TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG NHÉ !
Hà Minh à, đừng lo lắng quá mà, ai mới sang cũng thế thui. Tớ ko biết bên US thế nào, nhưng tớ quen một ông bên Pháp,trước học trường mình nè, phải học tận 9 năm lận mới xong ĐH ( ông ý học Y )Năm đầu ông ý ở ký túc xá, đến năm thứ 2 ra thuê ở ngoài, bảo cho nó tiết kiệm. Tự cơm nước giặt giũ lấy. Net cũng không tốt như trong trường, có tgian ko liên lạc nổi. Toàn phải chui vào thư viện ở nhờ cho nó tiết kiệm tiền điện lại có wifi.( nhưng hết h thì bị nó đuổi ra ạ ). Một năm chuyển chỗ ở hai lần là ít. Hồi đầu cũng kêu mệt mỏi, vất vả, biết thế ở nhà, bi h thì ngon rồi, còn mỗi nhiệm vụ kiếm em nào khơ khớ mà mang về thui :p

Thế á, tớ còn biết 1 anh đang ở Nga. KTX xịn, không mất xu nào học phí + ăn ở, mỗi tháng được cho 100$ tiêu xài.Sướng nhỉ. Nhưng mà ông ý là " người của nhà nước"
 
Hehe, nói an ủi Hà Minh thì mới mang gương vượt khó tiêu biểu ra chứ. Chứ cái kiểu đi du học sướng hơn ở nhà thì thiếu gì. Ai đời cãi lão Lý 0205 tớ quen ý,Thịnh nhìn thấy mấy lần còn zì, học kỹ sư tài năng BK này, học xong năm 1 thì đi Nhật. Sang đấy 1 năm học tiếng, mỗi tháng 6000USD ăn + tiêu vặt. Lại có cái trò ko được làm thêm, vì làm thêm là ảnh hưởng học hành, nếu nó biết làm thêm nó cắt học bổng chứ. Sướng ơi là sướng, chả thấy kêu khổ bao h, vẫn thấy onl hàng ngày. Nhưng mà cái sướng nhất trần đời của lão ý là, lão ý mang được cả ny sang theo, đi như đúng rồi ý, bà ý vốn định sang Mỹ, chuẩn bị hẳn hoi đàng hoàng rồi cơ. Thế mà quay đi quay lại chả hiểu lão ý nói thế nào mà đã thấy từ Mỹ nhảy sang Nhật rồi. Theo như lời con người vĩ đại ấy nói thì : " Anh đã hiểu thế nào là hy sinh =)) ". Tớ cũng góp phần trong cái tình yêu mẫu mực đấy đấy, vinh dự thế chứ :)).
 
Bó tay, thế mà MT ngồi kêu học bổng nhà nước ít mới kì cục, tóm lại là mình đi mình cứ kêu sướng cho thiên hạ ghen tị nhỉ, tự người ta lại suy ra là học bổng "sịn" :))
2 Thảo: Xác định là quá xác định rồi ấy chứ. Ai đời đi nghỉ mát được mấy ngày, hôm đầu xem được cái kênh MTV của TQ, haha, từ đấy thấy con trai "babe" thật là lung linh mới chết chứ. Mấy hôm sau ra biển lại gặp 1 lô lốc boys Pháp( trong hoàn cảnh nuy 50%), thôi rồi là manly, biển xanh, mắt anh cũng xanh........ :)). Đấy, bây h là chỉ có khó ở đoạn ngồi xác định xem nước nào thôi:D. Vấn đề này được cái khó xin "tư vấn" của bố mẹ!!!
 
Thế mà quay đi quay lại chả hiểu lão ý nói thế nào mà đã thấy từ Mỹ nhảy sang Nhật rồi. Theo như lời con người vĩ đại ấy nói thì : " Anh đã hiểu thế nào là hy sinh =)) ". Tớ cũng góp phần trong cái tình yêu mẫu mực đấy đấy, vinh dự thế chứ :)).
Thảo ơi,tớ là tớ muốn thành người "giàu đức hi sinh" lắm8-> .
Thôi thì bây h ngoài 2 nước kể trên tớ xác định thêm cả VN ;;)
 
Bó tay, thế mà MT ngồi kêu học bổng nhà nước ít mới kì cục, tóm lại là mình đi mình cứ kêu sướng cho thiên hạ ghen tị nhỉ, tự người ta lại suy ra là học bổng "sịn" :))
2 Thảo: Xác định là quá xác định rồi ấy chứ. Ai đời đi nghỉ mát được mấy ngày, hôm đầu xem được cái kênh MTV của TQ, haha, từ đấy thấy con trai "babe" thật là lung linh mới chết chứ. Mấy hôm sau ra biển lại gặp 1 lô lốc boys Pháp( trong hoàn cảnh nuy 50%), thôi rồi là manly, biển xanh, mắt anh cũng xanh........ :)). Đấy, bây h là chỉ có khó ở đoạn ngồi xác định xem nước nào thôi:D. Vấn đề này được cái khó xin "tư vấn" của bố mẹ!!!

Tớ cũng xem MTV Tàu. Sao bọn nó tuyển đâu ra lắm em xinh thế nhẩy. Ở ngoài bọn con gái Tàu xấu phát khiếp. Con trai thì cũng được, trông hiện đại hơn mấy bạn VN.
@Thảo:thế thì bạn Thảo cũng cố mà sang Sin. nhá , để tớ còn được khoe là "tao cũng góp sức cho cái ty đấy" há.. há,,..:D
 
ơ ơ ơ ơ chúc mừng sinh nhật HM tơ shem biết:"> a dua:p
có ai biết soft hay web nào của VN cho đown nhạc định dang Mp3 chất lượng cao hem:-\ cái đt nó ko đọc định dạng wma:(
 
@Thảo:thế thì bạn Thảo cũng cố mà sang Sin. nhá , để tớ còn được khoe là "tao cũng góp sức cho cái ty đấy" há.. há,,..:D

tao cũng góp sức phá cái ty ấy =))

----------

hehe, Lan ơi, biển xanh, trời xanh, mắt anh cũng xanh à, nhưng mà tớ thích người mắt nâu hơn :p
 
ơ ơ ơ ơ chúc mừng sinh nhật HM tơ shem biết:"> a dua:p
có ai biết soft hay web nào của VN cho đown nhạc định dang Mp3 chất lượng cao hem:-\ cái đt nó ko đọc định dạng wma:(

mp3 thì cứ convert nó sang là được mà, còn chất lượng cao thì bó tay, chả biết nhạc thế nào là chất lượng cao nữa:-?? để điện thoại thì cậu nên convert nó sang định dạng của điện thoại ACC hay cái của nợ gì nghe giống thế. Dung lượng nhỏ hơn, được nhiều hơn:D
 
Oh Chúc mừng sinh nhật Hoàng.
Bạn Trang ơi, số của tớ nè:
(765) 658-5077
Ở đây nhịp sống gấp quá, suốt ngày chạy lồng cả lên. Ở VN, nếu bạn ốm, bố mẹ sẽ: Go get a rest. Còn ở đây: Get up and hurry, or you'll miss your dinner.
Đến đây mới dần cảm nhận được tinh thần của bọn Tàu. Khóa tớ có 44 sv quốc tế, 14 trong số đó là Tàu. Đi đâu cũng thấy tàu. Chúng nó đứa nào cũng bít ít nhất 2 ngoại ngữ, phần lớn ở Beijing, đã đỗ Beijing Uni trước khi bỏ để vào đây. Đứa nào cũng tỏ ra friendly, active, dynamic, etc. Nhiều đứa còn lấy 1 tên English cho dễ gọi. Chúng nó học trâu kinh khủng, bó tay. Cảm tưởng như tất cả bọn nó đều sẵn sàng hòa nhập, làm tất cả đề học giỏi và hòa nhập tốt.
Hôm qua có đồ free cho sv. Bọn bạn lấy 1, 2 cái; tớ lấy 4 cái, mà toàn cái to như chăn bông, áo rét, ...Tớ khệ nệ bê các thứ làm bọn chúng trố mắt nhìn như người ngoài hành tinh. Đứa nào cũng: You want a help? Hơi ngượng nhưng phải tiết kiệm thôi. Cái gì free được là xin tất.
To Nhật Anh: don't talk like "đâm lao thì phải theo lao" all of these are such challenges, and all you should do is to overcome it. The Chinese are also leaving their families behind, and they still do very well, so why we can't?
 
To Nhật Anh: don't talk like "đâm lao thì phải theo lao" all of these are such challenges, and all you should do is to overcome it. The Chinese are also leaving their families behind, and they still do very well, so why we can't?

nói hay lắm, bắt đầu trưởng thành rồi đấy, HM ạ :)
 
Hi, cám ơn bạn Thảo đã khen tớ. Thực ra Nhật Anh nói cũng không phải là không đúng đâu. Ở đây khó kết bạn hơn ở VN nhiều. As my international student instructor says:
Americans are friendly. We welcome you and we want you. But to develop a close relationship with an American is not that easy.
Tớ cũng làm quen được với mấy bạn nhưng cứ gượng thế nào ý. Chả có chuyện gì để nói cả. Đặc biệt là lúc ăn ở nhà ăn. Mỗi đứa có 1 khay riêng và chọn chỗ ngồi. Nếu bạn ngồi 1 mình suốt buổi trong khi bọn khác get together, bạn sẽ cảm thấy really stressful and depressed. Tớ ngồi cùng bọn nó mà không bít nói gì cả, không join conversation được, cũng cảm thấy thật kinh khủng.
Về chuyện này bạn Trang có vẻ rất kinh nghiệm. Hey Trang, you've some advice? How can I get on?
 
Trời ạ, một thằng Trung Quốc ngồi cạnh vừa cho tớ biết một điều thật kinh khủng. Tất cả học sinh TQ khi vừa đi học, 4 tuổi, đều được thày cô giáo đặt cho 1 cái English name ngoài tên tiếng Trung của nó. Thảo nào bọn Tàu đều có English name hết.
Bọn Tàu này đang định làm cái gì vậy. Hôm nọ vừa đọc sách thấy các chú Tàu ở trường luôn cố gắng bắt chước giọng Mĩ. Hôm nay thì biết bọn chúng tất cả đều có English name khi lên 4. Gần 100,000 sinh viên Tàu ở US.
Các bố Tàu này định conquer the earth chắc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mình chọn meal có vẻ "lên tay" hơn hẳn:D, bữa sáng mất $2.86, được 1 đĩa đầy trứng, khoai tây thái nhỏ, với 1 cái bánh (ngậy kinh khủng, gặm mãi mới hết). Bữa trưa là $3.45 (bây h mình mới nhận ra là bọn nó tính cả thuế vào rồi, mẹ ơi:(( mình hổng phải US citizen mà cũng phải nộp, bọn dã man:))) được cái sandwich cũng được. Ở đây chỉ dám yêu cầu ăn no và nuốt trôi là mãn nguyện rồi.


Khó kết bạn với bọn Mỹ tớ nghĩ 1 phần lớn là vì khác biệt văn hóa, Mỹ thì open và friendly đấy, nhưng phần lớn ko phải ai cũng "eager to discover new things". Nếu bạn hiểu bọn nó, nói về những vấn đề bọn nó biết và quan tâm thì ok rồi, còn nếu ko bọn nó hiếm khi hỏi.
Cả hồi năm ngoái và năm nay, những người bạn Mỹ mà tớ nói chuyện được nhiều nhất là các học sinh châu Á. Có sự gần gũi về văn hóa sẽ dễ nói chuyện hơn.
Cái này tớ nghĩ cứ chịu khó đi chơi, tham gia các công việc tình nguyện, open (hic, đối với tớ thì cái này khó nhất:(() thì dần dần se thoải mái hơn trong các mối quan hệ thôi.

PS: à, chuyện bọn TQ:))
Các bố Tàu này định conquer the earth chắc.
Chú Mỹ cũng từng sợ điều đó lắm. Bạn từng nghe đến Chinese Exclusion Act chưa, VN làm gì có:))
Đùa vậy thôi, mà sao chỗ HM học sớm thế nhỉ, chỗ tớ mới đang chọn lớp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Advice? Dont have any :D YOu just have to be YOU.
Thực ra thì ông nên làm quen với bọn international trước, vì bọn nó hoàn cảnh giống mình. Kết thân với thằng roomate, nói chuyện với nó về cái này cái kia. Bọn nó học trâu, nhưng chơi cũng trâu lắm. Ông ko thể lúc nào cũng cắm mặt vào mà học đâu. Nên tham gia các club, vừa phải thôi nhưng phải chất lượng. Thỉnh thoảng tâm sự cái này cái kia, kêu là VN với US thì khác nhau kiểu gì, rồi khoe là ở VN thì ko có giới hạn tuổi uống rượu (=))) Nói chung là phải nói nhiều vào, đừng chỉ lúc nào cũng nghĩ đến việc học không thì không vui đâu.
(Nói thế cũng không có nghĩa là không học nhé :|)
 
Trời ạ, một thằng Trung Quốc ngồi cạnh vừa cho tớ biết một điều thật kinh khủng. Tất cả học sinh TQ khi vừa đi học, 4 tuổi, đều được thày cô giáo đặt cho 1 cái English name ngoài tên tiếng Trung của nó. Thảo nào bọn Tàu đều có English name hết.
Bọn Tàu này đang định làm cái gì vậy. Hôm nọ vừa đọc sách thấy các chú Tàu ở trường luôn cố gắng bắt chước giọng Mĩ. Hôm nay thì biết bọn chúng tất cả đều có English name khi lên 4. Gần 100,000 sinh viên Tàu ở US.
Các bố Tàu này định conquer the earth chắc.
xì, thì ông làm 1 cái. Nhưng nói chung hồi trước hỏi thì nhà host nói làm làm gì, mất hay. Chả còn thú vị văn hóa gì cả. Chúng nó đọc tên tớ có nổi đâu mà cũng thích dùng. Kệ. Chỉ riêng việc dạy chúng nó phát âm tên mình là cơ hội kết bạn rồi.
Thực ra thì ông nên làm quen với bọn international trước, vì bọn nó hoàn cảnh giống mình. Kết thân với thằng roomate, nói chuyện với nó về cái này cái kia. Bọn nó học trâu, nhưng chơi cũng trâu lắm. Ông ko thể lúc nào cũng cắm mặt vào mà học đâu. Nên tham gia các club, vừa phải thôi nhưng phải chất lượng. Thỉnh thoảng tâm sự cái này cái kia, kêu là VN với US thì khác nhau kiểu gì, rồi khoe là ở VN thì ko có giới hạn tuổi uống rượu () Nói chung là phải nói nhiều vào, đừng chỉ lúc nào cũng nghĩ đến việc học không thì không vui đâu.
Ờ có khi cứ đi chơi với thằng roommate ý.
chơi thân với room mate thì chơi bạn thằng roommate.
Cả hồi năm ngoái và năm nay, những người bạn Mỹ mà tớ nói chuyện được nhiều nhất là các học sinh châu Á. Có sự gần gũi về văn hóa sẽ dễ nói chuyện hơn.
Tùy người thôi, nhiều thằng TQ, HQ chơi được, nhiều thằng khó chịu lắm. Tớ thấy bọn Mỹ vẫn open hơn, dễ chơi hơn.
 
Cái này thì tương lai của tớ chắc đỡ ảm đạm hơn vì lượng người Việt có vẻ khả dĩ hơn. Nhưng thực ra cũng sang đấy rồi mới biết mình sẽ hòa nhập thế nào, bây h thì cứ ngóng mắt lên mà nghe các bạn nói thôi, một phần vì không hiểu hết những câu TA của các bạn, hehe, có gì ở VN tớ cập nhật cho vậy. Nhưng cái chuyện làm quen với international trước thì hiểu được, vì bây h nhảy vào một đống forum nước ngoài phục vụ cho việc tương lai của mình cũng toàn dễ chia sẻ với bọn đấy hơn là bọn bản địa.
Haha, nhưng mà có cái rất hay là nếu đi Pháp thì lại dễ kết bạn với bọn người Pháp trong trường hợp mình biết tàm tạm English, bọn đấy thèm khát cái đấy kinh khủng, mình kém kiểu j cũng còn cả đống thứ để dạy cho bọn nó :))
2 Thảo: Thích là tớ thích người mắt xanh nước biển lắm lắm, nhưng yêu thì yêu người mắt đen thôi :D.
2 Thịnh: Ai bảo con gái TQ bây h không xinh, có mà con gái Hàn ngày càng xấu thì có. Hehe, bây h trên TV có chị Vương Chiêu Quân lại chả xinh dã man!!!
 
2 Thịnh: Ai bảo con gái TQ bây h không xinh, có mà con gái Hàn ngày càng xấu thì có. Hehe, bây h trên TV có chị Vương Chiêu Quân lại chả xinh dã man!!!

Ối dồi ôi!! Sếp thử ra ngoài đường xem mặt mũi bọn nó có giống cái bánh đa không. Những chị như VCQ chỉ là " đặc tuyển của xã hội " thôi:D. Hồi trước quen 1 anh Tàu trên xe buýt, quên mất tên rồi.. đẹp trai phết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đẹp trai giống Thịnh hả :p
chị VCQ ý tên là Dương Mịch, mắt chị ý đẹp thế. Tuy nhiên ko xem fim.
 
VCQ công nhận xinh thật:)) mỗi tội catxe vào em ý hết rồi hay sao ý:)) mấy thằng dv nam nhìn như của nợ:))
 
Back
Bên trên