TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Nói thế thì cần gì hỏi bạn :| "Ảnh bạn tớ" 8-} chẳng lẽ lại là ảnh bạn của bố mẹ bạn 8-}
 
thôi, ava của QT thì quan tâm làm gì. Có xinh thế chứ có xinh nữa cũng chỉ để ở ava thôi.
hay mai tớ cũng up ảnh bạn tớ lên bạn Ly nhỉ?
 
@ Thảo : Tức là mày định up ảnh tao lên á ;)) thế thì ko đọ đc với QTrung đâu :))

Uh thì tình hình chung ^^ mà các lớp khác có khi còn ảnh hworng của động đất :)) chứ lớp mình vẫn nhạt từ trước động đất. Thôi để mai, kia tớ report 1 bài về lớp mình trong năm nay, nhân Tết dương nhé :) hay ai đó report đi ^^ ko phải tình hình lớp mà tình hình cá nhân cũng đc :D
 
report tình hình cá nhân để ném luôn cái topic này xuống vực hả Ly. Thôi nhường vợ cái khả năng cl trời sinh ý, chồng có gì thêm mắm đắp muối vào thôi.
 
Con điên :)) tao nói là nói các bạn oversea ý :)) chứ mày thì tao report hộ cho lành :))

Hôm nay ngủ quên ngày tháng :"> mk bài Toán :-s
Định tự hứa học hành tử tế nhưng tính ra toàn hứa suông :| dễ là tao phải chơi cái kiểu "chúng mày tát cho tao vài cái" của em Trang lắm :|
 
Ảnh của mẹ thằng nào đấy ??? U30 hay U40 ???
Thàng Tiết dạo này ghê nhể, lừa tình cả bà cô???? :|:|
 
Nào thôi report về 1 năm qua nhé, mk topic nhạt thì cuối năm cũng phải câu kéo 1 bài tạm đỡ nhảm nhí.

Năm nay tình hình lớp mình, nói là ko có thay đổi gì thì vô lí, mà nói là có nhiều biến chuyện thì càng nhảm nhí hơn :)

1, Về học tập trên lớp (mặc dù cái này tớ ít care đến nhất nhưng thôi nói trước cho lịch sự)

Năm cuối nên mọi người học hành tử tế hơn, thật sự là như thế, cái lũ học hành ít tử tế cho đến ko học hành gì thì lại toàn trên HAO ;))
Đội tuyển chiếm đến 4/6, tuy nhiên, so với tỉ lệ của 12Lý mọi năm thì con số này là bình thường, mặc dù tớ thấy là có một số ko lạc quan về tình hình này của đt cho lắm :p Đt Toán năm nay ko đc ai.

Trong 3 môn Toán Lý Hóa chính, vẫn nhận đc đầy đủ sự quan tâm của mọi người, trừ những giờ học Toán đã đc bổ sung bằng những lớp học thêm, mở ngoặc ra là cả Hóa nữa, nhưng tiết Hóa thì tử tế hơn. Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của Mai béo, bạch Đàn, cụ Hiền, tớ ấp ủ niềm tin là các bạn lớp mình hoàn toàn có đủ năng khiếu tự tin đăng kí thêm khối B,D nếu muốn. Tuy nhiên, tư duy logic của cô Địa mách bảo tớ rằng dự định thi Luật khối C của Thảo cũng như mong muốn đầu quân khối C của lớp mình sẽ ko thành.
Nếu nói về các bạn, thì tớ nhận thấy sự "hướng thiện" học tập của từng cá nhân, dĩ nhiên là tớ đang nói tình hình chung :)) Còn về điển hình trượt dốc năm nay, theo con mắt hoàn toàn khách quan của tớ mà nói, thì chính là tớ :)) tuy nhiên tớ ko đi sâu vào vấn đề này vì mọi người sẽ xúm vào : "Thôi ko sao" với lại "Cũng ko đến nỗi nào" /:) sốt cả ruột ^^



2, Ăn chơi:

Thôi quay sang ăn chơi nói chuyện cho nó đỡ buồn ngủ nào.
Đi chơi có 2 dịp : trung thu và 20/11.
Lần đi Trung thu thì đông đúc chật chội quá, mọi người hầu như ra đường góp vui, và góp tiền gửi xe là chính, ko mua bán đc gì. Mà thật ra cũng có nhu cầu mấy đâu, đã mua đc mấy cái trống con quay quay (mà tớ cũng ko biết gọi là gì) để như mọi năm hôm sau tới lớp điếc hết cả tai. Rồi sáng hôm sau, theo chỉ dẫn của tớ, Duy Quang và tớ đã đến trước trường mẫu giáo Hoa Sen, mua sạch súng phun nước ở đấy. Căn bản là đứa này ko biết đứa kia mua. Tớ đến trường gặp MTùng- MQuang chưa soạn văn bùng học, kết quả là có 4 đứa bùng học, vào cái phòng nhỏ nhỏ đối diện phòng GV tầng 3, chiến lợi phẩm mang về là túi bóng nước mà nghe nói là các em ý phải mất đến 40ph mới làm xong. Cuối màn thủy chiến vô đối ấy là kỉ niệm khó quên đối với Hà Lam Sơn, mà tớ xin phép ko nhắc lại nữa.

Còn vụ đến nhà các thầy cô nhân 20/11, thì đúng là lần đi rất vui, bản thân tớ thấy tiếc vì bận 1 nhóm khác nên ko đến đc nhà thầy Đạt và thầy Nghĩa. Nếu năm sau lớp mình còn gặp nhau đi nữa, nhất định sẽ lại đến đánh thức Thế Anh, qua trêu Mai béo \:d/

Tham quan : ko lần nào. Yêu phụ huynh vãi hàng ^^
Vụ đi tham quan thật sự là một câu chuyện dài nhiều bức xúc. Tuy nhiên do tính lằng nhằng nên chúng ta kết luận lại là ko đi tham quan nữa. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng mỗi lần có dịp nào xoè ra một cơ hội, lớp đều hớn hở hồi hộp hoan hỉ đón nhận, nhưng mọi cố gắng đều ko đạt đc mong muốn cuối cùng. Từ năm ngoái, cô Hương đã hứa với Trà là cho lớp thi ĐH xong đi Huế, phần nào đã vô tình (jk:p) thoả mãn bộ phận nhỏ du học sinh, tuy nhiên với tương lai trượt ĐH như tớ thì có thể buổi tham quan sẽ ... thiếu mất 1 (vài) người. Hehe ^^


3, Phần cuối chưa biết đặt tên là gì, thôi tạm coi nó là phần còn lại nhé ^^

Với sự chỉ đạo và làm việc của bí thư Khánh, tớ vui mừng thông báo là áo đồng phục đã sắp xong, cụ thể thì tớ lại ko biết, nhưng thôi cứ vui đã =D> Áo đồng phục được chọn là màu xanh lá, tuy nhiên, như mọi người đã biết, Young Spirit đã làm hỏng màu áo của lớp, thay vì màu xanh thể theo khoẻ khoắn mà tớ đưa ra, thì nó lại là một màu ... xanh lét thế nào ý. Anw, áo đang được sửa lại theo ý mọi người.
Còn vụ DVD hay VCD hay profile thì chưa đc khởi động lại, cái này tớ cũng xin ý kiến với bạn Khánh là nếu cậu thấy ko hợp lí thì làm đơn giản hơn thôi, hoặc bỏ luôn đi cũng đc. Bây h bạn là người quyết định rồi.

Bên cạnh đó, những trò chơi truyền thống của năm ngoái ko còn đc ưa chuộng nữa, cụ thể là năm nay nạn DSBA cũng như lướt ván ko còn thịnh hành, khổ thân Giang Loa lấy gì mà sống. Thay vào đó, Trần Dũng trở thành một thú vui tiêu khiển mới đầy hấp dẫn cho các bạn. Từ những lần cả hội xông vào đè đầu cưỡi cổ thằng bé, màn "cưỡng hiếp" tập thể, ngang nhiên và công khai ở nhà Phúc, rồi đến hôm sau mấy thằng lột đc áo TD ra nữa... tính đến giờ, ảnh sex của TD (ko có áo thôi, các bạn ở xa đừng hiểu lầm) ở máy tính của tớ đủ để in cho mỗi bạn trong lớp 1 kiểu ko trùng nhau ;))

Ko chỉ có vậy, bài thuyết trình về tình yêu trong sáng của bố HS đầu năm học đã mở đường chỉ lối cho 3 tình yêu thăng hoa trong HK1 này. Tuy nhiên, rất đáng hoan nghênh vì 3 tình yêu hồng rực ấy ko làm ảnh hưởng đến tình hình học tập của từng bạn, mà ngược lại các bạn cứ như là động lực của nhau ý ;)) Chi tiết hơn thì có bạn Lan cần mẫn học đội tuyển, vợ chồng MQ mang sách Toán ra học cùng nhau, còn ST thì dắt tay nhau đến lớp cô Nam để cô đem kể cho các lớp khác =)) Sau đó thì còn màn thất tình "bí mật" của TK nữa :p Tình hình bạn DQ thì thất thường và vô đối đến mức tớ ko report nổi, mà cũng chả biết đến đâu mà report :) đấy tình yêu tình báo thế là hết rồi.


Sau màn report, thường thường thì các văn bản họp như báo cáo ĐOàn cần có thêm phần phương hướng nhiệm vụ, nhưng do là từ bây h đến hết năm 2006 còn nhiều thời gian, để mọi người viết cái đấy vậy, xem mọi người hi vọng năm tới lớp sẽ ntn 8->
 
Mày lại nói xấu gì tao thế hả Kế định gây sự hả. Bà cô nào đâu, bằng tuổi bọn mình thôi mà
 
Hic hic, động chạm quá, ko nói ko đựoc :d Tớ đã yêu lần nào đâu ma bạn ly bảo tớ thất tình =)) ( thề có chúa, xin người cho bạn Ly đọc lại được những gì tớ viết trong blog [-o< )
Tớ là định tổng kết hoạt động của năm trong blog thôi, nhưng mà tí nữa post lại cho mọi người đọc :D
Quên : profile hơi trì trệ >:p Các bạn lần khần mãi, việc ai đã làm thì cứ thế mà làm thôi ( Ly nhỉ :D )
Áo đồng phục lớp thì có bạn Trà đưa ý kiến là sau khi sửa chữa thì ai đêm về nhà lấy, rồi muốn làm gì thì làm =))
Hôm nay đen đủi, kéo cả MTam đen cùng chứ. Năm cùng tháng tận, xui tí cũng đựoc, năm mới khởi đầu mới <:p
 
Một năm đáng nhớ, với nhiều niềm vui và ko ít điều ko vui ( nói giảm, nói tránh :p ) Năm cuối cùng của đời học sinh cấp 3 ( sao mà nhớ , nước mắt rơi lộp độp :(( )
Đầu năm 2006, mình vẫn học lớp 11. Ặc ặc, toàn chuyện nhạt nhẽo ( nhạt nhẽo từ cuối học kì 1, từ hồi thành lập trường rồi cơ ) nhưng mà vẫn chịu được. Học hành cũng tiến bộ ra phết ( tính ra vẫn đứng top 10 , lớp có 33 nên cũng ko có gì kinh lắm :D ) được cái học đều các môn, lại thích tìm hiểu nên cũng biết sơ sơ những cái cần phaỉ nhớ. Chẳng thế mà xem "đường lên đỉnh Olympia" cứ ngồi dưới mà chê mấy người thi " ngốc + dốt " ( ha ha =)) ) . Lúc đầu thấy các bạn thi + bản thân thích thể hiện =>nhiều khi trong đầu hơi điên điên ( cũng thích nên thi cho các bạn biết mặt ;)) ). Cơ mà thôi, nhỡ thua lại nhục " trường thể" lắm lắm. Thành ra muốn thi " Vượt qua thử thách ", nếu có mang tiếng dốt thì bản thân chịu thôi ( nhưng mà tin là sẽ thắng \:d/ ) câu hỏi dễ thôi mà. Tiếc một điều, dự định vẫn chỉ là dự định. Đã đặt bút viêt hồ sơ, đơn dự thi cả rồi nhưng phần nhìn ( tức hình ảnh thì chán:-s ). Ko phải mình xấu mà mình ko ăn ảnh ( chị bảo thế , tự thấy thế, yêu mình quá đáng ha =)) !). Nhưng các bạn yên tâm thế nào mình cũng sẽ thi bởi đây là một trong những điều mình muốn thực hiện trước 18 tuổi .
Tham quan Sapa. Đây là chuyến tham quan muốn được quên đi nhiều nhất. trước khi đi đã ko thoải mái rồi. Lại say xe, lại thất vọng vì mọi thứ ko như mình mong muốn. Cứ tưởng trên phim đẹp lắm, rộng lắm. Hoá ra đi tí đã hết. Về nhà vẫn một điều hay, hai điều vui ( toàn bố láo cả 8-} ) ko thì lần sau đừng hòng đi.Được cái từ đêm trên Sapa mà các bạn gần gũi hơn hẳn. Mà bây giờ ko tổ chức đi chơi thì thôi, tổ chức đi rồi thì các bạn cứ "thế này, thế kia". Thấy mà đau mắt, nếu các bạn muốn thì đi chơi riêng luôn đi, đi chung làm gì ( Ly nhờ ) :-l
Mới hôm nào vào đầu năm học còn đang lơ ngơ như bò đội nón 3:-o ~:> . Ko quen ai, thoắt cái đã biết mọi ngưòi. Mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong lớp của mình ( trong nhà của mình dấy ;)) ) Dường như mọi thứ có thể nói, có thể kể cho các bạn nghe rằng mình đang buồn hay đang vui. Mình nghĩ gi, mình là người thế nào, tính cách mình ra sao. Tất cả đều rõ ràng và chân thật, ko dấu giếm, ko giả tạo ( cảm ơn các bạn >:-D< ). Nếu đứng trước ngưòi lạ, mình ko bao giờ cho họ hiểu hết mình là thế nào thì đứng trước những người bạn của mình có thể "ngố", " ngây thơ"
, có thể " khìn".....Chỉ cần có những nguời bạn ở bên là mình đã cảm thấy sự yên tâm, rất nhiều .;)
Đầu năm học mình bị đau mắt đỏ ( đến trường đeo kính hơn VIP b-) ) Đựoc cái các bạn quan tâm, đùa thì vui chứ ko ai xa lánh ( ặc .... ặc..=)) )Quí một người nhiều hơn mọi người Nên thất vọng cũng vì một người hơn mọi người ( chuối thật :D ).
Đi chơi trung thu ( bạn Ly đã nói rồi, vẫn thích nói lại ). Đây là lần thứ hai đi chơi Trung thu, ngày trước toàn ở nhà, đón Trung thu với bố mẹ, họ hàng ( vẫn vui :)) ). Đưòng đông thật là đông, cơ mà cũng zdui :)) . Hôm sau hình như cũng lại đi chơi tiếp với bạn Thảo ( em Thảo dễ thương ;;) ) đi chơi Trung thu mà có bác ( chắc người Nhật ) cứ chụp ảnh đi theo ( thú vị thật ;)) ). Nói về cái này phải kể thật ( khoe luôn :p ) Mình rất hay đựoc xuất hiện trong máy ảnh của khách du lịch ( thề có chúa ) Lần đi bơi thuyền này, đi triển lãm này, đi học qua khách sạn này, đi chơi trung thu, ngay cả đi ăn bún chả ( ha ha =)) )
Sự kiện đáng nhớ + vui là nhận chức bí thư ( trước đấy bạn Ly có hỏi tớ nhưng tớ nói ko làm ) Đựoc các bạn tin tưởng tớ rất vui >:-D< . Thực ra công việc bí thư cũng ko có gì vất vả lắm, được cái rèn luyện giao tiếp, năng động hơn. Tớ chưa làm được gì nhiều lắm cho các bạn, nhưng nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy tự hào. Rằng mình dám làm và có trách nhiệm, khả năng thuyết phục của mình cũng ko phải kém.( gần đay nhất là mai các bạn sẽ đuợc đi chơi nhà Trần Dũng, \:d/ ) xa hơn là sửa đông phục và thu tiền đf (mệt nhoài ), đóng góp sách báo ủng hộ ( các bạn thật tốt vì đã tham gia 0:) ) Nhưng mà nói thật, sách của một số bạn vẫn ở nhà tớ ( người ta gọi là ăn chặn, ko cố tình [-o< )
20-11, lớp đi chơi, vui.......
Noel : Vui nhất trong mọi Noel ( mặc dù bận thi ) Cảm ơn các bạn vì những món quà ý nghĩa. Chẳng biết có phải vì tâm lòng của cá bạn mà trời ấm áp lên hẳn ( vì thế ít cơ hội sử dụng :D ) Cậu có biết nó có ý nghĩa to lớn thế nào ko ( một kỉ niêm cậu giành cho tớ :"> )
Thi học kì , tốt, ko có gì phải phàn nàn.
* kế hoạch năm 2007:
1) Học hành vẫn tiến bộ đều đều để năm sau ngoại thương thẳng tiến ( kể ra các bạn nghĩ mình sẽ học kĩ thuật nhưng mà mình ko thích và ko có khả năng, bạn sẽ làm tốt được việc mà bạn yêu quý, luôn thế 0:) )
2) Thi vượit qua thử thách ( nếu được chon <:p )
3) Biết kiềm chế bản thân, mình ko phải nhất và ko phải ai cũng làm theo ý mình. Mặc dù cung Sư tử thì ai cũng thế, hơi kiêu ngạo ( me too >:) ) tơ hiểu ra ko phải gì mình muốn đều có, ko phải cứ cho là đựoc nhận. Ko phải bạn ko yêu mà chỉ ko biết cách thể hiên ( tớ yêu quí cậu, thật lòng !tớ biết sẽ rất khó nhưng tớ tin tình yêu luôn đẹp với tất cả mọi ngừơi,với cậu và tớ ) Lúc này hãy cứ là chính mình đi đã, tương lai là phía trước ( người ta ko bao giờ hối tiếc những việc đã làm mà chỉ hối tiếc những việc chưa làm )
4).....
.....
n)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài của TK tớ đếm đc 3 chữ Ly, toàn là "Ly nói" với "Ly đã nói" =)) có vẻ như mình nhiều chuyện quá :">
Tớ hứa năm tới sẽ ít nói hơn ^^

Khánh cố nốt cái VCD-DVD đi nhé ^^
 
tình hình VCD và DVD rất rắc rồi đây, chưa viết xong profile nào cả, kiểu này chắc nghỉ tết viết thôi
 
trong bài bạn Ly, "Mai béo" là ai thía?
người ta ko bao giờ hối tiếc những việc đã làm mà chỉ hối tiếc những việc chưa làm
"náo", "náo":))

VCD-DVD gì đấy:D
 
Đáng nhẽ bài report này phải được thực hiện sớm hơn, song hôm nay mới đúng là tất niên, vả lại, với bản chất ham chơi ham ngủ ngày càng lộ rõ, bi h tớ mới có chút tgian rảnh để dẹp bỏ thói quen lải nhải hàng ngày để care hơn đến cái gọi là chất _ lượng _ topic _ lớp.
Vừa lên HAO xong, ko dám post bài này trực tiếp trên đấy, sợ mạng chập chờn rồi dis lúc nào chẳng hay thì toi công, thấy cái so called Profile của TK, thấy NA thắc mắc về nhân vật “Mai béo”, tự nhiên thấy mình có trách nhiệm tường thuật lại cho mấy đồng bào xa Tổ quốc nhưng diễn biến mới nhất, nóng hổi nhất của cái lớp chuyên Lý mà trong tgian gần đây, học hành đã trở thành một vấn đề ít được quan tâm nhất ( có suy bụng ta ra bụng ma quá ko nhỉ ? )
Để mở đầu cho cái gọi là báo cáo hay phóng sự này của tớ, tớ xin mạn phép đề cập đến nhân tố con người. Ai cũng phải công nhận đây là yếu tố quyết định, quan trọng nhất, rồi thì cũng dở hơi và tồi tệ nhất. Nhân tố con người ở đấy bao gồm, nhân tố lớn và nhân tố bé. Bé với lớn ở đây ko phải là về chiều cao cân nặng mà là về tuổi. Đùa từ nãy đến h mình lải nhải cái gì ý nhỉ? ^^ Ý tớ nói là nhân tố con người chia làm 2 loại, lớn tuổi và nhỏ tuổi. Đấy, ý tứ phải rõ ràng nghiêm chỉnh thế mới đúng phong cách học sinh cụ Hiền. Lớn tuổi thì gồm 11 người, chưa kể ban giám hiệu, nhưng con người đầy tài năng và vĩ đại đang ngày ngày dạy dỗ chúng ta. Công bằng mà nói thì các thầy cô năm nay ( và cả mọi năm nữa ) đều rất chi là tốt, nếu ko tính đến một số vấn đề nhạy cảm theo kiểu con ko thể tự làm được hết bài thi học kỳ Lý hay khả năng đỗ đại học của con vẫn bị hạn chế thì no problem. Hãy điểm qua các môn chính. Môn Lý, thầy Phúc tuy ko rành rọt về vấn đề học sinh hạng 1 hay hạng 2 nữa, nhưng theo lời kể của một số nhân chứng sống ( động ) thì những ngày ko thấy đội tuyển của thầy là những ngày trời ko mưa cũng chẳng nắng. Chưa tính đến sự hiệu quả của những tiết học khi mà có MTùng hay DLinh thì chúng ta làm được 7 bài, còn nếu vắng các bạn ý, lớp chỉ ì ạch ở con số 2, đôi khi tớ có cảm giác, chính các bạn ý mới là người dạy. Đùa chứ tớ vẫn thích ko có chúng nó hơn, dù nguy cơ bị gọi lên bảng chỉ để làm những bài thay số của tớ là rất cao. Thầy vẫn hiền như thế, theo cách riêng của thầy, giống như kiểu nhìn và im lặng khi chúng nó hấp diêm TD ngay trước mặt, như thế sợ mình là nạn nhân tiếp theo. Môn Toán, năm nay thầy Đạt có vẻ đã rút kinh nghiêm sâu sắc sau 3 năm dạy 0407. Thầy biết cách cai trị lớp hơn, theo cái xu hướng ko làm ai sợ, và có vẻ TD vẫn là tâm điểm mọi sự chú ý của thầy. Thầy mới chỉ vài lần ghi tên bạn ý vào sổ, theo cái cách mà thầy gọi đấy là làm gương cho các bạn khác. Về việc chấm và trả bài thì, 30 con người ngoan hiền của 12 Lý có thể tự hào rằng, nếu bạn làm được 100% bài KT của thầy, bạn có thể làm nên tổng thống ko biết chừng. Ko khó đâu, chỉ rất khó thôi. Đấy là phương pháp rất mỹ miều có tên là : rèn luyện, hay hiểu một cách thông minh hơn là, KT tất cả những gì bạn chưa được học, hoặc học mà ko nhớ. Tuy nhiên công bằng mà nói, điểm Toán học kỳ này của tớ có khá lên nhiều, vì thể theo thói quen bỏ ra ngày cuối cùng của năm để chấm 3 bài KT một tiết và một bài thi của nhiều hơn một lớp thì mức độ nhẹ tay nó thế nào. Cũng may mà thầy ko cho tớ có cơ hội kiện, chứ ko thì thú thật, tớ cũng ko hiểu tớ đã làm những gì để mà kiện T_T. Môn Văn, sự xuất hiện của một nhân vật quyền uy đầy sức mạnh mới, cô Mai. ( NA ạ :X ). Sức mạnh của cô nằm trong tiếng nói, cả trong cách cô thể hiện ra bên ngoài, ánh mắt và nụ cười. Tớ mới chỉ có 2 lần bị cô gọi là Thị Nở ( tất nhiên ko phải theo cái nghĩa mà các bạn đang nghĩ trong đầu đâu ). Còn Hải thì thôi rồi, thằng bé mới chỉ bị cô gọi là hâm, điên, dở hơi thôi. Cô dạy Văn theo cái gọi là mạch tư duy logic, tức là “ Vợ nhặt “ có ba nhân vật, nhân vật số 1 và số 2 cần care vì nó dễ thi. Trong nvật số 1 có 4 ý lớn, trong ý lớn thứ nhất có 3 ý nhỏ. Và nếu bạn có trót quên một trong ba ý nhỏ của ¼ ý lớn, thì bạn đã mắc vào cái tội tày đình “ nhiều lời ít ý”. Vì thế con người có điểm văn cao nhất lớp năm ngoái là tớ đây đành ngậm ngùi đứng ở top 20 của lớp về điểm văn, bởi lẽ VH là một sự logic có định hướng, và tớ ko có những cái đó ( JK ). Next, môn Anh, đây là môn học mà rất có thể, những dấu ấn trong những tiết học có thể trở thành giai thoại bất hủ của lớp. Từ việc người cha của Hamlet lù lù hiện lên, đến việc Hamlet thấy thế sợ quá nước mắt rơi lộp độp, đến việc thầy dạy cả lớp hát “ A Little love “ trong một buổi sáng lạnh lẽo của những ngày đông cuối năm. Bỏ qua việc thầy có hơi thiếu công bằng với tớ trong bài KT và một lần tớ lên bảng, phải công nhận rằng tớ thấy quý thầy, và nếu bỏ qua cả việc những tiết học của thầy là những tiết học mà mặt tớ và mặt bàn gần như hòa vào làm 1, thì thầy quả là wonderful. Nhất là khi thầy luôn nhắc nhở chúng ta, những học sinh yêu quý rằng, nói chuyện là một tội nghiệt thật nặng nề, và ko bao h là quá muộn khi con người ta muốn hướng thiện...Môn Hóa, trích dẫn lời mà em Ly viết cho tớ trong cái thiếp nó gửi tặng tớ nhân dịp SN: Chúng ta phải chấp nhận một sự thật là việc thầy Thế Anh ko được dạy lớp chỉ vì thầy là Giáo_viên_hợp_đồng_ko_già, và thế là thay vì việc có thể ngắm cái đồng hồ mạ vàng của thầy mỗi ngày, chúng ta đành phải ngồi nhìn cô Thu soi từng cháu học sinh. Trong một lần ít ỏi hai mẹ con tớ bất đồng quan điểm là khi mẹ tớ muốn tớ đi học thêm Hóa, còn tớ ko muốn vì tin tưởng cô Thu, tớ đành thừa nhận rằng trong TH ấy, tớ đã sai, và mẹ tớ hoàn toàn đúng. Môn Sinh, chỉ là môn phụ ý mà, các bạn cần care làm gì, rồi ra các bạn sẽ trở thành những nhà vật lý lỗi lạc, tuy nhiên hãy nhớ rằng, các bạn cần đọng lại trong mình những cái gì cơ bản nhất, tinh túy nhất, trong mọi lĩnh vực của thời đại. Từ việc cà phê ngon là cà phê cứt chồn, đến 3 nguyên tắc vàng của đỗ ĐH : học đồng bộ - ..... - ko yêu ( xin lỗi, do năng lực có hạn mà tớ quên mất khúc giữa ). Thày luôn luôn muốn chứng tỏ cho hs một chân lý sống còn rằng, một kỹ năng cực kỳ quan trọng của một người có năng lực, đó là đọc thật nhanh mà ko vấp, trong điều kiện nhanh đến mức ko ai kịp nghe và hiểu gì, và trong hoàn cảnh mà cái bạn đang đọc là một đống hỗn tạp và rối tinh mù.
Có lẽ 6/11 là đủ để hình dung ra nhân tố lớn. Vậy hãy tiếp tục với nhân tố nhỏ.... ^_^
Có 30 nhân tố nhỏ, và nếu vẫn cứ cái kiểu lải nhải dài dòng này thì có lẽ sẽ đến sang năm, tớ đành mạn phép lược bớt và tóm gọn vào mấy mục chính :
Tình yêu tình báo : 3 đối của lớp mình, nếu ko tính một vài lần trục trặc, thì nhìn chung là vẫn tốt. các bạn ý đang cố CM cho chân lý của bố HS : TY là động lực học hành....
Học hành : những tưởng là vấn đề quan trọng nhất trong năm nước sôi lửa bỏng này. Nhưng có vẻ nước thì đã bắt đầu sôi nhưng chúng ta ko sợ, vì chúng ta ko phải là là gà. Các bạn ( bao gồm cả tớ ) vẫn cứ phởn lắm. Phởn theo cái cách của riêng từng người. Với MĐức, phởn là khi trong h ra chơi 20’, bạn ngồi chơi những 5’ và làm BT trong 15’ còn lại. Với tớ, là khi tớ nộp bài văn sớm trước 25 phút vì biết rằng mình ngồi thêm cũng vô tích sự, là khi làm bài Sử trong tâm trạng trên 5 là thắng lợi. Còn với em Ly, em ý học từ 2h – 6h sáng và rồi ngủ từ bấy đến lúc dậy muộn để kịp làm bài thi. Quan trọng gì, đời còn tươi lắm !!!
Chơi bời : cái này nhường cho bạn Ly sau vụ đi ăn tất niên nhà Trần Dũng
Lớp mình năm nay tuy có vui song ko bằng năm ngoái, vì cảm giác các bạn hơi separated. 6 bạn đội tuyển hầu như chẳng xuất hiện ở lớp, 3 couples nữa là 6 người, còn lại thì chưa kể một số bạn như double Quang “ hay ốm”, thế là lớp còn lại khoảng 15, chỉ đủ cho một màn với Trần Dũng vào mỗi h ra chơi.
Thôi, mỏi tay rồi, report theo kiểu đầu to đít teo thế này, bạn nào có cho nó to be continued thì mời ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc, chồng yêu cho em yêu đính chính là cái vụ 2h-6h của em chỉ là hôm trước hôm thi Lý-Hoá thôi. Ngủ từ 10h, đến sáng 2h dậy học HOá đến 6h, kết quả là Hoá làm đc nhưng Lý thì thảm hại :)
 
Quên ava của thằng Tiểu Tiết là ảnh con mẹ hàng cháo đầu ngõ nhà nó đấy
chắc thằng TT hay quịt tiền nên bị ả truy sát 8-X:
 
đính chính làm gì cho mệt hả vợ :p có những cái hiểu nhầm vẫn hay hơn. Có những sự thật ko bao h nên biết :)
Aw, đề nghị bạn Kiến ko làm loãng topic. Spam thì thoải mái thôi nhưng đúng chủ đề một chút chứ. Theo kiểu chào cả nhà tớ là Phương kiến. Chào thêm lần nữa để đi ra. Nhớ nhé :x
 
Back
Bên trên