TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hôm nay chả phải ngày ngu ngốc nhất trong tuần mà là ngày ngu ngốc nhất trong năm :((
:((Thứ sáu ngày 13 :((
8-} 8-}
Không biết trốn trong nhà rồi thì nó có lành không, từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện 8-}
Không, phải là cả cái tuần này là cái tuần ngu ngốc, bỗng nhiên nhận ra một số điều không như mình tưởng, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân một cách vô cớ
Mong mai sẽ khá hơn
 
đội ngũ cán bộ à ...
Kitơ là lớp trưởng, tiếng nói của quần chúng, mà cũng phải thôi, làm gì có ai lại hùa theo nhiều phe như bạn ý, để bạn ý làm lớp trưởng chả ai tranh chấp gì nữa, vì trong tiếng nói của bạn ý có tiếng nói của tất cả mọi người mà :D ( cái này là thầy Hiền bảo thế , chỉ có điều tớ ko tin lắm cái công thức đỗ ĐH của thầy. Rất tiếc tớ chỉ nhớ được cái thứ 2 và thứ 3, mà cái thứ 3 tớ lại ko làm được nên ....)
Lớp phó thì, về thực quyền vẫn là DLinh, tuy nhiên về hiến pháp mà nói thì thằng bé chả có danh phận gì. Tuy nhiên có vẻ nó đã bớt lộng quyền hơn năm ngoái, bởi có lẽ sau cả năm ròng bị nó thống trị, bọn chim lợn đã ko còn hứng thú thiết tha gì nữa. Vả lại núi cao thì có núi cao hơn, nghe đâu Dlinh sợ bị vạ ở đội tuyển do Hùng cô phụ trách. QTrung thì có quyền lực về danh nghĩa, nhưng bạn ý bảo bạn ý ko phải là lớp phó vì bạn ý bảo chả ai nghe ( gì chứ TPhúc bảo còn chả nghe nữa là .... )
Còn tân bí thư lớp ta năm nay là TKhánh. Thôi ko dám lạm bàn gì thêm về nhân vật này, miễn là làm cho nhanh cái đp :p Chỉ lưu ý TK là nếu cậu đi hỏi từng người xem họ thích màu gì, thì tốt nhất là đợi đến khi thi ĐH xong hẵng nghĩ đến chuyện may đp lớp. Nói nghiêm túc đấy ( hỏi ai chứ hỏi Trần Dũng thì thà hỏi cái đầu gối còn hơn )
Phó bí thư năm nay là Ptùng. Cái thằng chân tay đi thay đầu óc. Nó dám đánh đập dã man thậm tệ ban kiểm phiếu thì đủ hiểu thằng đấy chán sống thế nào. Biết thế thì ....
Vợ chồng Sơn - Trà được hai suất trong BCH. Cái này thì phải nói là lỗi của Thảo, vì hình như Thảo nhầm Ly với Trà. Nhưng cũng chả sao, dù sao vợ tớ cũng muốn nghỉ ngơi :p
Vị trí cuối cùng thuộc về Trần Dũng. Thôi thì chả phải nói gì nữa, chỉ riêng việc thằng bé đứng lên, ko nói gì đã đủ xôm trò lắm rồi.
Trang à, đấy là những " bộ mặt vàng " của lớp mình năm nay đấy. Mày có ý kiến gì ko ? :x
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Hôm nay chả phải ngày ngu ngốc nhất trong tuần mà là ngày ngu ngốc nhất trong năm :((
còn câu này là câu hay nhất trong ngày. Hôm nay chơi double 7 luôn. Mình ko hiểu sáng nay ăn gì mà ngu ngốc thế, tự nhiên đang ngồi chỗ tránh được bác Mai lại chui ra đúng tầm tay của bác ý. Cả h ngáp đến cả chục cái mà ko dám gục mặt xuống bàn mà ngủ. Tự nhiên tớ lại thấy tiếc quyển vở văn. Cần gì 200 trang. Một nửa là đủ rồi. Tự nhiên thấy nhớ cô Hoài Thành. Điểm văn năm nay rớt tự do rồi :((
Thêm 2 tiết địa ngục của thầy Phúc. 2/6 tiết của thầy. Nếu Gv nào cũng như thầy thì chắc là biển vàng biển bạc của chúng ta, có đào cả ngàn vạn tấn muối lên, mix vào h học của thầy cũng ko đỡ nổi. Mình chợt thấy ko hiểu cái trí tuệ của mình nó bằng con gì. Học dao động cơ bao nhiêu lần, mà đến lúc học lại vẫn như mới. Mà có phải mình mình thế đâu. Chả hiểu học để làm gì. Tự nhiên thấy việc mình xin đổi thầy Đạt là việc làm vô ích. Bởi có đổi cũng chả thể vực nổi cái thảm cảnh năm nay. Ko hiểu đến lúc gần thi tình hình có đỡ ko, chứ cứ thế này thì buồn quá. Ngồi trong lớp tiết nào tiết nấy mắt giật giật, muốn làm việc có ích hơn mà ko nổi. Lại còn tiết Sinh nữa chứ. Ko hiểu thầy tận tình bỏ ra mấy tiết chữa bài để làm gì trong khi mà thầy repeat lại nguyên văn cái đống sách của thầy, với một tốc độ như để chứng mình với thiên hạ rằng, tôi biết đọc nhanh ? Xem ra bi h chỉ có Tiết Toán là có vẻ đỡ nhất, ngồi làm mấy bài trong đề cương, thỉnh thoảng hỏi lại thầy Đạt xem làm thế này được chưa? Thầy cũng chả bắt hs phải nghe thầy giảng, miễn là học toán. Ngoài ra với tớ thì còn h Sử, ngồi nghe về Gocbachop với Tưởng Giới Thạc, cũng có hiểu thêm chút ít. Giờ GDCD thì còn ngồi ngắm cô :D. Còn lại thì :((
Ngày mai, lại thêm 2 tiết Anh. Ko biết mai có nên sốt dịch hay ko?
 
Đi hỏi ý kiến chỉ là chính sách mị dân thôi bạn ah :D kết luận chung thì vẫn đem đến lớp 2 màu được lựa chọn nhiều nhất. Nói chung ngày hôm nay là ngày vỡ "kế hoạch" :)) Định thế này rồi mà ngủ nướng quên mất.
Ngày hôm nay nhận được bài văn, ban đầu cứ tưởng 8 bài văn, làm mình sướng hụt :(( :(( Ngày hôm nay cũng là ngày chỉ số yêu đời của mình xuống thấp nhất <10 % :-s Sao cuộc sống lại rối ren, phức tạp làm mình khó xử quá. Cái mình muốn nói thì ko được nói, thích thì ko được làm. Ước chi lúc đấy mình ở đâu một mình, một mình thôi trong khoảng 1 tháng 0:)
Ngọc : Tớ có lúc giống cậu 0:) , cách tốt nhất tớ làm là giảm sự hi vọng xuống một ít, cởi mở hơn một ít thỏa mãn với gì mình có hơn một ít :) Bởi người ta vẫn nói hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều đấy. Còn tính khí thì cũng có người này, người kia, cứ ai giống mình ( tớ) thì chủ nghĩa cái tôi cao lắm, thường ít khi chịu nhường nhịn. Thế nên nhiều lúc cả hai bức xúc, ko giải quyết được, bế tắc => lạnh nhạt dần. May mà sự quan tâm ko giảm sút :x (chỉ bằng ánh mắt thôi, ko cần nói :D :x )
Phải công nhận mình thật dũng cảm, vị tha :))
 
Em hỏi tí, chị Lan có học đội tuyển đúng ko :( hum nọ chị bảo em thế, mà sao hum nay ko đi học... :( làm em cứ tưởng có chị nào chứ...:( làm cả cái lớp gần chục thằng + thầy mà có vỏn vẹn 3 đứa con gái :(:(...
Hum nay có 1 anh trong đt rât ư là thú tính...:)) em chưa kịp hỏi tên :))...

@ chị Ly: chị ơi trong cái laptop của chị năm ngoái ý có nhạc hàn ko chị :x, em thấy cả 1 đống nhạc đấy :x nếu có thì buzz em nhá :x send cho em mấy cái :x
 
Uh thôi thì hôm nay thứ 6 ngày 13 tớ điểm Văn kém nhất lớp :| Đành là bài 15ph tớ ko học tí nào, cũng ko nghe giảng (bùng đi mua súng phun nước /:) ) nhưng bài 1 tiết mà cô chấm thế này /:) thật là bất ngờ :eek:

Cô phê tớ là ý ko sáng, văn diễn đạt kém /:) tuy nhiên đến tiết 3 tớ phần nào hiểu ra có khi đấy là hậu quả 2 năm học cụ Hiền :|
5 điểm Văn đầu tiên trong đời :| incredible :eek: unbelieveable 8-} and unchangeable :((

0:)

Tình hình là tớ sắp mất giọng rồi, mai ko nhớ có ktra GDCD ko để nghỉ thôi =; mẹ tớ đồng ý rồi :x em xin lỗi chồng nhé :-$ em ngàn lần xin lỗi chồng chồng ạ :-s em hư lắm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi 8-| em đã biết cực hình chồng phải chịu đựng qua những tiết học anh Đàn mà em vẫn nghỉ :( ko mang con đến chơi với chồng :-s chồng yêu em cố chịu đựng 2 tiết học với Đàn nhé, mang sách vở truyện tranh ra mà học >:-D< chồng yêu em học cho cả phần em với :p em là em ko hợp với các chấm bài của chị Mai [-( [-x [-x b-( b-(

@ Phương : Tất cả đống nhạc của chị để trong mp3 :-s (vì nặng máy) mà mp3 của chị hỏng rồi :(( :(( :(( Em thử hỏi cái Lan luôn xem nó còn trong mấy cái máy nhà nó ko 8-| chắc nó còn nhiều đấy :)
 
Uh thôi thì hôm nay thứ 6 ngày 13 tớ điểm Văn kém nhất lớp :| Đành là bài 15ph tớ ko học tí nào, cũng ko nghe giảng (bùng đi mua súng phun nước /:) ) nhưng bài 1 tiết mà cô chấm thế này /:) thật là bất ngờ :eek:

Cô phê tớ là ý ko sáng, văn diễn đạt kém /:) tuy nhiên đến tiết 3 tớ phần nào hiểu ra có khi đấy là hậu quả 2 năm học cụ Hiền :|
5 điểm Văn đầu tiên trong đời :| incredible :eek: unbelieveable 8-} and unchangeable :((

0:)

Tình hình là tớ sắp mất giọng rồi, mai ko nhớ có ktra GDCD ko để nghỉ thôi =; mẹ tớ đồng ý rồi :x em xin lỗi chồng nhé :-$ em ngàn lần xin lỗi chồng chồng ạ :-s em hư lắm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi 8-| em đã biết cực hình chồng phải chịu đựng qua những tiết học anh Đàn mà em vẫn nghỉ :( ko mang con đến chơi với chồng :-s chồng yêu em cố chịu đựng 2 tiết học với Đàn nhé, mang sách vở truyện tranh ra mà học >:-D< chồng yêu em học cho cả phần em với :p em là em ko hợp với các chấm bài của chị Mai [-( [-x [-x b-( b-(

@ Phương : Tất cả đống nhạc của chị để trong mp3 :-s (vì nặng máy) mà mp3 của chị hỏng rồi :(( :(( :(( Em thử hỏi cái Lan luôn xem nó còn trong mấy cái máy nhà nó ko 8-| chắc nó còn nhiều đấy :)
 
Uh thôi thì hôm nay thứ 6 ngày 13 tớ điểm Văn kém nhất lớp :| Đành là bài 15ph tớ ko học tí nào, cũng ko nghe giảng (bùng đi mua súng phun nước /:) ) nhưng bài 1 tiết mà cô chấm thế này /:) thật là bất ngờ :eek:

Cô phê tớ là ý ko sáng, văn diễn đạt kém /:) tuy nhiên đến tiết 3 tớ phần nào hiểu ra có khi đấy là hậu quả 2 năm học cụ Hiền :|
5 điểm Văn đầu tiên trong đời :| incredible :eek: unbelieveable 8-} and unchangeable :((

0:)

Tình hình là tớ sắp mất giọng rồi, mai ko nhớ có ktra GDCD ko để nghỉ thôi =; mẹ tớ đồng ý rồi :x em xin lỗi chồng nhé :-$ em ngàn lần xin lỗi chồng chồng ạ :-s em hư lắm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi 8-| em đã biết cực hình chồng phải chịu đựng qua những tiết học anh Đàn mà em vẫn nghỉ :( ko mang con đến chơi với chồng :-s chồng yêu em cố chịu đựng 2 tiết học với Đàn nhé, mang sách vở truyện tranh ra mà học >:-D< chồng yêu em học cho cả phần em với :p em là em ko hợp với các chấm bài của chị Mai [-( [-x [-x b-( b-(

@ Phương : Tất cả đống nhạc của chị để trong mp3 :-s (vì nặng máy) mà mp3 của chị hỏng rồi :(( :(( :(( Em thử hỏi cái Lan luôn xem nó còn trong mấy cái máy nhà nó ko 8-| chắc nó còn nhiều đấy :)
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Vợ chồng Sơn - Trà được hai suất trong BCH. Cái này thì phải nói là lỗi của Thảo, vì hình như Thảo nhầm Ly với Trà. Nhưng cũng chả sao, dù sao vợ tớ cũng muốn nghỉ ngơi :p
Vợ chồng ST có 2 ghế, lại thêm mẹ làm trưởng ban PH thì cái nhà này quyền lực quá còn gì :))
Tuy nhiên, số phiếu 15 có 2 người là em với Mai Tùng cơ chồng ạ :)) :)) :))
 
Trương Trọng Khánh đã viết:
Còn tính khí thì cũng có người này, người kia, cứ ai giống mình ( tớ) thì chủ nghĩa cái tôi cao lắm, thường ít khi chịu nhường nhịn.
Phải công nhận mình thật dũng cảm, vị tha :))
Ít chịu nhường nhịn mà bị HÙng cô nó đánh suuốt ngày chả dám ho he
rồi vị tha kiểu gì mà đợi tao đánh HÙng cô thì nhảy vào ăn hôi
rồi thì lại dũng cảm kiểu gì mà thằng Hùng cô ngồi dậy đánh trả cả tao lẫn mày thì mày lại chạy mất:)) :)) :))
mà làm áo nhanh lên chứ, cẩn thận đến khi tao về vẫn chưa có áo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vu Thanh Tung đã viết:
To co y kien: tai sao ban Mai Ly lai post dc 4 bai lien tiep the:-/
Vì bạn ý là VIP:eek::)):))b-)

@Ly: đấy cũng có thể gọi là "hack" đấy;;), theo 1 cách nào đó:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao cai BCH nó' nham nhở thế =)) Thôi bí thư thì k bàn luận, phó bí thư thì cũng thôi nốt, nhưng Sơn thì =)) Trần Dũng nữa chứ =))=))
Tuy nhiên, cả 5 bạn đều là các bạn dễ thương mà mình quí cả ;;)>:-D<
 
Vu Thanh Tung đã viết:
To co y kien: tai sao ban Mai Ly lai post dc 4 bai lien tiep the:-/
Nghệ thuật cả đấy bạn ạ ;;) Nhưng bạn là ai mò vào đây thắc mắc thế :-/

@ Trang : Lớp toàn người dễ thương thôi mày ạ :)) BCH năm ngoái còn dễ thương hơn :p

Hôm nay nghỉ học ở nhà sung sướng quá :x nhớ và mặc cảm với chồng con :p
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nghệ thuật cả đấy bạn ạ ;;) Nhưng bạn là ai mò vào đây thắc mắc thế :-/

@ Trang : Lớp toàn người dễ thương thôi mày ạ :)) BCH năm ngoái còn dễ thương hơn :p

Hôm nay nghỉ học ở nhà sung sướng quá :x nhớ và mặc cảm với chồng con :p
thôi nể bạn có ava khá bắt mắt và trong topic bóng đá có công chửi thằng Kim Tin, tớ thay mặt lớp Lý tha thứ vụ vượt rào vào lớp lý spam0:)
thôi thì cũng để trả lời câu hỏi của bạn: khả năng spam nhiều bài 1 lúc tớ tạm gọi là " luyện chưởng"
bất cứ ai trong topic này đền có thể luyện chưởng đến khi nào chán thì thôi
nhưng ko thể để mấy bạn A2 biết cách làm đc. Các bạn ko cần làm thì topic của các bạn cũng dài hơn gấp đôi của bọn tớ rồi:)) :))
các bạn mà có thêm cái này thì sẽ là hiểm họa cho HAO
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao cai BCH nó' nham nhở thế =)) Thôi bí thư thì k bàn luận, phó bí thư thì cũng thôi nốt, nhưng Sơn thì =)) Trần Dũng nữa chứ =))=))
Tuy nhiên, cả 5 bạn đều là các bạn dễ thương mà mình quí cả
__________________
@ Trang : đội hình ban chấp hành này bọn tớ đã tiên đoán từ năm ngoái rồi
khi mà TD như dự đoán đc bầu làm đội xung kích:)) :))
chắc chúng nó thấy sẽ hài hước và nhí nhảnh hơn khi cho cả TD lẫn HS vào BCH:)) :))
cũng ko tệ đúng ko?=D> =D> nhưng mà BCH mà ko làm đc cái áo đồng phục lớp thì liệu hồn đấy/:) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm đf thì ai chả làm đc, cái quan trọng là nhớ làm đc cái áo đf ''ra hồn'' đấy /:)

Với lại, còn cái vụ VCD lớp - DVD ảnh - Yearbook nữa đấy [-(

Nghĩ lại, tớ thương Khánh lắm :(( BCH của Khánh có TD với PTùng đc cái ăn nhiều, chim lợn nhiều, phá hoại nhiều :-s Trà với HS thì cứ tung tăng tung tẩy đi với nhau ;;) còn lại mỗi Khánh :(( thôi lớp trưởng bí thư chịu khó vậy nhé >:-D< cố lên Khánh ơi :D
 
Hì, rôm rả quá...
@ TKhánh : tớ thì tớ ko nghĩ là Khánh có lòng vị tha hay cao thượng chi đâu. Nếu cao thượng vị tha phải là tớ, cậu sẽ chả tìm nổi ai đợi cậu 40 phút để nghe một câu nhăn nhở là "tớ ngủ dậy muộn" và rồi đợi thêm 40 phút để cậu hoàn thành nốt cái công cuộc muộn màng của cậu. Tuy nhiên khả năng chim lợn cũng khá, theo kiểu thỉnh thoảng động phát ý.
@ Trang : BCH mỹ mãn. Hôm nay nhìn vào cái bảng màu của Trọng Khánh, Thấy Hoàng Sơn kêu là thích làm đp lớp màu trắng hoặc đen, Trà ghi là giống Hoàng Sơn, còn Trung ghi là giống Trà. Tất nhiên vợ chồng cựu bí thư thì giống nhau :x Nhưng mà tân bí thư xem ra lại thích màu khác, nên vẫn chưa quyết được :(
@ vợ : chồng đã quá quen với việc bị vợ bán cho các thầy các cô, mà toàn là các thầy cô ngoại hạng cả. Sáng nay chồng đến lớp với vết thương trên trán mà theo các em chim lợn thì là chảy máu do bị đập vào cái gì cưng cứng của một anh nào đó ( trong khi đó lý do bị chảy máu cũng ko kém phần tế nhị ), rồi thì tiết thể dục chồng bị con les đuổi như đuổi vịt ý ( mà nó cầm gậy nó đuổi chứ ). Rồi thì tiết toán Kiên lên ngồi với chồng ( thằng bé hôm nay hơi mát ). Tiết Anh thì thầy xách chồng lên bảng làm bài chia động từ cho thầy, và sau khi vô tình làm đúng tất cả, được thầy khen tốt quá, giỏi quá, y như đáp án v.v.... chồng về chỗ. Hôm nay thì thầy nhận thầy chấm sai cho chồng cái bài điểm miệng mà lần trốn tiết trước của vợ chồng phải lên bảng rồi, nhưng rốt lại thì chồng em vẫn đành ngậm ngùi ôm con 9 đấy, thầy chỉ cười thôi em ạ ( ngớ ngẩn và ngu ngốc ). Rồi thì tiết 5 thầy bảo thầy đi họp, vứt lớp ở lại làm BT, với sự tin tưởng sâu sắc vào cái bản chất tự nhiên tốt đẹp của lớp mình ( cái này gọi là nhầm sâu sắc ). Sau 45 phút ko thấy thầy quay lại, các bạn kết luận cho một câu thầy lừa chúng ta, rồi 1,2,3 tếch. Một ngày nhạt nhẽo ko thể thương nổi. Thầy còn nhầm con của chúng mình là con chuột nữa cơ :((
P/S : tớ ko thể ngờ chị mai chỉ đánh giá bài vắn tiết của tớ có như thế. unbelievable...:((
 
Hì, rôm rả quá...
@ TKhánh : tớ thì tớ ko nghĩ là Khánh có lòng vị tha hay cao thượng chi đâu. Nếu cao thượng vị tha phải là tớ, cậu sẽ chả tìm nổi ai đợi cậu 40 phút để nghe một câu nhăn nhở là "tớ ngủ dậy muộn" và rồi đợi thêm 40 phút để cậu hoàn thành nốt cái công cuộc muộn màng của cậu. Tuy nhiên khả năng chim lợn cũng khá, theo kiểu thỉnh thoảng động phát ý.
@ Trang : BCH mỹ mãn. Hôm nay nhìn vào cái bảng màu của Trọng Khánh, Thấy Hoàng Sơn kêu là thích làm đp lớp màu trắng hoặc đen, Trà ghi là giống Hoàng Sơn, còn Trung ghi là giống Trà. Tất nhiên vợ chồng cựu bí thư thì giống nhau :x Nhưng mà tân bí thư xem ra lại thích màu khác, nên vẫn chưa quyết được :(
@ vợ : chồng đã quá quen với việc bị vợ bán cho các thầy các cô, mà toàn là các thầy cô ngoại hạng cả. Sáng nay chồng đến lớp với vết thương trên trán mà theo các em chim lợn thì là chảy máu do bị đập vào cái gì cưng cứng của một anh nào đó ( trong khi đó lý do bị chảy máu cũng ko kém phần tế nhị ), rồi thì tiết thể dục chồng bị con les đuổi như đuổi vịt ý ( mà nó cầm gậy nó đuổi chứ ). Rồi thì tiết toán Kiên lên ngồi với chồng ( thằng bé hôm nay hơi mát ). Tiết Anh thì thầy xách chồng lên bảng làm bài chia động từ cho thầy, và sau khi vô tình làm đúng tất cả, được thầy khen tốt quá, giỏi quá, y như đáp án v.v.... chồng về chỗ. Hôm nay thì thầy nhận thầy chấm sai cho chồng cái bài điểm miệng mà lần trốn tiết trước của vợ chồng phải lên bảng rồi, nhưng rốt lại thì chồng em vẫn đành ngậm ngùi ôm con 9 đấy, thầy chỉ cười thôi em ạ ( ngớ ngẩn và ngu ngốc ). Rồi thì tiết 5 thầy bảo thầy đi họp, vứt lớp ở lại làm BT, với sự tin tưởng sâu sắc vào cái bản chất tự nhiên tốt đẹp của lớp mình ( cái này gọi là nhầm sâu sắc ). Sau 45 phút ko thấy thầy quay lại, các bạn kết luận cho một câu thầy lừa chúng ta, rồi 1,2,3 tếch. Một ngày nhạt nhẽo ko thể thương nổi. Thầy còn nhầm con của chúng mình là con chuột nữa cơ :((
P/S : tớ ko thể ngờ chị mai chỉ đánh giá bài vắn tiết của tớ có như thế. unbelievable...:((

----------

Thảo mất đề cương Toán rồi. Có ai cầm của tớ ko ?
 
Trích dẫn bài viết của Vu Thanh Tung
To co y kien: tai sao ban Mai Ly lai post dc 4 bai lien tiep the:-/
Tớ biết bạn này :">, đang ở đâ thế em? AT là ?
Sau ngày hôm nay tớ quyết định thay đổi, ko buồn về việc ko đáng buồn nữa, ko suy nghĩ nhiều về việc ko đáng suy nghĩ nhiều như thế nữa ( chỉ tổ mọc đèn pin :()
Ước chi lúc đấy mình ở đâu một mình, một mình thôi trong khoảng 1 tháng
Tớ không nghĩ thế, ở một mình chỉ làm cho tình hình xấu thêm thôi, có lẽ tại tớ hay suy nghĩ tiêu cực, tớ chỉ ở một mình trong một ngày thôi chắc cũng chẳng chịu đựng được mất, 1 tháng thì :-s
 
Back
Bên trên