc moi cai dieu hoa voi mang nhanh thoi. Phong to be bang 1/2 o nha, va phai chia doi voi roommate. Toilet thi dung chung 2 cai cho moi tang. Cuoc song dai hoc US cha hay gi ca. Khong biet o Sing the nao. Thuc an chan kinh khung. O day chi co moi ca chua la an duoc, con lai thi deu khong ngon. Bon TQ nhieu qua, duoc cai con gai TQ xinh that.
Dieu dau tien to hoc duoc o day la o nha voi bo me luon luon la sung suong nhat. Thuc an ngon, phong rong, toilet rieng, khong phai xep hang, duoc quan tam, that la suong.
Ban nao dinh du hoc thi can nhac lai de. O day chang co cai gi de huong thu ca dau, chan lam. Khong the bang o nha duoc, o nha vui hon. To da nghi la khong don gian roi nhung thuc su van bi shock. Khong ngo cai phong minh no be the. Khong ngo kho hon o nha nhieu the. Ma truong minh co phai la kem dau.
Kieu nay ma bi om thi con chet nua.
Toi nay chui vao phong ngoi noi tieng viet mot minh cho da vay.
Oh lại gõ được TV rồi. Chả hiểu gì cả. Tớ đang ngồi ở máy chùa của trường, ở đây được mỗi cái máy chùa rải rác ở mấy chỗ. Hôm qua tớ vừa mua 1 cái burger cực chán, to bằng 1/2 bánh mì ở nhà, giá $2.65. Ặc.
Ở US này còn có trò thùng rác phân loại, mỗi thùng chỉ đựng một loại rác. Thùng plastic riêng, thùng thức ăn riêng. Cả ngày thì cứ phải chạy loạn lên, lúc nào cũng vội vàng.
Tớ nhớ bố mẹ và mọi người lắm. Nhớ Trang quá Trang à.
Ông Hoàng, ông còn 1 năm nữa, hãy cố mà hưởng thụ cuộc sống đi. Nếu 1 năm trôi qua quá nhanh ông sẽ tiếc lắm đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi Hà Minh, bây h tớ đã tìm được 1 người đồng cảm với mình rồi:D
Hoàn cảnh của tớ cũng từa tựa như vậy, hôm nay bữa trưa lấy toàn rau quả, với mấy lát thịt mà nó chém tận $8:(( Móe mẹ nó chứ, mình nhìn mà "ngất ngây".
Hà Minh: bây h ông với tôi là "đâm lao phải theo lao" rồi, tôi cũng chán lắm, không biết sau này như thế nào...
 
Cool, tranh thủ mọi người nói chuyện du học tớ cũng bon chen tí. Tớ đến nơi rồi, chat luong song o day rat la te. Oh khong go tieng viet duoc nua roi, sorry. O day chan vat, duoc moi cai dieu hoa voi mang nhanh thoi. Phong to be bang 1/2 o nha, va phai chia doi voi roommate. Toilet thi dung chung 2 cai cho moi tang. Cuoc song dai hoc US cha hay gi ca. Khong biet o Sing the nao. Thuc an chan kinh khung. O day chi co moi ca chua la an duoc, con lai thi deu khong ngon. Bon TQ nhieu qua, duoc cai con gai TQ xinh that.
Dieu dau tien to hoc duoc o day la o nha voi bo me luon luon la sung suong nhat. Thuc an ngon, phong rong, toilet rieng, khong phai xep hang, duoc quan tam, that la suong.
Ban nao dinh du hoc thi can nhac lai de. O day chang co cai gi de huong thu ca dau, chan lam. Khong the bang o nha duoc, o nha vui hon. To da nghi la khong don gian roi nhung thuc su van bi shock. Khong ngo cai phong minh no be the. Khong ngo kho hon o nha nhieu the. Ma truong minh co phai la kem dau.
Kieu nay ma bi om thi con chet nua.
Toi nay chui vao phong ngoi noi tieng viet mot minh cho da vay.
Oh lại gõ được TV rồi. Chả hiểu gì cả. Tớ đang ngồi ở máy chùa của trường, ở đây được mỗi cái máy chùa rải rác ở mấy chỗ. Hôm qua tớ vừa mua 1 cái burger cực chán, to bằng 1/2 bánh mì ở nhà, giá $2.65. Ặc.
Ở US này còn có trò thùng rác phân loại, mỗi thùng chỉ đựng một loại rác. Thùng plastic riêng, thùng thức ăn riêng. Cả ngày thì cứ phải chạy loạn lên, lúc nào cũng vội vàng.
Tớ nhớ bố mẹ và mọi người lắm. Nhớ Trang quá Trang à.
Ông Hoàng, ông còn 1 năm nữa, hãy cố mà hưởng thụ cuộc sống đi. Nếu 1 năm trôi qua quá nhanh ông sẽ tiếc lắm đấy.

rôi yên tâm đê, tôi đã nói trước là năm nay để vui vẻ mà\:d/ Nhưng mà vẫn khoái đi hơn là học ams nhé, thích kêu ca thì đổi chỗ không?<:p ;))
dùng chung 2 cái bathroom thì đúng là hơi chán nhỉ. dorm ông có vẻ ko ngon lắm. Ko sao đâu, được cái này thì mất cái kia, burger mà 2.65 là giá được rồi.
Cứ ở đi sẽ sướng thôi, ở bên đấy chịu khổ để đổi lấy 1 cái khác là freedom mà:D ở đấy ko ai quản ông cả, sướng chưa:D như ở nhà tôi bị bắt đi ngủ lúc 12 h.>:/
cứ hưởng thụ đi, ko tệ thế đâu. mà cẩn thận đấy, kén đồ ăn là chết đấy:D phải như tôi cái gì cũng đớp đc. <:p (trừ cái apple sauce, cái này kinh tởm, ăn vào là buồn nôn, nó nhoẹt nhoẹt, vàng vàng.)
Hôm nay sn, quà đâu?
 
Ôi Hà Minh, bây h tớ đã tìm được 1 người đồng cảm với mình rồi:D
Hoàn cảnh của tớ cũng từa tựa như vậy, hôm nay bữa trưa lấy toàn rau quả, với mấy lát thịt mà nó chém tận $8:(( Móe mẹ nó chứ, mình nhìn mà "ngất ngây".
Hà Minh: bây h ông với tôi là "đâm lao phải theo lao" rồi, tôi cũng chán lắm, không biết sau này như thế nào...

ăn trưa đắt nhỉ:-t đi xin lunch fee waiver đê.
thà bỏ 5$ di ăn fast food còn ngon hơn ông ạ.
hờ nói chung là tìm trường có free lunch mà vào các bạn ah<):) chứ 8$ 1 bữa là 24$ 1 ngày đấy, ăn 1 tháng là đủ 1 cái laptop =)) ko chiến đc đâu.Chết thật.
Chắc kiểu này tôi phải nhờ host tôi tiếp tế đồ ăn hàng tháng:-t
 
$2 1 bữa là quá rẻ ấy chứ, Hà Minh chưa quen thôi;))
Thực ra mấy hôm đầu cũng đang ăn thử nghiệm, mấy hôm trước bữa sáng cũng chỉ $3-5 thôi, ko hiểu hôm nay ăn trưa nó làm trò gì mà vọt thế.
 
ui cha` cha`:)) kho than may' dua':)) vua o que len suong the:))
@ HM:gai' TQ xinh de lam j dang nao cung lam j dc dau:)) nhin ma ko lam j dc thi chet con hon=))
 
Hùng nó bị thế này này:
Tớ: Sao thế em ?
Hùng ái: Em đau.
Tớ: Thế em đau ở đâu?
Hùng ái: Ở đây này.
Tớ: Đâu anh "nắn" thử xem nào.. nào..
Hùng ái : Làm cái gì thế ? Đau ở trong cơ mà.
Tớ: Thế bị làm sao?
Hùng ái: Em bị đau hạch.
Tớ: Dịch hạch hở? Úi dùi ui. Tránh xa tao ra không bọ chét bọ chiếc nhảy hết cả vào gói xôi bây giờ.
Hùng ái: Chét gì mà chét. Nhà em có nuôi chó mèo đâu
Tớ: Hàng xóm?
Hùng ái: Em chả sang bao giờ " mấy nhà bên ấy bẩn lắm":eek:
Tớ: Úi, mày thì sạch sẽ lắm đấy hả em .Mà mày tưởng chỉ mỗi chó mèo là có bọ chét thôi à ? Chuột vứt đi đâu?
Hùng ái:Chuột á? Nhà em bịt hết đường chuột vào rồi.
Tớ: Náo nào, cái cửa sổ quay ra đằng sau với cái cửa sổ phòng mày tao thấy có bao giờ đóng đâu?
Hùng ái: Cửa sổ sau chỉ mở ban ngày thôi, mà ban ngày thì làm quái gì có chuột :( , Còn cửa sổ phòng em cao thế con chuột nào leo lên có mà ngã xuống chết bẹp hết cả bọ chét...
Tớ: Thế mà mày vẫn bị đấy.
Hùng ái: Chả biết tại sao em bị nữa. Chắc tại cái số em nó thế .
Tớ: À mà Hùng này, lúc nãy em bảo chó mèo cũng có bọ chét đúng không?
Hùng ái: Đúng ,thì sao?
Tớ: Sao à? Con mèo nhà anh nó đang liếm tay mày kìa, không có cảm giác gì hả em?.. Ê này , chạy đi đâu đấy.. chậm thôi , cầu thang trơn lắm..
Oạch...=))

--------
Tớ đoán thằng nhóc bên phải là Tâm.<:p

thật là vl:)) tao nghi là Hùng ái ăn chơi nhiều quá nên ốm ra cứ như tớ chuẩn bị năm học mới đây này:">
@ Tâm:thế thì công nhận VN sạch hơn Sing:)) mấy ông VN chả bao h đi VS public thành ra....:)) đi 1 năm xem lại thận =))
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG NHÉ !
Hà Minh à, đừng lo lắng quá mà, ai mới sang cũng thế thui. Tớ ko biết bên US thế nào, nhưng tớ quen một ông bên Pháp,trước học trường mình nè, phải học tận 9 năm lận mới xong ĐH ( ông ý học Y )Năm đầu ông ý ở ký túc xá, đến năm thứ 2 ra thuê ở ngoài, bảo cho nó tiết kiệm. Tự cơm nước giặt giũ lấy. Net cũng không tốt như trong trường, có tgian ko liên lạc nổi. Toàn phải chui vào thư viện ở nhờ cho nó tiết kiệm tiền điện lại có wifi.( nhưng hết h thì bị nó đuổi ra ạ ). Một năm chuyển chỗ ở hai lần là ít. Hồi đầu cũng kêu mệt mỏi, vất vả, biết thế ở nhà, bi h thì ngon rồi, còn mỗi nhiệm vụ kiếm em nào khơ khớ mà mang về thui :p
 
HM dở hơi. Cố đợi tí đi. Có gì vứt cho tôi cái số phòng hay là thế nào cũng được. Sang đấy tôi gọi cho-vẫn còn giữ SIm t-mobile còn khoảng 40$ =))
 
Chưa hề nghe ai bảo đi du học thì điều kiện có gì tốt hơn ở nhà cả nên cũng chẳng choc lắm khi nghe mấy bài post bên trên. Tóm lại là những bạn cần đi thì vẫn phải đi thôi, cân nhắc đi cân nhắc lại, haha, tốt nhất là lấy anh chồng bên đấy cho nó yên tâm nhé. Nhưng tóm lại vấn đề ăn uống thì có vẻ gặp khó khăn nhiều nhất, tớ cũng sợ rắc rối về cái khoản đấy nhất.
Bây h nhắn tin CMSN Hoàng, gõ trên này lộ hết chuyện riêng tư :D
 
hị hị, khổ tớ vẫn thích đi hơn ở nhà :p khà khà, các cậu kêu khổ mà ai đấy muốn đổi chỗ xem có đổi ko ?
Bây h thấy các bạn khác nhiều nhỉ, ăn nói cũng khác nữa :)
Thịnh: nghe thật kinh tởm :( Nếu cậu gọi thằng Hùng là "em" thì bỏ chữ "ái" đi, nghe thật là ....ặc ặc..còn nếu muốn gọi là "ái" thì nên gọi nó bằng "mày, tao" =)) Thật là kinh khủng câu chuyện của các bạn =))
 
Hờ sinh nhật lành mạnh<:p hôm nay làm được một việc tốt là sửa được cái xe:D
còn lại là nghịch vớ vẩn:-"
cám ơn các bạn cmsn.
Thằng Hùng ái bệnh tật thế nào rồi? giai đoạn cuối chưa?ý tớ giai đoạn cuối là bình phục và khỏi bệnh

----------

nhan duoc loi chuc cua Lan roi:D thanks
Chuyen rieng tu;))
 
Lan ơi xác định rồi hay sao mà bảo lấy chồng bên kia hả Lan ?
 
CHÚC MỪNG SN TR.HOÀNG<:p <:p <:p <:p
Cool, tranh thủ mọi người nói chuyện du học tớ cũng bon chen tí. Tớ đến nơi rồi, chat luong song o day rat la te. Oh khong go tieng viet duoc nua roi, sorry. O day chan vat, duoc moi cai dieu hoa voi mang nhanh thoi. Phong to be bang 1/2 o nha, va phai chia doi voi roommate. Toilet thi dung chung 2 cai cho moi tang. Cuoc song dai hoc US cha hay gi ca. Khong biet o Sing the nao. Thuc an chan kinh khung. O day chi co moi ca chua la an duoc, con lai thi deu khong ngon. Bon TQ nhieu qua, duoc cai con gai TQ xinh that.
Dieu dau tien to hoc duoc o day la o nha voi bo me luon luon la sung suong nhat. Thuc an ngon, phong rong, toilet rieng, khong phai xep hang, duoc quan tam, that la suong.
Ban nao dinh du hoc thi can nhac lai de. O day chang co cai gi de huong thu ca dau, chan lam. Khong the bang o nha duoc, o nha vui hon. To da nghi la khong don gian roi nhung thuc su van bi shock. Khong ngo cai phong minh no be the. Khong ngo kho hon o nha nhieu the. Ma truong minh co phai la kem dau.
Kieu nay ma bi om thi con chet nua.
Toi nay chui vao phong ngoi noi tieng viet mot minh cho da vay.
Oh lại gõ được TV rồi. Chả hiểu gì cả. Tớ đang ngồi ở máy chùa của trường, ở đây được mỗi cái máy chùa rải rác ở mấy chỗ. Hôm qua tớ vừa mua 1 cái burger cực chán, to bằng 1/2 bánh mì ở nhà, giá $2.65. Ặc.
Ở US này còn có trò thùng rác phân loại, mỗi thùng chỉ đựng một loại rác. Thùng plastic riêng, thùng thức ăn riêng. Cả ngày thì cứ phải chạy loạn lên, lúc nào cũng vội vàng.
Tớ nhớ bố mẹ và mọi người lắm. Nhớ Trang quá Trang à.
Ông Hoàng, ông còn 1 năm nữa, hãy cố mà hưởng thụ cuộc sống đi. Nếu 1 năm trôi qua quá nhanh ông sẽ tiếc lắm đấy.
Bạn H.Minh đi "du học" chứ không phải "du chơi" nhỉ?:D .May mà bạn vẫn chưa phải đi rửa bát đấy ( theo lời Mr.Nghiêm). Nhưng mà, đối với người chưa được đi như tớ thì vẫn cứ "ước"<:p . Cố gắng nhá. À bạn Minh có mang máy ảnh theo khong đấy.

Narita có free Internet à:(( mình ko vào chỗ Yahoo cafe (ko để ý), đau vật.
HM cứ đợi đến khi đến nơi mới thật sự cảm nhận được "life on your own" là như nào:D "you're responsible for your decisions". Cảm giác khá là hụt hẫng.

In analytical chemistry, a calibration curve is a general method for determining the concentration of a substance in an unknown sample by comparing the unknown to a set of standard samples of known concentration.

good question:))
Accuracy refers to how closely a measured value agrees with the correct value.
Precision refers to how closely individual measurements agree with each other.

Nói cách khác, giả sử bạn Thịnh dùng AK47 bắn liên tiếp vào tim của kẻ địch, accuracy là khoảng cách từ tim hắn tới vị trí viên đạn của bạn. Precision là độ đồng đều giữa các khoảng cách đó (đồng đều về sai số).
Đấy cũng là 2 khái niệm quen thuộc trong analytical chemistry, Thịnh định đổi nghề sang Hóa từ khi nào thế:))
Thank N.Anh, tớ đang đọc đến đoạn Physics Experiment, chả có tí Chemistry gì ở đây đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên