TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Cái kì thi đấy tớ nghe qua rồi :d nhưng ko nhớ tên :-? có phải là GEM hay cái gì tương tự ko Trang :D

Hôm nay, một lần nữa tớ thấy tiết Toán thật dễ chịu :x giờ BGH gọi tớ lên hỏi có muốn đổi ko có khi tớ bảo : "Thôi, em cám ơn thầy chứ giờ đổi GV em xin nghỉ học cho BPH đi học thầy giáo mới" :))

Cô Văn này ... khó tính thế :(( học cái kiểu của bà ý thì tao đi thi khối C cho xong [-( chứ học thuộc từng dòng từng lời SGK cộng thêm phân tích, suy luận rành mạch, rõ ràng, logic như thế /:) ...

Đề Anh hôm nay vừa dài vừa khó ;;) kiểm tra 1 tiết mà đề dài đến hơn nửa trang ý :eek:
 
cái đấy là GED
tớ nghiên cứu cái đấy mất mấy ngày mấy đêm đấy:-?
nhưng cái chính là tớ ko đc thi vì theo luật phải ở NY trên 1 năm mới đc
xong rồi
h 90 % là ko đc app ở Mỹ, phải về VN rồi:(( vỡ mồm rồi
thôi thì trong TH về với Quốc Khánh thì trong năm nay thi TOEFL với SAT cao cao để năm sau đấu với Đạt.
tình hình là h mới biết cái tổ chức tao đi kí với riêng trường tớ 1 hiêp ước cái mẹ gì mà, ex đến xong thì phải về học nốt cấp 3 lấy bằng:-s
@PHương: báo với lớp em( Minh, võ) nhiều khả năng năm sau lại có nhân lớp Lý vào học
chán vãi:((
có khi tớ là TH exchange oái ăm nhất trong lịch sử.:)) bó bột
có khi sau nay phải đưa tư liệu về tớ cho Nghiêm ( Ly nhờ) của tớ còn đáng lo hơn cái bà Mai quái quỉ gi gì trong bài đọc của Nghiêm nhiều:-s
thôi thì gap year như bạn Ly vậy, năm sau tớ với Ly học nhóm SAT Ly nhờ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủa tưởng mấy trường đại học ko yêu cầu cái đấy chứ, nếu ko là tui cũng tẻo luôn à??:D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
ủa tưởng mấy trường đại học ko yêu cầu cái đấy chứ, nếu ko là tui cũng tẻo luôn à??:D:))
không cậu thì ko sao đâu
chỉ có tớ bị thôi
thực ra nhiều trường có, nhưng mọi người đều lọt qua dễ dàng. Nhưng có 1 điều chưa ai từng trải qua là bị high school cấm apply, trong điều C khoản 1 của 1 cái tờ giấy mà họ đang bắt tớ kí vào nhưng tớ chưa kí.:)) chắc tại mình đến hỏi thăm counseler nhiều quá nên bị ghi vào sổ đen
 
Chỉnh sửa lần cuối:
strawcheesecake.jpg

Tặng cả lớp cái bánh: :x :x :x . Hôm nay vừa được ăn khao xong nên cũng phải có gì hậu tạ chứ :)>- . Mai chẳng có tiết gì thú vị cả, cố học hành tử tế nhé.
Sắp đến Trung thu rồi, vui vui vui!!!
 
Huh... anh Hoàng sắp về vs anh Khánh ah :)):))
năm sau hả anh 8-}8-}
Càng ngày càng thấy ông Khánh hơi hâm... toàn giữ các em lại để hỏi những vấn đề hết sức trừu tượng, hỏi những bài tập và thắc mắc ông ý ko bít 8-}8-} ... thỉnh thoảng lại kể 1 số truyện hết sức chính trị và hài hước kiểu ko cười nổi 8-}8-} @-)

@ chị Lan: chị hỏi giúp em chưa :( bánh ngon quá :x
 
sao lại lên đây nói xấu A.Khánh thế hả em? Những ai tên Khánh đều dễ thương cả đấy em ạ ( lộ hết bí mật của tớ rồi :x )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em có nói xấu đâu... nhưng mà hâm quá... :-s nhìu lúc thấy ghê...:-s
Ah các anh Khánh đều hay :)) :x em bít mỗi anh Trọng Khánh dễ thương thôi :)):)) (ko hiểu lầm đâu nhá :-j:-j)

Em cũng quen anh Hoàng :)) cho nên năm sau anh về thì vui lắm :)):)):))
 
Các bạn làm mình xúc động đậy quá :D Mà phải công nhận mình kool thật b-) :)) Ai cũng bảo thế. Hôm nay ko có mình chắc giảm dzui nhỉ :D
Hoàng yên tâm đi. Tao nhớ mày với tao vô địch chèo thuyền trên Hồ Tây sao. Anh em mình định chụp ảnh mà quên hết.
Ổ cứng của mình đơ rồi, bao nhiêu dữ liệu bay hết. Buồn lắm :(( Bạn Lan,Trà có lòng hảo tâm copy lại ảnh cho tớ, Bạn Ly copy nhạc cho tớ. Bạn Hoàng, Trang, NA,Thảo....gửi tiền cho tớ mua máy mới ( anh ý bảo máy của em bán chắc được một trăm :)) :(( , có khi em vứt giữa Thái Hà ko ai buồn nhặt :D )
Thân,
Ko thể tin được, có lẽ mình đã được nhận laptop free. Nguyên văn trong thư : from: 123greetings
Tiêu đề: Congratulations! A Complimentary Sony Vaio Laptop is pending. $1599.99 value!
Trong thư: Dear 123Greetings user,
Congratulations ! you've been chosen to recieve a free sony vaio S series laptop
click here to claim your free Sony vaio laptop.
Thật hay quảng cáo? Nhưng click vào thì địa chỉ trang thông tin đầu tiên bị thay bởi cái link khác ( hay hết hạn? Số đen, nó gửi từ 25 mà giờ mới nhận, số lượng có hạn :(( tiếc quá )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Khánh :)) đừng mơ :)) tớ nhận đc vài ba cái mail như thế của 123greettings rồi :)) hôm trước còn nhận đc 1 cái mail spam của Brittish Lottery báo mình trúng 1,2m bảng :x :))

@ Hoàng :D ko sao ko sao :d để cho các ban khá giỏi năm nay thi đánh nhau chán chê đi :-? năm sau bạn Hoàng với tớ về tranh nhau với các bé 90 tài năng 8-| vào Princeton nao :x :))

@ Phương : Lớp em vui nhỉ :)) mỗi năm lại có học sinh mới :)) lớp chị 3 năm chỉ thấy chuyển đi :-? có phải lớp học tồi tệ ko 8-| hay cac bạn ko đoàn kết :-s ko vui /:) hay trình độ còn hạn chế [-( ko phải nhỉ :| thế thì chắc chắn là do giáo viên rồi :))


Hôm nay bà Thanh cảm ơn tao hơi bị thiết tha :))
 
:)>- hôm qua đen bao nhiêu thì hôm nay đỏ bấy nhiêu
vừa bắt đầu tiết thể dục. ĐÚng như lời hứa hôm nay đc ra chơi ở sân trường
may mà cô cho dùng xe dạp chứ ko biets đi dến bao h
sướng vãi:))
sau đấy vào tiết accounting, tự nhiên chuông báo cháy kêu
chẳng hiểu trường này sắp có cháy hay sao mà cứ bắt học sinh thực tâp
sau mới biết trường bị đe dọa đánh bom
thật! http://penfield.edu/news.cfm?school=311
sau đấy vào học tin mới thực là kì thú. Thầy giảng về phần màu sắc và tính cách con người. SAu đấy thầy bói cho cả lớp
thầy bảo vẽ 1 bức tranh ( đầu tiên là vẽ quang cảnh( tâm trạng), rồi vẽ 1 hình lập phương(bản thân mình) vào, rồi vẽ 1 cái thang(friendship), 1 con ngựa(vợ),vẽ 1 bông hoa(con cái), vẽ bão tố( thái đô trước khó khăn)
cuối cùng thầy phán tớ là 1 người hiền lành, thật thà, luôn coi trọng bản thân, có nhiều bạn bè để dựa dẫm, con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ:-s tớ học đc bài của thầy rồi
các cậu vẽ đi, tớ phán cho
giờ Lý thì vô cùng khoái lac. xem thầy biêur diễn bán pháo( đang hoc về vật ném ngang, ném xiên) nhiêm vụ là phải bắn trúng 1 vật đang rơi tự do. Ở đây chúng nó học Ly ngu nhưng thực hành sướng. toàn thấy những đồ thí nghiêm trong SGK của chúng ta( máy đo tốc độ bằng laser để đo gia tốc) Thầy Đệ mà thấy có khi cũng ko cho dùng. đến cả lớp chuyên lý thầy con đòi " giữ cho mới" thì chẳng hiểu cho ai dùng
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất=D> :)>-
lúc hết giờ còn có fan hâm mộ ra hỏi thăm. cứ bảo tao ngu đi
cứ tình hình này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có bản lí lịch thật vĩ đại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chao ca nha
Anh Kien day
bay gio cho anh hoi ai dinh thi "vatlytuoitr" thi nhan tin cho ạnh
gui ho va ten nhe
de anh dang ki
nho nhe
letrungkien_187
 
con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ tớ học đc bài của thầy rồi

/:) cậu được lắm

@HHM: Hình như không phải riêng trường hợp ex của cậu đâu. Đầu năm trước lúc cái Thảo lớp A1 đi nó bảo với thầy Hùng là:"Con đi 1 năm rồi con về lại học thầy" Chứng tỏ là ai cũng thế thôi, đừng uất quá:D

Những ai tên Khánh đều dễ thương cả đấy em ạ ( lộ hết bí mật của tớ rồi )

Uấy uấy hồi trước tớ cũng nói câu y như thế này8-}

thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất

:))Tuần sau cả lớp tớ đi thi học sinh giỏi:))
 
này các bạn có vẻ hiểu nhầm hơi nan giải đấy. Tớ có định ám chỉ bạn Trọng Khánh lớp mình đầu? Đời có hàng triệu người tên Khánh mà các bạn cứ vơ cùng một nắm thế này có chết con người ta ko? các bạn hiểu lầm lại làm bạn Hùng bạn ý ghen, cho bóc lịch cả lũ thì chết.
@ Khánh : hôm nọ tớ còn nhận được 1,05 . 10 ^ 7 $ cơ mà :D. Hôm nay cũng nhận được một cái mail tương tự cậu, thôi cho nó vào sọt rác cho rảnh nợ.
 
Trần Hoàng đã viết:
:)>- hôm qua đen bao nhiêu thì hôm nay đỏ bấy nhiêu
vừa bắt đầu tiết thể dục. ĐÚng như lời hứa hôm nay đc ra chơi ở sân trường
may mà cô cho dùng xe dạp chứ ko biets đi dến bao h
sướng vãi:))
sau đấy vào tiết accounting, tự nhiên chuông báo cháy kêu
chẳng hiểu trường này sắp có cháy hay sao mà cứ bắt học sinh thực tâp
sau mới biết trường bị đe dọa đánh bom
thật! http://penfield.edu/news.cfm?school=311
sau đấy vào học tin mới thực là kì thú. Thầy giảng về phần màu sắc và tính cách con người. SAu đấy thầy bói cho cả lớp
thầy bảo vẽ 1 bức tranh ( đầu tiên là vẽ quang cảnh( tâm trạng), rồi vẽ 1 hình lập phương(bản thân mình) vào, rồi vẽ 1 cái thang(friendship), 1 con ngựa(vợ),vẽ 1 bông hoa(con cái), vẽ bão tố( thái đô trước khó khăn)
cuối cùng thầy phán tớ là 1 người hiền lành, thật thà, luôn coi trọng bản thân, có nhiều bạn bè để dựa dẫm, con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ:-s tớ học đc bài của thầy rồi
các cậu vẽ đi, tớ phán cho
giờ Lý thì vô cùng khoái lac. xem thầy biêur diễn bán pháo( đang hoc về vật ném ngang, ném xiên) nhiêm vụ là phải bắn trúng 1 vật đang rơi tự do. Ở đây chúng nó học Ly ngu nhưng thực hành sướng. toàn thấy những đồ thí nghiêm trong SGK của chúng ta( máy đo tốc độ bằng laser để đo gia tốc) Thầy Đệ mà thấy có khi cũng ko cho dùng. đến cả lớp chuyên lý thầy con đòi " giữ cho mới" thì chẳng hiểu cho ai dùng
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất=D> :)>-
lúc hết giờ còn có fan hâm mộ ra hỏi thăm. cứ bảo tao ngu đi
cứ tình hình này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có bản lí lịch thật vĩ đại
các bạn thân mến, bạn THoàng của chúng ta có vẻ ko hiểu được rõ ngụ ý trong từng câu nói của thầy, chứ theo tớ hiểu thì :
hiền lành có nghĩa là nhu nhược, thật thà có nghĩa là ngu ngốc đến độ ko biết nói dối, luôn coi trọng bản thân có nghĩa là ích kỷ, có nhiều bạn bè để dựa dẫm chứng tỏ rất ba phải, con đàn cháu đống nghĩa là rất mắn đẻ, kiếm được cô vợ thông minh để rồi bị vợ xỏ mũi. Thế này mà cậu còn cười được thì tớ cũng đến chịu thôi :D
 
@ anh Khánh : :)) uh em là em quý anh lắm ý :)) anh ngộ nghĩnh thật

@ chị Ly:

@ Phương : Lớp em vui nhỉ mỗi năm lại có học sinh mới lớp chị 3 năm chỉ thấy chuyển đi có phải lớp học tồi tệ ko hay cac bạn ko đoàn kết ko vui hay trình độ còn hạn chế ko phải nhỉ thế thì chắc chắn là do giáo viên rồi

ôi chị Ly đúng là chuyên lý :)) suy luận đâu ra đó...:)) L1 thú tính thật đấy :))
 
Nguyễn Phương Anh <A> đã viết:
@HHM: Hình như không phải riêng trường hợp ex của cậu đâu. Đầu năm trước lúc cái Thảo lớp A1 đi nó bảo với thầy Hùng là:"Con đi 1 năm rồi con về lại học thầy" Chứng tỏ là ai cũng thế thôi, đừng uất quá:D
Con Thao de khac
no thi hoc bong
hoc bong cua no chi dc 1 nam roi ve
chung no biet la phai ve tu truoc khi thi co
the thi ke ra ve hoc lai cung ko te:))
sorry ko viet tieng viet dc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ PA : An ủi nó làm gì, trường hợp của nó là ít thấy đấy :)) Thế 2 thằng lớp A1 đi cùng mày có phải quay về ko :D

@ em Phương :D Em cứ nhìn suy luận của chị Thảo ở trên ý :)) Mà thú tính thì chị chưa cảm nhận rõ lắm, nhưng có điều lớp chị bây giờ như cái sở thú :)) đau hết cả đầu 8-}

@ Hoàng : bài của cậu dài quá ngại comment thật :p bạn viết lên tay lắm :))
 
Trần Hoàng đã viết:
:)>- hôm qua đen bao nhiêu thì hôm nay đỏ bấy nhiêu
vừa bắt đầu tiết thể dục. ĐÚng như lời hứa hôm nay đc ra chơi ở sân trường
may mà cô cho dùng xe dạp chứ ko biets đi dến bao h
sướng vãi:))
sau đấy vào tiết accounting, tự nhiên chuông báo cháy kêu
chẳng hiểu trường này sắp có cháy hay sao mà cứ bắt học sinh thực tâp
sau mới biết trường bị đe dọa đánh bom
thật! http://penfield.edu/news.cfm?school=311
sau đấy vào học tin mới thực là kì thú. Thầy giảng về phần màu sắc và tính cách con người. SAu đấy thầy bói cho cả lớp
thầy bảo vẽ 1 bức tranh ( đầu tiên là vẽ quang cảnh( tâm trạng), rồi vẽ 1 hình lập phương(bản thân mình) vào, rồi vẽ 1 cái thang(friendship), 1 con ngựa(vợ),vẽ 1 bông hoa(con cái), vẽ bão tố( thái đô trước khó khăn)
cuối cùng thầy phán tớ là 1 người hiền lành, thật thà, luôn coi trọng bản thân, có nhiều bạn bè để dựa dẫm, con đàn cháu đống (vì tớ lỡ tay vẽ trên 20 bông hoa), kiếm đc cô vợ thông minh ( tớ vẽ 1 con ngựa bị lật ngược để trêu thầy , cuối cùng thầ vẫn đối phó đc)khổ nỗi thầy không nhắc đến việc có xinh đẹp ko mới chết chứ:-s tớ học đc bài của thầy rồi
các cậu vẽ đi, tớ phán cho
giờ Lý thì vô cùng khoái lac. xem thầy biêur diễn bán pháo( đang hoc về vật ném ngang, ném xiên) nhiêm vụ là phải bắn trúng 1 vật đang rơi tự do. Ở đây chúng nó học Ly ngu nhưng thực hành sướng. toàn thấy những đồ thí nghiêm trong SGK của chúng ta( máy đo tốc độ bằng laser để đo gia tốc) Thầy Đệ mà thấy có khi cũng ko cho dùng. đến cả lớp chuyên lý thầy con đòi " giữ cho mới" thì chẳng hiểu cho ai dùng
thêm 1 chuyện vui nữa là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất=D> :)>-
lúc hết giờ còn có fan hâm mộ ra hỏi thăm. cứ bảo tao ngu đi
cứ tình hình này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có bản lí lịch thật vĩ đại
Có môn thể dục à, mình ko có:">
Ông học accounting à, kinh nhể:))
Trường tớ cũng có 1 lần báo cháy, xe cứu hỏa ò e 1 hồi rồi lại vào học tiếp, chắc là thực tập.:))
Cái môn Tin của cậu là học Microsoft Paint à:-S:))
Lý tôi cũng vừa học đến ném xiên.
là vừa đc đi thi HSG môn toán đc giải nhất
...Cấp trường:)):)):))
Toán Hoàng học gì, tớ đang học Calculus
 
Back
Bên trên