TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ừ NA ạ, cái chữ ký của tớ còm một vế nữa : hãy biết trân trọng và yêu thương những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn. Hãy nhớ về những người khác bởi những kỉ niệm về họ chứ ko phải vì chính bản thân họ, vì họ rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Tất cả rồi sẽ chỉ như hương sen mùa hạ .... Lâu lắm mói thấy có một đống lý thuyết mà mình cảm thấy ít sáo rỗng :)
 
bao giờ mới viết xong report, và opening statement???
 
Another statement?

Topic đc mấy hôm đặc bão hoà rồi lại loãng. Thế mới biết là có những cái ko thể ép buộc :)

Bây h tớ ngồi đọc lí thuyết Lý, lần đầu trong mấy năm qua. Bây h mọi người thỉnh thoảng thấy tớ chơi nhiều thì tát cho tớ vài cái nhé. (đang đinh bảo thấy tớ lười, nhưng mà như thế thì ăn tát nhiều quá)
 
Thôi tao k bình phẩm gì câu nói của em, chỉ có điều, em còn nhớ cái hồi trước tao nói ko?
"Bây giờ mọi người mà thấy tớ nói bậy<cái từ gì thì tao ko nhớ, nên thay vào bằng chữ "bậy" thì mọi người tát cho tớ một cái nhé."
=))
Đời là nó hài kịch lắm em ạ. Cứ từ từ rồi sẽ thấm dần. Nó tát cho mình vài phát thì mới tỉnh, chứ bạn tát thì chưa ăn thua gì đâu.
Opening Statement chứ không phải Personal Statement. Cái OS kia là cho Mock Trial :"> Được giao cách đây ~2 tháng, bây giờ mới ngó tới, vì trong khoảng 1,2 tuần nữa là sẽ có meeting :">
Còn Book Report là Personal Reaction =)) Nhiều thể loại wa' đi T___T
 
Cái câu của tao là dựa trên câu của mày mà Trang :p
Nhiều lúc, cũng muốn chờ để đời tát cho vài cái cho tỉnh, nhưng mà sợ đau vẫn chưa dám thử :)) với lại chẳng lẽ lại chờ 8-|

@ Thảo : Mày thì bị ăn tát vì tội cục súc con ạ ^^
 
Ngồi ở nhà đợi đến thứ 2 đi học với các bạn đây, tiện thể hỏi luôn Thảo Ly xem bây h tổ 1 ngồi ở dãy nào để tớ đến sớm còn đặt cặp cho đúng chỗ. Hôm nay ở nhà làm được bao nhiêu chuyện, dọn dẹp hết đống sách vở và nhiều thứ vẩn vơ khác, lôi hết đống sách Toán Hóa cất kín trong tủ trên tầng xuống phòng mình để, thế là đủ để bắt đầu 1 quá trình mới, để còn đuổi kịp các bạn kiến thức Đại học đầy mình ở lớp :D để bố mẹ còn yên tâm.
Vẫn thấy mình hạnh phúc vì còn đầy đủ 3 điều kia, chỉ là ko vui vẻ thôi!
 
Ngày đặc biệt, mình điểm cao nhất lơp (đương nhiên ko phải thực lực rồi :D) dù là môn Sinh :))
 
Cái câu của tao là dựa trên câu của mày mà Trang:p
đú đởn mà còn cười duyên [-(
Lan: em sao lại không vui vẻ ;;) Nhìn ava với cái status kìa ;;)
Thảo : mẹ ơi sao mẹ để con Ly nó chửi thế XDb-)
 
Vì ĐT cuối cùng chọn 6 người chứ ko phải 10 người em ạ. Mà post bài ở blog đúng là khó khăn thật, ko biết đã thử đến chục lần chưa nữa.
 
Ngồi ở nhà đợi đến thứ 2 đi học với các bạn đây, tiện thể hỏi luôn Thảo Ly xem bây h tổ 1 ngồi ở dãy nào để tớ đến sớm còn đặt cặp cho đúng chỗ. Hôm nay ở nhà làm được bao nhiêu chuyện, dọn dẹp hết đống sách vở và nhiều thứ vẩn vơ khác, lôi hết đống sách Toán Hóa cất kín trong tủ trên tầng xuống phòng mình để, thế là đủ để bắt đầu 1 quá trình mới, để còn đuổi kịp các bạn kiến thức Đại học đầy mình ở lớp :D để bố mẹ còn yên tâm.
Vẫn thấy mình hạnh phúc vì còn đầy đủ 3 điều kia, chỉ là ko vui vẻ thôi!

em yên tâm, rồi em sẽ lại vui vẻ nhanh thôi, và sẽ nhanh chóng kịp các bạn nữa. Cố thêm môn Toán là được mà :) Aw, ko cần ngồi đúng chỗ đâu, cứ ra chỗ nào xôm mà ngồi :p
 
Không có ĐT thì mày với MT vẫn quấn quít được cơ mà. Mà mày thông minh chăm chỉ, bắt kịp các bạn là không khó đâu \:D/ Lan siêu nhân cố lên :D
 
Đề nghị Phương kiến ko nói xấu sau lưng nhé, coi chừng cẩn thận kẻo thu lại USB bây giờ, hàng cháo cái gì. Spam lung tung. Cái ảnh này bạn trà đoán đúng rồi. Phương kiến cẩn thận ko trực nhật 2 tuần đó
 
Back
Bên trên